ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 2-7-25 12:39:19
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những bông hoa Cháu ngoan Bác Hồ

Báo Cà Mau Không chỉ nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, các em còn hăng hái thi đua, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Ðội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh, trở thành những bông hoa thắm sắc trong vườn hoa "Cháu ngoan Bác Hồ”.

Trọng Tiến với niềm vui đoạt 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Ðồng môn bơi lội tại Hội khoẻ Phù Ðổng cấp tỉnh.

* NGUYỄN TRỌNG TIẾN, Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP Cà Mau: Chỉ huy Ðội giỏi toàn quốc

Học giỏi và tích cực tham gia hoạt động Ðội, Trọng Tiến trở thành thủ lĩnh đoàn kết đội viên, dẫn dắt hoạt động, đưa phong trào Liên đội trong trường ngày càng phát triển. Em luôn ý thức được trách nhiệm của mình, thường xuyên động viên, nhắc nhở các bạn tự giác thực hiện các quy định, nội quy của nhà trường và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Với sở trường và đam mê thể thao, Trọng Tiến đã “tậu” được nhiều giải thưởng. Ðặc biệt, tại Hội khoẻ Phù Ðổng các cấp năm nay, ở bộ môn bơi lội, em liên tiếp đạt thành tích nổi bật: 2 Huy chương Vàng cấp trường, 2 Huy chương Vàng cấp thành phố và 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Ðồng cấp tỉnh.

Thầy Nguyễn Văn Thi, Tổng phụ trách Ðội, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Thái Bình, nhận xét: “Trọng Tiến tự tin, năng động, em luôn làm gương cho các bạn trong mọi hoạt động, luôn hoà đồng và tích cực giúp đỡ bạn bè. Với thành tích tốt, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, Trọng Tiến đã được kết nạp trở thành đoàn viên Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc và cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng phong trào Ðoàn ngày càng phát triển và vững mạnh”.

Kể về lần vinh dự tham gia Liên hoan Chỉ huy Ðội giỏi toàn quốc lần thứ IV/2023, Trọng Tiến vui vẻ: “Tại liên hoan, em đã có cơ hội phát huy kỹ năng, kiến thức và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Những trải nghiệm tại liên hoan thực sự bổ ích, giúp em mạnh mẽ, tự tin và tinh thần trách nhiệm qua các hoạt động tập thể. Em thấy các bạn tham gia liên hoan đều rất tài năng. Ðược gặp gỡ, giao lưu, kết nối thêm nhiều bạn mới, em rất vui và học hỏi được rất nhiều từ các bạn”.

Ðối với Trọng Tiến, danh hiệu Chỉ huy Ðội giỏi cấp Trung ương, được nhận bằng khen của Hội đồng Ðội Trung ương là động lực để em tiếp tục phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, để sắp tới đây khi rời mái trường THCS, em quyết tâm thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tiếp tục trở thành đoàn viên ưu tú và chinh phục nhiều giải thưởng, ước mơ của mình trong tương lai.

Phước Nhã sở hữu nhiều tài năng, nhưng mục tiêu lớn của em vẫn là học thật giỏi để trở thành người đội viên toàn năng.

* LÊ HOÀNG PHƯỚC NHÃ, Lớp 6B, Trường PT Hermann Gmeiner: “Hoa hậu nhí” toàn năng

Sở dĩ được mệnh danh là “hoa hậu nhí” là vì ngay từ nhỏ, Phước Nhã đã sáng sân khấu, thể hiện thần thái khi sải bước trên những sàn diễn và em sở hữu rất nhiều danh hiệu, giải thưởng: Top 10 Miss Baby Việt Nam 2019; tham gia Tuần lễ Thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam 2019; Á quân Hiệp sĩ Mặt trăng 2020; Tài năng nhí Cà Mau 2020, và đoạt được nhiều giải tập thể trong các cuộc thi cùng đồng đội.

Mới đây, Phước Nhã là top 5 gương mặt ảnh bìa Măng non Ðất Mũi và trở thành gương mặt ảnh bìa của ấn phẩm số thứ 4 vừa được Hội đồng Ðội tỉnh phát hành đầu tháng 4 vừa qua.

