Thứ ba, 21-4-26 10:35:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “cột mốc” chủ quyền giữa trùng khơi

Báo Cà Mau

Bạc Liêu có 56km bờ biển, ngư trường rộng hơn 40.000km2 cùng với đa dạng các loài hải sản có giá trị kinh tế cao, vì vậy ngư dân có điều kiện, lợi thế để làm giàu. Với họ, biển luôn có sức hấp dẫn kỳ diệu, là quê hương thứ hai của mỗi người. Do đó, việc khai thác đi cùng với ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc đã trở thành nghĩa vụ thiêng liêng của gần 7.000 ngư dân trong tỉnh. 

Bài 1: Thiêng liêng cờ Tổ quốc trên biển

 Đồn Biên phòng Gành Hào tặng cờ Tổ quốc cho chủ tàu cá. 

 Đoàn tàu ở cửa biển Gành Hào chuẩn bị ra khơi khai thác thủy sản. Ảnh: T.Đ

Cùng cả nước hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018 (từ ngày 1 - 8/6), ở cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) đã có hàng trăm lá cờ Tổ quốc được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vận động trao tặng các chủ tàu cá. Giữa muôn trùng sóng biển Tây Nam, mỗi con tàu cùng lá cờ Tổ quốc tung bay là biểu tượng của “cột mốc” biên cương, góp phần củng cố sức mạnh trên biển.

TỔ QUỐC TRONG TRÁI TIM NGƯ DÂN

Ở quê biển Gành Hào, có một sự thật thú vị là hầu hết ngư dân, các chủ tàu cá đều có ít nhất 3 đời làm nghề biển. Ông Trần Văn Gia (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) 61 tuổi nhưng có gần 50 năm sống bằng nghề biển. Gia đình ông có 11 chiếc tàu đánh bắt xa bờ. Trên nóc con tàu của ông Gia lúc nào cũng tung bay lá cờ Tổ quốc. Không những thế, hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018, ông còn mua hơn 500 lá cờ tặng cho toàn bộ tàu cá ở cửa biển Gành Hào. Ông Gia nói: “Dù đi bất cứ nơi đâu trên biển, nhìn từ phương xa hễ thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới là lòng cảm thấy tự hào về Tổ quốc mình”.

Ông Nguyễn Chí Nguyện (thị trấn Gành Hào) có chiếc tàu cá 450CV, mỗi chuyến đi biển từ 2 tháng trở lên. Ông Nguyện bày tỏ: “Như bao con tàu ở cửa biển này, mỗi chuyến ra khơi, tàu cá của tôi không thể thiếu lá cờ Tổ quốc…”. Hơn 30 năm bám biển, ngư dân này luôn coi việc treo cờ Tổ quốc lên nóc tàu như một việc làm vô cùng quan trọng, đặc biệt là những lúc đánh bắt ở vùng biển xa, ngư trường tiếp giáp vùng biển nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Chương (ở cùng quê biển Gành Hào) đều dành cho mỗi chuyến tàu một lá cờ mới, không lúc nào ông để lá cờ Tổ quốc phai màu. Ông Chương cho rằng, lá cờ Tổ quốc là tượng trưng cho đất nước Việt Nam. Lúc phương tiện ra biển đánh bắt thì mỗi lá cờ là một cột mốc sống động như nhân lên sức mạnh cho ngư dân. Biển, đảo của mình đến đâu thì cờ của Tổ quốc mình có mặt đến đó.    

Trò chuyện với các chủ tàu trong buổi trao tặng lá cờ Tổ quốc, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, nhấn mạnh: “Khai thác thủy sản trên biển là nghề mưu sinh, nhưng mỗi ngư dân đều ý thức rõ sứ mệnh mà Tổ quốc giao cho mình. Mỗi chiếc tàu treo cờ Tổ quốc như một cột mốc sống động, vững chãi trên sóng biển ngàn trùng”. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ngư dân về ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc trên tàu nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG VÌ BIỂN, ĐẢO

Nghề biển là nghề nghiệt ngã, nhưng biển đã cho ngư dân áo ấm, cơm no. Ông Nguyễn Văn Chương chia sẻ: “Buổi đầu tôi chỉ có chiếc ghe nhỏ, mà giờ đây tôi đã sắm được 7 chiếc ghe cào đôi đánh bắt xa bờ. Chiếc tàu được ví như chính ngôi nhà và biển cũng chẳng khác nào nồi cơm. Chúng tôi góp phần bảo vệ vùng biển chính là bảo vệ nồi cơm của mình”.

Là người thường xuyên đánh bắt ở vùng biển xa, ông Hồ Ngọc Thuận (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đúc kết: “Không có dân nào mà sống nghĩa tình bằng dân đi biển. Dù cho tàu cá của họ quê tận miền Bắc, miền Trung hay ở ĐBSCL, nhưng khi ra biển thì chẳng khác nào những người chung quê, họ đến với nhau như thể anh em ruột thịt trong nhà”. Những ngư dân Bạc Liêu đều khẳng định, khi “đụng chuyện”, người làm nghề biển không ai bỏ ai cả. Chỉ khi không biết và không thấy, người ta mới không giúp nhau. Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) ghi nhận: “Ở cửa biển Nhà Mát, tình yêu thương, đoàn kết của những người dân đi biển chưa bao giờ thay đổi”.

