Cơ thể không lành lặn hay phải chịu mất mát người thân khi bước ra từ chiến tranh, nhiều thương binh, người có công đã không đầu hàng số phận. Họ tiếp tục cống hiến cho quê hương bằng việc làm từ thiện hay đơn giản hơn là dạy dỗ con cháu giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình. Đó chính là chân dung của những người có công tiêu biểu.
THƯƠNG BINH CÓ BIỆT TÀI TRỊ RẮN CẮN
Ông Hà Văn Vững (thương binh 2/4, ngụ ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) còn được nhiều người biết đến với biệt tài chuyên trị rắn cắn. Tham gia cách mạng từ năm 1959 với công tác giao liên, đến năm 1960 chiến sĩ Hà Văn Vững được tổ chức đưa đi học lớp đặc công tại rừng Cà Mau. Vào thời điểm này, cơ duyên đã đến với cuộc đời ông: gặp người thầy chuyên trị rắn cắn và được truyền nghề. Đến năm 1974, khi là Đại đội trưởng Đại đội 4 Phú Lợi 2 (tỉnh Sóc Trăng), ông bị thương nặng, trở thành thương binh 2/4. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, người thương binh này lại có một nghĩa vụ khác với đời: chữa bệnh cứu người. Đã có trên 100 người bị rắn cắn được ông cứu sống. Nếu ngày xưa ông tình nguyện tham gia cách mạng chiến đấu bảo vệ quê hương, thì việc cứu chữa người bị rắn cắn của ông hôm nay cũng hoàn toàn miễn phí. Khi nghe gia đình báo tin về nạn nhân, dù ở địa điểm nào ông cũng tìm đến và điều trị trong 3 - 4 ngày, đến khi nạn nhân trở lại bình thường thì mới yên tâm về nhà. Không giấu giếm về các phương cách điều trị rắn cắn, tích cực truyền nghề lại cho những người có tấm lòng, người thương binh Hà Văn Vững luôn mong muốn mọi người sẽ làm được điều tốt để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
GIÁO DỤC CON LUÔN SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH
Khi chồng cô Nguyễn Thị Xuân (ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) mất vì vết thương tái phát và được công nhận là liệt sĩ, cũng là lúc cô phải một mình gánh vác cả gia đình với 4 đứa con nhỏ đang vào tuổi ăn, tuổi học. Nuôi heo, nuôi vịt, làm ruộng, cô và các con đã trải qua những tháng ngày thật sự khó khăn để duy trì cuộc sống. Cuộc sống vất vả, cực khổ không làm cô nản chí, những người con lần lượt vào đại học và thành công trong sự nghiệp. Bốn người con gái của cô đều là giáo viên, trong đó có hai người là trưởng, phó khoa của trường Đại học Bạc Liêu. Nhưng điều làm cô tự hào nhất là truyền thống cách mạng gia đình đã được các con tiếp nối một cách vẻ vang. Cô là vợ liệt sĩ, đảng viên, 7 người con gái, rể là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Gia đình cô luôn có mối quan hệ tốt với xóm làng, là tấm gương sáng cho cộng đồng.
![]() |
| Những người có công tiêu biểu của Bạc Liêu tại Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: T.L |
LÂM ANH - HOÀNG KIM

Truyền hình








Xem thêm bình luận