Cô Huỳnh Thị Tường Loan, giáo viên chủ nhiệm Lớp 6B, chia sẻ: “Phước Nhã là học sinh ngoan, có ý thức học tập tốt, nhiều năm liền được xếp loại xuất sắc, tham gia tích cực các phong trào thiếu nhi và là một nhân tố nổi bật của trường, lớp. Không chỉ vậy, em còn tự tin khi tham gia mẫu ảnh, trình diễn thời trang, múa hát và gặt hái nhiều giải thưởng; em được đánh giá là gương mặt tài năng của sàn catwalk. Em xứng đáng là tấm gương thiếu nhi Cháu ngoan Bác Hồ”.

Phước Nhã nở nụ cười duyên dáng: “Em đam mê múa từ nhỏ nên được ba mẹ tạo mọi điều kiện để phát huy tài năng, sở trường, nhưng em vẫn phải nỗ lực học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa, vì em muốn trở thành người đội viên toàn năng, luôn tự tin thể hiện bản thân mình, trở thành niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô”.

Bảo Ngọc luôn nỗ lực học giỏi và đọc thật nhiều sách để kể thêm nhiều câu chuyện hay về Bác Hồ.

* PHẠM LÊ BẢO NGỌC, Lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, TP Cà Mau: Gương sáng đội viên làm theo lời Bác

Vâng lời Bác dạy, em Phạm Lê Bảo Ngọc, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, luôn hăng hái tham gia nhiều phong trào, hoạt động do Ðội TNTP Hồ Chí Minh phát động và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Từ nhỏ, Bảo Ngọc đã rất thích được nghe ba mẹ, anh chị kể chuyện về Bác Hồ. Khi trở thành đội viên, được học những bài học từ thầy cô và tìm hiểu, đọc nhiều về Bác, Bảo Ngọc cảm nhận thêm sâu sắc nên em đã tham gia nhiều cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ các cấp, gây ấn tượng cho mọi người với chất giọng ấm áp, truyền cảm.

Bảo Ngọc chia sẻ: “Mỗi câu chuyện về Bác đều cho em niềm tự hào và học được nhiều bài học quý. Do vậy, em tự nhủ bản thân phải luôn siêng năng, lắng nghe thầy cô giảng dạy, chủ động tìm tòi, học hỏi những kiến thức mới, tự khắc phục những khó khăn, khuyết điểm của mình để hoàn thiện hơn; và phải biết giúp đỡ các bạn cùng vươn lên trong học tập và rèn luyện”.

Thầy Trương Văn Hải, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, nhận xét: “Bảo Ngọc là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, em luôn xông xáo và nỗ lực gắn kết các bạn với nhau, xây dựng nên tình đoàn kết, cùng nhau tiến bộ. Nguồn năng lượng tích cực từ Liên đội trưởng Bảo Ngọc đã tạo nên một Liên đội vững mạnh, đạt thành tích cao, xứng danh con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ”./.

 

Băng Thanh thực hiện

 

Shop hoa mừng tân gia Tú Oanh Kệ hoa viếng tại hồ chí minhTham khảo Cơ hội đầu tư

Dự kiến giảm 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sau hợp nhất

Sáng 28/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau thẩm tra Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 24/6/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau hợp nhất, để trình tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới

Ngày 27/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông điệp về một Việt Nam 'nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn'

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự "diễn đàn của các nhà tiên phong" WEF Thiên Tân 2025 và làm việc tại Trung Quốc đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam "nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn" và góp phần thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước cho một kỷ nguyên mới.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Chiều 26/6, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2025. Cuộc thi dành cho các viên chức, giảng viên, học viên đang công tác và học tập tại trường.

Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.

Công bố Quyết định giải thể Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố

Chiều 25/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể Ban CHQS các huyện, thành phố trực thuộc và triển khai các quyết định nhân sự cán bộ.

Nâng cao hiệu năng hệ thống chính trị trong thời kỳ mới

Chiều 25/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa X

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 73/BC-HĐND ngày 16/6/2025 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa X, UBND tỉnh trả lời như sau:

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.