Theo ông Trần Văn Gia (thị trấn Gành Hào), ngư dân giờ đây am hiểu chủ trương, đường lối rất nhiều, nhất là vấn đề bảo vệ chủ quyền vùng biển của đất nước. Những năm gần đây, nhờ kết nối thông suốt hệ thống bộ đàm nên các tàu cá liên lạc rất nhanh với Bộ đội Biên phòng ven biển. Hầu hết vật lạ, tàu lạ xuất hiện trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đều được ngư dân thông báo kịp thời cho Bộ đội Biên phòng. Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, đánh giá: Các đoàn tàu đánh bắt của tỉnh đều thể hiện tinh thần trách nhiệm rất tốt. Họ vừa đánh bắt trên biển nhưng cũng vừa sẵn sàng hỗ trợ Bộ đội Biên phòng xử lý các tình huống trên biển.

Bằng tình yêu biển, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, hàng ngày ngư dân Bạc Liêu vẫn một lòng bám biển. Họ đồng hành cùng với lá cờ Tổ quốc hiện diện giữa vùng biển Tây Nam. Lá cờ đỏ sao vàng - cờ Tổ quốc Việt Nam không chỉ tung bay trong đất liền mà còn tung bay trên mọi vùng biển, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển. Cờ Tổ quốc còn giúp ngư dân sử dụng làm tín hiệu cứu nạn, gắn kết tình đoàn kết của ngư dân giữa biển khơi.

Tấn Đạt

Tăng tốc các dự án trên đảo tiền tiêu Hòn Khoai

Đoàn khảo sát do đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế tại đảo Hòn Khoai nhằm nắm tình hình triển khai các công trình, dự án và đời sống của các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo, sáng 17/4.

Nghĩa tình quân dân ngày tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày này, đồng bào Khmer rộn ràng chuẩn bị đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Trong niềm vui lan toả khắp các phum sóc địa bàn ven biển, biên giới, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau mang theo quà tặng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đã trở nên quen thuộc, góp phần cho cái tết của đồng bào Khmer thêm ấm áp, đủ đầy.

Tỉnh uỷ Cà Mau và Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2026-2030

Chiều 10/4, tại TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp cùng Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ, Tỉnh uỷ An Giang và Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, giai đoạn 2026-2030.

Tàu cá bị hoả hoạn thiêu rụi

Rạng sáng 26/3, một vụ hoả hoạn xảy ra tại khóm Kinh Tế, phường Hiệp Thành, thiêu rụi hoàn toàn tàu thu mua hải sản mang số đăng ký ST 91016 ST của ông Trương Thanh Phong (SN 1977).

Rèn kỹ năng, sẵn sàng ứng phó cháy rừng trên đảo Hòn Khoai

Trong 2 ngày (24 và 25/3), Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và hội thi phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2025-2026 cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đứng chân trên đảo Hòn Khoai.

Nối dài mạch thông tin, sẻ chia cùng Hòn Chuối

Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, ngày 25/3, Bộ phận chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Viễn thông Cà Mau (VNPT) tổ chức hành trình ý nghĩa, đến giao lưu, thăm hỏi và tặng quà các lực lượng và Nhân dân trên đảo Hòn Chuối.

Đội tàu thuyền an toàn góp phần giữ bình yên vùng biển

Những năm gần đây, việc xây dựng và duy trì mô hình “đội tàu thuyền an toàn” trên địa bàn ven biển đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Vùng 2 Hải quân: Vững vàng nơi đầu sóng

Trong bối cảnh tình hình trên các vùng biển diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế trên thềm lục địa phía Nam ngày càng cao. Trên hướng biển trọng yếu này, Vùng 2 Hải quân giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, kiểm soát địa bàn, duy trì hiện diện, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thắp lửa tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Tháng Ba hằng năm đã trở thành dịp để đoàn viên, thanh niên cả nước thể hiện tình yêu quê hương qua những việc làm thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo. Hoà chung khí thế đó, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau tích cực thi đua, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan toả hình ảnh người lính quân hàm xanh và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Hòn Chuối: Màu xanh của niềm tin bám biển

Trước ngày theo tàu cá của ngư dân Sông Đốc ra Hòn Chuối để đưa tin công tác chuẩn bị bầu cử sớm, cậu con trai lớp 5 của tôi hồn nhiên dặn: “Ba nhớ mang chuối về cho con nghe!”. Trong trí tưởng tượng trẻ thơ, cái tên đảo hẳn phải gắn với những rừng chuối bạt ngàn. Nhưng thực tế, sau nhiều lần đặt chân đến đây, kể cả chuyến đi cách đây 10 năm cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, tôi vẫn chưa một lần thấy bóng dáng cây chuối giữa trùng khơi.