Chủ nhật, 26-7-26 17:11:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “người đi xây” khối đại đoàn kết tiêu biểu

Báo Cà Mau

Tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức ngày 27/11 vừa qua, tỉnh Bạc Liêu có 4 “bông hoa” góp mặt. Đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) và xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long), Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) và ấp Cù Lao (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

Chủ tịch nước - Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, từ phải sang) và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho bà Dương Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Ủy ban MTTQVN tỉnh cung cấp

“Tinh thần cách mạng là chính”

Một trong 4 “bông hoa” đó là bà Dương Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Điền Đông, người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong thời gian qua. Thấy cây cầu ở gần điểm trường tiểu học Nguyễn Huệ (ấp Bửu 1) đã xuống cấp, bà Hà đã chụp ảnh hiện trạng cây cầu, gửi đến các hội từ thiện trong và ngoài tỉnh nhờ hỗ trợ xây mới. Không lâu sau đó, một tổ chức từ thiện đã xuống khảo sát, tiến hành xây mới cây cầu Chữ Y với kinh phí trên 300 triệu đồng. Cây cầu mới rộng 2m, đủ cho 2 chiếc xe máy đi ngược chiều cùng lúc, đồng thời việc đi lại của thầy, trò và phụ huynh nơi đây thuận tiện, an toàn hơn…

Đây là một trong số 8 cây cầu nông thôn mà bà Dương Thị Hà đã phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới từ năm 2017 - 2022. Ngoài ra, bà còn kết nối để nhà tài trợ giúp xã xây 20 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 125 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng kinh phí vận động trên 4 tỷ đồng.

Đảng ủy xã Long Điền Đông có chủ trương tất cả đồng lòng xây dựng kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, tranh thủ các mối quan hệ để huy động nguồn lực về cho địa phương, không trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của cấp trên nhằm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Là một trong những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ trương này, bà Hà chia sẻ: “Làm công tác này bằng tinh thần cách mạng là chính, nếu so tính thiệt hơn thì khó hoàn thành nhiệm vụ”.

Còn ở huyện Phước Long, ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thạnh Tây A cũng nỗ lực cùng Đảng bộ, Nhân dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, ông đã vận động xây dựng 125 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội; phát động xây dựng hàng rào cây xanh, hàng rào bê-tông, trồng hoa trên các tuyến đường xã với tổng chiều dài 35km, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Vận động vốn, cây, con giống, phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, từ đó có 325 hộ thoát nghèo, góp phần cùng với xã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 0,4%, công nhận 315 hộ thoát cận nghèo. Ngoài ra, còn phối hợp xây dựng mô hình “Căn nhà 2.000 đồng”, sau 3 năm tiếp nhận trên 90 triệu đồng để xây cất 3 căn nhà tình thương, và hiện vẫn tiếp tục thực hiện mô hình.

Ông Thạch Chum - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Cù Lao (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi - bìa phải) đến thăm gia đình ông Thạch Niêl sống ở “khu 11 căn”.

Gương mẫu để dân tin và làm theo

Xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) là địa bàn có đông đồng bào Khmer và có 3 ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Việc tập hợp, vận động người dân nơi đây thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được đặc biệt chú trọng. Liên tiếp nhiều năm qua, ấp Cù Lao (xã Hưng Hội) nổi bật với công tác này, gắn liền với hình ảnh Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp - ông Thạch Chum.

Với sự nhiệt tình, giản dị, gần dân, không quản ngại vất vả, sâu sát với địa bàn cơ sở, hơn 6 năm qua, ông không chỉ tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mà còn đóng góp không nhỏ cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Năm 2019, thấy người dân ở khu chòm mả của ấp (cặp kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau) nhà cửa tạm bợ, cất trên đất mượn của người thân hoặc đất bảo lưu ven kênh, thường bị ngập, ông Thạch Chum đã mạnh dạn đề xuất xã, huyện sử dụng phần đất do Nhà nước quản lý nằm cặp trụ sở ấp Cù Lao để cất 11 căn nhà tình thương, di dời các hộ khu chòm mả lên đây định cư. Hộ anh Thạch Phi Ra và hộ anh Thạch Niêl là 2 trong số 11 hộ được di dời lên chỗ ở mới. Cả 2 anh đều dưới 40 tuổi, nhưng đông con, công việc làm thuê làm mướn nên thu nhập bấp bênh, do đó, có được căn nhà để ở ổn định khiến họ vui mừng khôn xiết.

