Thứ sáu, 13-2-26 08:06:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những hiện vật lịch sử, văn hóa bị bỏ quên

Báo Cà Mau

Sau một thời gian dài nằm phơi nắng, phơi sương, chiếc máy bay mang số hiệu MiG 21F94-6110 nằm trong khuôn viên do Tập đoàn Nguyễn Kim quản lý (trước đây là Trung tâm GDTX tỉnh), vẫn chưa phát huy công năng của mình. Đây là một trong những hiện vật trưng bày thuộc sự quản lý của Bảo tàng tỉnh, với mục đích trưng bày, giới thiệu hiện vật về chiến tranh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Song, câu chuyện này vẫn chưa trọn vẹn!

Bạc Liêu được đánh giá là địa phương có nhiều di tích, hiện vật mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa và có tính giáo dục cao. Đây có thể xem là những địa chỉ, hiện vật tham quan lý tưởng, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, kể cả du khách nước ngoài. Tuy nhiên, hiện tại vài hiện vật mang tính lịch sử dường như bị lãng quên, chưa phát huy được giá trị vốn có.
Trong khuôn viên hoang tàn, lau sậy mọc um tùm của Trung tâm GDTX tỉnh cũ được bao quanh bằng lớp lưới B40, chiếc máy bay MiG 21F94-6110 vẫn nằm đó ngày này qua tháng nọ. Chiếc máy bay này có một tiểu sử, ý nghĩa lịch sử đáng để giới thiệu và thuyết minh đến du khách. Thế nhưng, nhìn vào thực trạng mà chiếc máy bay “bị đối xử” khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Không một dòng chú thích, không bảng hiệu, phía ngoài là vô số túi nylon, kim tiêm cùng các loại rác thải khác. Có nhiều ý kiến cho rằng, cùng loại với chiếc máy bay này, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã trưng bày trong khuôn viên xứng tầm, còn chiếc MiG 21F94-6110 lại bị bỏ quên một cách đáng tiếc như vậy!?

Chiếc máy bay mang số hiệu MiG 21F94-6110 nằm trong khuôn viên do Tập đoàn Nguyễn Kim quản lý gần như bị bỏ quên. Ảnh: N.V
Theo tài liệu ghi chép, chiếc máy bay MiG 21F94-6110 được đưa sang Việt Nam năm 1979, là loại máy bay lập nhiều chiến công nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. So với các loại máy bay khác trong công cuộc bảo vệ bầu trời Việt Nam, MiG là loại máy bay phản lực có tính năng tiêm kích mặt trận, đánh trận. Máy bay có một chỗ ngồi, được trang bị các thiết bị máy móc hiện đại, đảm bảo hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết cả ban ngày lẫn ban đêm. MiG còn được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất. 
Năm 2014, Bạc Liêu xin được từ Bộ Tư lệnh Phòng không không quân chiếc MiG và di dời từ Nha Trang về đây. Thế nhưng, do dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh không hoàn thành dù đã có bản thiết kế, nên việc trưng bày và phát huy ý nghĩa lịch sử của chiếc MiG đã không thể thành hiện thực. Cho nên đã 4 năm trôi qua, chiếc MiG vẫn nằm đó… chờ đợi trong một không gian không hề đẹp mắt! 
Hiện tại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa có chủ trương lập lại dự án trưng bày nội thất và ngoài trời Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020 do Công ty TNHH Lê Phan (tỉnh Đồng Nai) phụ trách, và công ty này đã hoàn thiện phần khái toán đầu tư. Ngành chức năng cho rằng, chiếc máy bay MiG không phải bị lãng quên, bởi đã có phương án di dời về khu đất phù hợp cho việc trưng bày. Ông Lê Thanh Tự, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Ngành Văn hóa đang hoàn thiện các bước để có nơi trưng bày những hiện vật lịch sử, văn hóa, trong đó có việc di dời chiếc MiG 21F94-6110 về khu đất phía sau Trung tâm triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu. Chúng tôi đang nóng lòng để công việc này sớm được thực hiện, nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa của các hiện vật”. Theo đó, danh mục trưng bày ngoài trời của Bảo tàng tỉnh đã được thông qua gồm 3 hạng mục, cụ thể là: các loại vũ khí phục vụ chiến tranh của ta và địch (chiếc máy bay MiG 21F94-6110, xe thiết giáp, xe zeep, máy bay trực thăng, pháo 105, pháo 75, pháo cao xạ, hỏa tiễn ĐKB, ĐKZ và vỏ các loại bom, mìn nặng từ 500kg đến 1 tấn); các loại phương tiện giao thông thủy, bộ (xuồng ba lá, ghe tam bản, vỏ lãi, ghe lường, ghe Ngo, xe kéo thời Pháp thuộc, xe lôi, xe xích lô); và nhà ở truyền thống của ba dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa. 
Ngoài chiếc MiG 21F94-6110 bị bỏ quên bao năm qua, một di sản có-một-không-hai của Việt Nam là chiếc đồng hồ đá Thái Dương cũng đang cùng chung cảnh đìu hiu như thế. Theo ý kiến của nhiều người, ai sống lâu năm ở Bạc Liêu mới biết nơi đây có chiếc đồng hồ đá độc đáo này. Bây giờ, đơn vị chủ quản làm rào chắn xung quanh, thì di tích lịch sử - văn hóa này gần như ở trong tình trạng… có cũng như không. Du khách có muốn vào tham quan phải được hướng dẫn mới biết vị trí của chiếc đồng hồ. 
Để hiện vật, di tích lịch sử, văn hóa không còn chịu cảnh “đìu hiu như chợ chiều”, rất cần ngành chức năng vào cuộc một cách khẩn trương.
Ngọc Trân

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.