Thứ năm, 23-7-26 06:01:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người làm việc trái... giới

Báo Cà Mau (CMO) Thanh nhấc điện thoại bàn “A lô!” đến 3 lần nhưng phía đầu dây bên kia vẫn im lặng rồi tắt máy. Đến lần thứ 4 chuông reo thì Thanh không nghe nữa, một em gái văn phòng nhấc máy, nhỏ nhẹ: “Dạ, Văn phòng Phụ nữ tỉnh Cà Mau xin nghe” thì bên kia đầu dây mới bắt đầu câu chuyện. Thì ra, họ nghĩ mình gọi nhầm số, vì cơ quan phụ nữ sao nghe tiếng đàn ông?!

Sau lần đó, Thanh (Trần Tuấn Thanh, Văn thư Văn phòng Hội LHPN tỉnh) rất ngại nghe điện thoại. Sau thời gian công tác, cuối cùng anh cũng thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực. Thanh cho rằng: “Mọi người đã định kiến cơ quan phụ nữ không có đàn ông thì mình phải có trách nhiệm thay đổi suy nghĩ của họ”.

Những người đàn ông… đặc biệt

4 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xã hội học, Thanh chưa xin được việc làm. Cùng thời điểm này, tỉnh Cà Mau có tổ chức thi tuyển viên chức. Thấy hội, đoàn thể tỉnh có nhu cầu tuyển chức danh Văn thư phù hợp với trình độ được đào tạo nên chàng thanh niên quê xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời đăng ký dự thi và may mắn được tuyển chọn. “Khi được bố trí về làm việc tại Hội LHPN tỉnh, nói thiệt trong lòng tôi vừa mừng, vừa lo”, Thanh nhớ lại.

Cán bộ nam khẳng định tầm quan trọng tại Hội LHPN tỉnh. (Trong ảnh: Anh Huỳnh Hoài Hận (người chỉ tay) và Trần Tuấn Thanh trong giờ làm việc).

Tại Hội LHPN tỉnh, ngoài Thanh còn có thêm 3 “đấng nam nhi” nữa. Trong đó phải kể đến anh Huỳnh Hoài Hận (Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh) là người có thâm niên làm việc tại đây hơn 12 năm. Cũng do cơ duyên, năm 2005, Phụ nữ tỉnh được Tổ chức Bánh mì thế giới tài trợ dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng nên anh Hận được mời thử việc với tư cách thành viên dự án. Khi dự án kết thúc, chị Phạm Hồng Nhân, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trả lời cái rụp: “Hội đã thống nhất chọn em vào làm việc lâu dài, còn đồng ý hay không là do em quyết định”.

Vậy là anh kỹ sư nông nghiệp Huỳnh Hoài Hận trở thành cán bộ của Hội LHPN tỉnh từ đó với hàng loạt chương trình, dự án do anh đảm nhiệm hỗ trợ phụ nữ như: thực hiện các dự án phi Chính phủ về hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sinh kế…; hỗ trợ phụ nữ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; tham gia quản lý vốn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách - Xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau… Công việc nào được phân công, anh Hận đều hoàn thành tốt.

Chị Đào Hồng Quyết, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chia sẻ, hầu hết viên chức nam của hội đều thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các anh được lãnh đạo hội quan tâm tạo điều kiện môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, hoà đồng; được bảo vệ và chăm lo mọi quyền lợi như chị em phụ nữ; được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Phụ nữ cũng làm được

Dù là phụ nữ nhưng bà Tăng Diệp Thuý, Phường 1, TP. Cà Mau, là người có thâm niên chạy xe ôm nhiều năm. Bà chia sẻ: “Nhà tôi làm điểm dừng chân đón khách tuyến Cà Mau - Đá Bạc nên có điều kiện chạy xe ôm. Nói thiệt, phụ nữ mà chạy xe ôm tôi cũng ngại, nhưng vì lo cho cuộc sống, lo cho 2 đứa con đang học đại học nên phải ráng. Mấy ông khách cũng ngại phụ nữ chở, chắc vì sĩ diện. Bù lại, mấy chị em phụ nữ thì thích được tôi chở hơn”.

Chị Nguyễn Diệu Hiền, ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, rôm rả: “Tôi là khách mối của cô Thuý, hễ xe ra tới Cà Mau mà không phải tài của cô Thuý thì tôi chờ vì cô chạy xe an toàn, giá cả hợp lý. Đặc biệt, tôi thương hoàn cảnh cô Thuý một mình bươn chải nuôi con ăn học nên tôi coi chuyện đi xe của cô cũng là góp phần giúp cô có thêm nguồn thu nhập”.

Ông Trương Chí Thiên, Tổ trưởng Tổ xe ôm ở đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, cho biết, phụ nữ chạy xe ôm ở TP Cà Mau không ít. Họ không thua đàn ông trong sự bền bỉ, kiên trì. Ở họ còn có sự cẩn thận, chu đáo, an toàn.