Bà Huỳnh Thị Kim Cương - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình - bên phải) thăm hỏi người dân trong căn nhà đại đoàn kết do bà vận động xây cất. Ảnh: N.Q

Cùng với đó, ông Thạch Chum còn thuyết phục 34 hộ hiến đất làm đường trong ấp, vận động thành lập 6 tổ tự quản về an ninh trật tự, kêu gọi từng hộ dân làm bản cam kết không tham gia tệ nạn xã hội. Hằng năm quyên góp kinh phí để tổ chức các hoạt động, như: trực các ngày lễ, tết và tuần tra vào ban đêm… Từ đó, tình hình trật tự xã hội trong ấp ổn định. Ông Chum chia sẻ: “Một vài hộ tham gia tệ nạn xã hội bị tôi nhắc nhở nhiều lần nên họ ghét tôi, nhưng tôi không giận họ mà ngược lại khi thấy gia đình họ từ bỏ tệ nạn, chăm lo làm ăn là tôi vui lắm!”.

Tương tự, bà Huỳnh Thị Kim Cương (dân tộc Hoa) - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) luôn tâm niệm là người sinh ra và gắn bó với mảnh đất ven biển này nên phải gắng sức xây dựng xóm làng. Để người dân tin, nghe và làm theo, bản thân bà Cương gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước.

Với sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết, không quản ngại vất vả, bà Kim Cương vẫn rảo bước đến từng nhà trong ấp lúc sáng sớm, có khi chiều muộn để tuyên truyền, vận động bà con ở khu dân cư thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Khi địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bà sẵn sàng chia sẻ những bó rau, con cá, cân gạo san sẻ với bà con trong những ngày thực hiện giãn cách.

Những cán bộ Mặt trận cơ sở nêu trên là những “bông hoa” đẹp trong vườn hoa rực rỡ, ngát hương, đa sắc màu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, hoạt động bền bỉ gắn bó mật thiết với cộng đồng, họ chính là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Nguyễn Quốc

48 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2026. Ban tổ chức đã khen thưởng 48 tác phẩm xuất sắc và chọn 50 tác phẩm tiêu biểu tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Cà Mau truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Kháng chiến

Chiều 24/7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và truy tặng Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu đẩy nhanh giải quyết các kiến nghị của cử tri

“Cần tập trung giải quyết dứt điểm 108 kiến nghị tồn đọng của cử tri, nhất là những nội dung phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Đây là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tại buổi giám sát UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV (2021-2026), diễn ra sáng 24/7.

Tăng cường đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc

Tiếp tục chương trình giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV trên địa bàn tỉnh, chiều 23/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với UBND phường Bạc Liêu.

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau - Bài cuối: Viết tiếp câu chuyện nghĩa tình

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mạch nguồn tri ân trên mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc chưa bao giờ ngưng chảy. Những ngày tháng 7 này, hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng cả tấm lòng, trách nhiệm đã diễn ra, tạo nên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cho chặng đường phát triển tươi sáng phía trước.

Thăm, động viên thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch "Mùa hè xanh"

Tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đội hình tình nguyện gồm 24 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Viết tiếp hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ

Cho đến tận hôm nay, trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ chưa có tên là một khoảng trống trong lòng thân nhân, là nỗi mong ngóng khôn nguôi của biết bao gia đình đang mòn mỏi đi tìm người thân. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ đang được thực hiện bằng tất cả sự thành kính, nghĩa tình và trách nhiệm không chỉ thắp lên thêm niềm hy vọng đoàn tụ, tạo cơ hội để các gia đình có thể tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi, mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Mỗi thông tin đều có thể mở ra cơ hội tìm lại tên cho liệt sĩ”

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin" (Chiến dịch "500 ngày đêm"), tỉnh Cà Mau huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang cùng sự chung tay của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân nhằm từng bước tìm lại danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Ðến nay, chiến dịch đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, từ việc tiếp nhận các nguồn thông tin có giá trị, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến đẩy mạnh lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau - Bài 3: Hành trình lặng thầm đưa các anh về với đất mẹ

Vùng đất địa đầu cực Nam tháng 7 rả rích những cơn mưa mùa hạ. Giữa vùng sình lầy ngập nước và vuông tôm mênh mông, có những bước chân lặng lẽ của người lính thời bình đang chạy đua với thời gian. Họ đi theo "mệnh lệnh từ trái tim", lật từng thớ đất, xới bùn lầy để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ và thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: trả lại tên cho các anh.

Kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết tại Xã Phan Ngọc Hiển

Chiều 22/7, đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.