Một mùa báo hiếu nữa lại về… Lẫn trong nhịp sống xô bồ, hối hả của phố thị sầm uất là những góc khuất nơi sâu thẳm đáy tim mỗi con người khi nghĩ về chữ “hiếu” trong mùa Vu lan.
Không phải đến lễ Vu lan người ta mới bắt đầu nghĩ đến “chín chữ cù lao” của đấng sinh thành; nhưng không hiểu sao cứ đến những ngày này, muôn triệu trái tim lại ngập tràn xúc cảm khi đâu đó vang lên: “Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ, đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn…”.
Mùa Vu lan về cũng là lúc những người con hiếu nghĩa đến chùa cầu bình an, trường thọ cho cha mẹ. Và đó cũng là dịp để những người “hạnh phúc” hãnh diện cài lên ngực áo mình những cánh hồng đỏ thắm khi đời họ vẫn còn cha mẹ để thương yêu; và những người “bất hạnh” ngậm ngùi chọn cho mình đóa hồng màu trắng tang thương… Những giọt nước mắt lăn dài hòa trong những tiếng nấc nghẹn ngào, hờn tủi khi ngẫm lại những tháng ngày đã làm cho cha mẹ buồn lòng, giờ có hối hận, muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn sà vào lòng cha mẹ khóc òa như một đứa trẻ để sám hối cũng không còn kịp nữa.
![]() |
| Nghi thức cài hoa hồng trong lễ Vu lan tại chùa Long Phước (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.C |
Theo ông Thích Thiện Phúc, Trưởng ban Hoằng pháp Hội Phật giáo tỉnh, thì: “Đối với những người thường xuyên đi chùa, họ sẽ biết được Phật dạy hiếu thảo là gì và cách báo hiếu như thế nào. Bởi lẽ báo hiếu có hai cách: tinh thần và vật chất. Vật chất thì tùy theo khả năng của mỗi người đến đâu thì sẽ chăm lo cho cha mẹ, ông bà đến đó. Còn về tinh thần thì rất đặc biệt, vì có vui về tinh thần thì cha mẹ, ông bà mới sống lâu với con cháu được. Chính vì thế, nếu giới trẻ tiếp cận được luồng văn hóa tốt đẹp và có được sự giáo dục từ những bài thuyết pháp về đạo lý thì rất hay”. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, mọi người phải tất bật để theo kịp guồng quay chung của xã hội, vì thế mà những người lớn tuổi thường sống rất cô đơn. Cho nên, việc quan tâm đến đời sống tinh thần của cha mẹ, ông bà cũng là một cách báo hiếu. Không cần những món quà xa xỉ, đắt tiền mà đôi khi chỉ một câu thăm hỏi ân cần, một cử chỉ thiết tha thể hiện sự quan tâm, hiếu thảo với cha mẹ - dẫu chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng chứa đựng trong đó biết bao là tình! Lòng hiếu thảo đâu có khó thực hiện, chỉ khi hình ảnh cha mẹ luôn ở trong tim thì mọi hành động của sự báo hiếu đều xuất phát rất đỗi tự nhiên và bình thường. Hãy hành động theo cảm xúc được khơi nguồn từ lòng yêu kính cha mẹ, ông bà, để khi mùa Vu lan đến hàng năm, trên ngực áo của mỗi người đều lấp lánh sắc đỏ thắm của bông hồng!
Thật hạnh phúc cho những ai vẫn còn cha mẹ trên đời để thương yêu, báo hiếu; để mỗi khi mùa Vu lan về cười mãn nguyện chọn cho mình màu hoa đỏ. “Hãy nói lời yêu thương khi cha mẹ bạn còn nghe thấy được” - đó là bức thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người trong mùa báo hiếu này.
Kim Ngọc

Truyền hình









Xem thêm bình luận