Lĩnh vực xây dựng dân dụng là nghề nặng nhọc lâu nay chỉ dành cho nam giới, nhưng hiện có không ít phụ nữ chọn nghề nặng nhọc này để mưu sinh. Hằng ngày chị em phải đội nắng để trộn hồ, bẻ sắt, xây tường... Ông Lê Bảo Sơn, thầu xây dựng ở Phường 5, TP. Cà Mau, cho biết: “Trước đây, do cùng lúc nhận thi công nhiều công trình nên thiếu công nhân tôi đành phải nhận thêm lao động nữ. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình tôi thấy phụ nữ làm việc không thua đàn ông, thậm chí còn hơn về sự bền bỉ, kiên trì và chấp hành nghiêm về bảo hộ lao động, thời gian lao động”.

Chị Trần Diễm Trang, Ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, cho biết: “Đất đai bị nhiễm phèn khó trồng lúa, nuôi cá; còn trồng tràm thì không có vốn cải tạo đất. Vậy là vợ chồng bồng con ra TP. Cà Mau thuê nhà trọ đi làm nghề thợ hồ. Ban đầu chồng cầm tay chỉ việc, sau này quen dần, không khó lắm. Chỉ cần mình chịu cực, chịu khổ là làm được. Mỗi ngày vợ chồng làm công hơn 300.000 đồng, sau khi trừ hết chi phí cũng còn dư chút đỉnh”.

Hiện tại, dù xã hội có bước phát triển theo hướng hiện đại, song định kiến về nghề nghiệp vẫn còn hiện hữu trong suy nghĩ của nhiều người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Đào Hồng Quyết chia sẻ: "Định kiến nghề nghiệp thường nhắm vào giới tính và việc làm. Về giới tính, mọi người thường hay đưa ý chí chủ quan của mình nhận định phụ nữ nên làm việc này, việc kia cho nhẹ nhàng, phù hợp với “phái yếu”, còn đàn ông nên làm những việc nặng nhọc, thiên về cơ bắp hoặc tư chất lãnh đạo, quản lý cho phù hợp với “phái mạnh”. Về việc làm thì còn nhiều ý kiến về nghề sang, nghề hèn. Họ gọi những lao động “dịch vụ gia đình” bằng nghề "ở đợ" hay ôsin, gọi công nhân công trình đô thị bằng nghề hốt rác… Suy nghĩ như vậy là sai, là vi phạm về Luật Bình đẳng giới"

Đỗ Chí Công

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Điều 4 của Luật Bình đẳng giới quy định: Mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ, thiết lập mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

 

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), cùng với cả nước, Ðảng bộ và Nhân dân Cà Mau tổ chức hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông. Ði qua khói lửa chiến tranh, mạch nguồn tri ân không ngừng được bồi đắp, tiếp nối và lan toả bền bỉ trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đôn đốc, xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Đá Bạc

Làm việc với xã Đá Bạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân nhấn mạnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Kiểm tra công vụ tại 2 đơn vị

Sáng 21/7, Đoàn kiểm tra công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Cà Mau do bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy lại về, mang theo những xúc cảm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ðó là tháng của lòng biết ơn, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên hôm nay.

Bộ máy khóm, ấp nhanh chóng ổn định sau sắp xếp

Sau sắp xếp khóm, ấp, mặc dù địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ cơ sở, việc phục vụ người dân vẫn đảm bảo thông suốt.

Gửi tuổi xanh cho quê hương

Có những mùa xuân của tuổi trẻ không được ghi dấu bằng mối tình đầu thơ mộng hay những ước mơ trong trẻo, dự định về tương lai rộng mở, mà bằng tiếng súng, cuộc hành quân xuyên đêm, những lần đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng câu chuyện về những nữ pháo binh và nữ biệt động của Cà Mau vẫn luôn là biểu tượng đẹp về một thế hệ đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước.

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng cả tấm lòng

Ngày 18/7, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ xã Châu Thới phối hợp với cán bộ, nhân viên Viettel khu vực Vĩnh Lợi ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ xã.

Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Đước, xã Phú Mỹ.

Cà Mau - Ninh Bình - Nghĩa tình keo sơn

Trong lịch sử phát triển của đất nước, có những cuộc hành trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với mỗi cá nhân, gia đình mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình xây dựng và phát triển của các địa phương. Hành trình của hàng vạn người con quê hương Ninh Bình vào vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc để xây dựng quê hương mới Cà Mau chính là một câu chuyện đẹp như thế. Ðó là câu chuyện của tinh thần cách mạng, của ý chí vượt khó, của tình đoàn kết keo sơn giữa 2 vùng đất kết nghĩa Ninh Bình - Cà Mau được vun đắp từ những năm đầu thập niên 1960 đến ngày nay.

Khối thi đua 6 - nòng cốt chăm lo an sinh

Khối thi đua 6 gồm các hội có tính chất đặc thù, gồm: Hội Đông y, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù, Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong...