Thứ sáu, 10-10-25 16:11:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những giọt hồng vì cộng đồng

Báo Cà Mau Tỉnh Cà Mau nhiều năm nay thiếu nguồn máu phục vụ điều trị, hiện lượng máu chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu cấp cứu và chữa bệnh. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, nơi tiếp nhận máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ và phân phối cho các đơn vị điều trị trong tỉnh, đồng thời đảm bảo cung ứng máu tại tuyến tỉnh, đang gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu này.

Việc góp thêm những giọt hồng vì cộng đồng và những chương trình Hiến máu nhân đạo được tổ chức trong đầu tháng 8 đã tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

Đầu năm đến nay tại tỉnh Cà Mau có hơn 11 ngàn tình nguyện viên đăng ký hiến máu, đạt 48,5 % chỉ tiêu năm.

Lượng máu chỉ đáp ứng 15-20 % nhu cầu cấp cứu, điều trị

Tình trạng thiếu máu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đang diễn ra nghiêm trọng, với tủ dự trữ chỉ còn vài đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận hiện chỉ đủ đáp ứng cho các ca cấp cứu, chưa thể phục vụ điều trị thông thường. Tình trạng này bắt đầu sau dịch Covid-19 và kéo dài đến nay.

Theo thông tin từ Khoa Xét nghiệm, tùy từng giai đoạn nguồn máu đáp ứng khoảng 40-50%, thế nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 15-20% so với thực tế. Nguyên nhân chính là do nguồn cung không ổn định, trong khi nhu cầu truyền máu tại các cơ sở y tế ngày càng tăng.

Thạc sĩ Võ Duy Thanh, Trưởng Khoa Xét nghiệm, cho biết, tỉnh Cà Mau cần khoảng 40 đơn vị máu mỗi ngày, nhưng hiện chỉ nhận được 4-5 đơn vị. Trong điều kiện thiếu máu, bệnh viện ưu tiên phân phối cho các trường hợp cấp cứu, đe dọa tính mạng; các ca điều trị không cấp thiết sẽ được điều phối, trì hoãn hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù khó khăn, bệnh viện vẫn đảm bảo cung cấp máu đầy đủ cho cấp cứu, không để gián đoạn trong điều trị bệnh nhân.

Thạc sĩ Võ Duy Thanh chia sẻ, hiện tủ lưu trữ chỉ còn ít đơn vị ở các nhóm máu dành phục vụ cho những ca cấp cứu.

Hiện nay, lượng máu tiếp nhận tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, đơn vị phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện tại Cà Mau, chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu thực tế. Điều này khiến nhiều bệnh viện trong 76 cơ sở y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng cho cấp cứu và điều trị.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, góp phần tạo nguồn cung để điều chế các chế phẩm máu phục vụ điều trị. Bác sĩ Trương Thị Yến Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết đơn vị đã kết nối và đăng ký với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ để cung cấp máu và chế phẩm máu.

“Để đáp ứng nhu cầu máu của Cà Mau, chúng ta cần đảm bảo số lượng cung tương đối trong nguồn máu hiến tặng để đơn vị tại TP Cần thơ điều chế, phân bổ. Thực tế thời gian qua tỉnh vẫn tổ chức duy trì việc vận động hiến máu một cách thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, lượng máu mình cung ứng về Cần Thơ vẫn không được nhiều. Do đó nên cần sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các  ngành, từ lãnh đạo, từ ngành y tế và cả cộng đồng vào cuộc mới hiệu quả”, bác sĩ Linh đề xuất.

Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống

Dậy sớm và vượt hơn 30 km từ xã Đầm Dơi đến phường Tân Thành, anh Kim Phúc Đảm mong muốn sẻ chia những đơn vị máu của mình để giúp người bệnh cần máu, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu. Là người mang nhóm máu hiếm B-, anh tham gia Câu lạc bộ máu hiếm của tỉnh nhằm gắn kết các thành viên và tạo kênh thông tin để mọi người sẵn sàng hiến máu, đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân mang nhóm máu hiếm.

Mang dòng máu hiếm B-, đây là lần thứ 5 anh Kim Phúc Đảm (xã Đầm Dơi) tham gia hiến máu tình nguyện.

“Phát hiện mang máu hiếm từ năm 2021 đây cũng là lần thứ 5 mình tham gia hiến máu. Mỗi đợt như vậy bản thân cảm thấy trân quý hơn giá trị của cuộc sống, cũng là tự nhủ bản thân phải giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho hoạt động ý nghĩa này”, anh Đảm chia sẻ.

“Chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh và một tấm lòng nhân ái, người hiến máu sẽ nhận lại nhiều niềm vui,” bà Trần Thùy Trang, phường Tân Thành, tâm tình.

Là một người nội trợ, bà tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng tri ân” tháng 8 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Sau nhiều lần trì hoãn vì bận việc gia đình, mong muốn hiến 350ml máu của bà nay đã thành hiện thực.

“Nghe tin nguồn máu dự trữ đang khan hiếm, tôi muốn góp phần sẻ chia sự sống với người bệnh. Việc được hiến máu mang lại niềm vui, vì dù tuổi đã cao nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, đủ điều kiện đóng góp một phần nhỏ cho hoạt động ý nghĩa này,” bà Trang bày tỏ.

Tranh thủ từ sớm, Điều dưỡng Quách Văn Việt tranh thủ tham gia hiến máu trước giờ làm việc tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Tính từ đầu năm đến nay, hoạt động hiến máu tình nguyện tại tỉnh Cà Mau thu hút sự tham gia của hơn 11 ngàn lượt người, từ đó thu được hơn 10.100 đơn vị máu hiến tặng. Riêng tại Ngày hội Hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viên Hoàn Mỹ Minh Hải sáng nay (ngày 9/8) đã thu được 422 đơn vị máu.

Nói về lý do duy trì phối hợp với Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, bác sĩ Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải, nhấn mạnh: những đơn vị máu được hiến tặng vô cùng cần thiết, mang giá trị sống còn trong việc cứu chữa bệnh nhân ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

“Hiện nay, nguồn máu cung cấp còn thiếu hụt và gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc hiến máu để có sẵn nguồn dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị là vô cùng quan trọng. Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải luôn biết ơn những người tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là hành động thể hiện tình nhân ái, tình đồng bào, sẻ chia sự sống giữa con người với con người,” bác sĩ Hùng chia sẻ.

Lịch tiếp nhận máu tháng 8/2025 được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đăng tải trên fanpage.

Những ngày hội hiến máu được tổ chức thường xuyên là dịp đón nhận tấm lòng và sự sẻ chia của cộng đồng, góp phần tăng số lượng, nâng tỷ lệ người hiến máu, tạo thêm nguồn máu và chế phẩm máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân, giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong cấp cứu, điều trị.

Hiến máu từ lâu đã trở thành một nghĩa cử đẹp, hoạt động nhân đạo thu hút nhiều người ở các độ tuổi và ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều chung một điểm đến – những ngày hội tình nguyện để “hiến giọt máu đào – trao đời sự sống.”

Trịnh Hải   

 

Tấm lòng người Cà Mau hướng về miền Bắc thân thương

Những ngày qua, hai cơn bão số 10 và 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Nhân dân các tỉnh miền Bắc. Bão lũ khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập. Trước tình cảnh ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt lại một lần nữa lan toả mạnh mẽ. Tại Cà Mau, có những gia đình đã dành trọn đêm trắng để làm nên những “chiếc bánh nghĩa tình” gửi ra miền Bắc, mang theo hơi ấm của tình đồng bào.

Vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ðêm hội yêu thương nơi biên cương

Nhằm cụ thể hoá kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và học sinh hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu năm 2025, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, Ðồn Biên phòng Ðất Mũi phối hợp cùng nhóm thiện nguyện “Không đặt tên” tổ chức chương trình Biên cương – Ðêm hội trăng Rằm.

 Đón Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập yêu thương

Hoà cùng không khí tưng bừng đón Tết Trung thu trên khắp mọi miền đất nước, chiều 6/10, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025. Tham dự chương trình có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của phường Bạc Liêu, đại diện các nhà tài trợ cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Hơn 3.200 phần quà Trung thu cho em thiếu nhi Cà Mau

Trong những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình vui Trung thu ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Trăng yêu thương đến với trẻ em nghèo

“Những cơn mưa khiến hành trình của chúng tôi trở nên vất vả hơn, nhưng khi đến được tận nơi, trao những suất học bổng, những phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì lại là niềm vui, góp phần thực hiện triết lý kinh doanh của đơn vị: xây dựng từ nhân tâm”, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Phú Cường chia sẻ khi tham gia thực hiện Chương trình Trăng trao niềm tin tại Xã Hồ Thị Kỷ và Tân Tiến.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Mùa trăng ấm áp đến với trẻ em vùng sâu

Trong hai ngày, 4 và 5/10, Câu lạc bộ Nét Bút Xanh (TP Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội LHTN Việt Nam xã Phan Ngọc Hiển và CLB Nụ Cười Hồng tổ chức chương trình “Trăng sáng Đất Mũi” tại Trường Tiểu học 5 (xã Phan Ngọc Hiển), mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho 200 thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.

Ấm áp “Vui hội trăng rằm” tại Kim Sơn Cổ Tự

Chiều 5/10, Kim Sơn Cổ Tự (phường Hòa Thành) tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” nhằm mang niềm vui Trung thu đến với 400 trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hải đội Biên phòng 2 mang Trung thu yêu thương đến trẻ em khó khăn

Sáng 5/10, Hải đội Biên phòng 2 phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu, Đoàn phường Hiệp Thành và Nhóm Thiện nguyện Cánh Buồm tổ chức hai chương trình ý nghĩa: “San sẻ yêu thương – Vui hội trăng rằm” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu và “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Thành.