Thứ tư, 2-9-26 22:49:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật

Báo Cà Mau

Ở họ có một điểm chung: đều có một quá trình rèn luyện miệt mài để từng bước trưởng thành và họ đã góp công lớn vào sự nghiệp báo chí, sự nghiệp văn học - nghệ thuật (VHNT) của tỉnh nhà. Và giải thưởng VHNT mang tên Cao Văn Lầu dành cho những nhà báo này là sự ghi nhận rất xứng đáng!

Nhà báo Duy Hoàng: Cái tâm của người cầm bút

Nguyễn Duy Hoàng là nhà báo, nhà thơ quen thuộc của độc giả trong và ngoài tỉnh. Anh đến với VHNT một cách thầm lặng, nhưng những tác phẩm của anh đã tạo ấn tượng sâu đậm trong tâm thức của độc giả. Bởi anh sáng tác bằng cả cái tâm của người cầm bút.

Năm 1980, sau khi ra trường (Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình), Duy Hoàng xin về làm phóng viên cho Báo Minh Hải. Sau khi hoàn thành khóa đại học báo chí tại Hà Nội, anh giữ chức Phó rồi Trưởng phòng Phóng viên - Báo Minh Hải cho đến năm 1997. Từ sau năm 1997 đến nay, Duy Hoàng công tác tại Báo Bạc Liêu và hiện là Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu.

Cách đây không lâu, giới VHNT Bạc Liêu cùng chia vui và đón nhận tập văn Hiu hiu gió bấc của nhà báo Duy Hoàng được xuất bản. Tập văn gồm 17 bài viết, khắc họa chân thực về vùng đất và con người ở miền đất cực Nam Tổ quốc, đưa người đọc đối mặt với cuộc sống thật… Tiếp tục những trăn trở, những suy ngẫm về cuộc đời, về phận người trong cuộc sống hiện đại, Đối thoại tập 1 đã ra đời. Đọc Đối thoại để cùng Duy Hoàng suy ngẫm những vấn đề nóng hổi trong cuộc sống, để nhìn lại bản thân của mỗi người đã làm được điều gì góp phần cho xã hội tốt đẹp hơn.

Không dùng văn chương hoa mỹ, chỉ viết đúng sự thật với góc nhìn và suy nghĩ của bản thân, anh đã mang đến cho độc giả những tác phẩm mang sức nóng của thời đại. Ngoài ra, Duy Hoàng còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm thơ đã được đăng trên báo Bạc Liêu, báo Minh Hải, báo Văn Nghệ Trung ương… Một số bài thơ của Duy Hoàng đã được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và các nhạc sĩ đương thời phổ nhạc.

Đến với tư thế người cầm bút bằng sự dũng cảm, chân thành, những trang viết của anh còn là bài học sâu sắc cho các thế hệ mai sau.

Trần Chí Thành: Nhà giáo, nhà báo và.. nhà thơ

Gần 40 năm miệt mài công tác cũng là ngần ấy thời gian Trần Chí Thành góp những cống hiến vào nền VHNT tỉnh nhà, từ thời tỉnh Minh Hải đến khi tỉnh Bạc Liêu tái lập, từ lúc còn là một anh giáo viên trường làng, cho đến khi làm báo và sau đó được giao cương vị Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu như bây giờ.

Sau 30/4/1975, từ một sinh viên năm thứ nhất đại học Văn khoa Sài Gòn, Trần Chí Thành học một lớp sư phạm ngắn hạn rồi về công tác tại huyện Hồng Dân. Tháng 8/1981, thầy giáo Thành chính thức chuyển sang nghề báo. Anh công tác tại Báo Minh Hải với nhiệm vụ biên tập viên. Khi tỉnh Bạc Liêu tái lập (1/1/1997), anh giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu.

Song hành với nghề báo, anh tiếp tục tham gia hoạt động VHNT, từ hội viên Hội VHNT tỉnh Minh Hải sang hội viên Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, rồi làm Chi hội trưởng Chi hội Văn học, Phó Chủ tịch Hội VHNT Bạc Liêu (kiêm nhiệm), sau đó là Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu (2006) và Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu từ năm 2011 đến nay.

Trần Chí Thành vừa là nhà báo, nhưng cũng vừa viết văn, làm thơ. Có thể kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của anh như truyện ngắn Cái bờ (đoạt giải chính thức cuộc thi truyện ngắn do Hội VHNT Minh Hải tổ chức), tập thơ thiếu nhi Chiếc ti-vi bốn mặt, tác phẩm Ông già tràm lụt, Chú vịt con bơi… Độc giả cũng bắt gặp một Thanh Chí chuyên đào sâu, tìm tòi nghiên cứu nếu tìm đọc những bài viết thiên về nghiên cứu lịch sử - văn hóa địa phương trên báo Bạc Liêu. Anh có tổng số trên 400 bài nghiên cứu dạng này, từ tìm hiểu về cách sử dụng câu, chữ, cụm từ Hán - Việt cho đến việc nghiên cứu những địa danh, phong tục, tập quán ở địa phương… Gần đây nhất, tác phẩm ký Biển trời no gió của anh đã đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác bút ký văn học ĐBSCL năm 2013. Anh cũng vừa xuất bản tập Biển trời no gió (do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành) với 15 mẫu truyện và ký.

Nhà báo - đạo diễn Lê Thanh Đoàn: Với những thước phim đi cùng năm tháng

Hơn 40 năm gắn bó với nghề quay phim, đạo diễn, cái tên Lê Thanh Đoàn đã để lại dấu ấn sâu đậm trên vùng đất Bạc Liêu.

Thanh Đoàn từng là phóng viên quay phim của Xưởng phim Tây Nam bộ, công tác tại Đài Truyền hình Cần Thơ, phóng viên quay phim ở Ty Thông tin Minh Hải; rồi được đề bạt làm Phó Phòng Truyền hình, Trưởng Ban Thời sự, đạo diễn truyền hình Đài PT-TH Minh Hải; Trưởng phòng Phóng viên, Trưởng phòng Văn nghệ Đài PT-TH Bạc Liêu… Ở vị trí nào cũng thấy một đạo diễn Thanh Đoàn “cháy” hết mình trong công việc. Ông từng thành công với vai trò là đạo diễn cho hàng loạt tác phẩm từ phim tài liệu, cải lương, cổ nhạc… được phát sóng trên Đài PT-TH Bạc Liêu. Trong đó, một số tác phẩm đã mang về những giải thưởng lớn, như: chập dù kê Vượt khó đoạt huy chương (HC) Bạc và vở cải lương Vòng xoáy cuộc đời đoạt HC Đồng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2003; năm 2004, tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, ông giành HC Đồng với ca múa nhạc thiếu nhi Ước mơ tuổi thơ; gần đây nhất, vở cải lương Một phút, một thời do ông dàn dựng đã tạo được tiếng vang đối với khán thính giả khi giành HC Đồng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2011.

Hiện tại, đạo diễn Thanh Đoàn đã nghỉ ngơi sau những năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Những thước phim của ông sẽ sống cùng năm tháng, làm nguồn tư liệu quý cho lớp trẻ tham khảo để phấn đấu nâng cao tay nghề.

NSNA Đặng Anh Rô: Lao động làm nên “chất” bên trong mỗi con người

Một nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) tài năng, một Tổng Biên tập tạp chí luôn tận tụy với nghề và một… nông dân ở tư gia, đó là chân dung của nhà báo - NSNA Đặng Anh Rô, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu.

Hồi còn thiếu niên, Anh Rô đã trở thành trụ cột gia đình thay cha lo quán xuyến công việc nhà khi cha đi kháng chiến. Sau đó, anh tham gia cách mạng làm công tác giảng dạy, rồi từng bước đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh và sớm thành công với những giải thưởng cao: HC Bạc ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 1993 và giải Nhất ảnh nghệ thuật tỉnh Minh Hải năm 1995 với tác phẩm Tín hiệu hồi sinh; giải Khuyến khích ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL 1996 với tác phẩm Bức tranh của người nông dân; giải Xuất sắc quốc tế năm 1995 tại Sri Lanka với tác phẩm Bức họa người nông dân; triển lãm ảnh toàn quốc năm 1998 với tác phẩm Được mùa... Anh được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam tháng 12/1998.

Song hành với danh hiệu NSNA, Anh Rô cũng bắt đầu nặng nợ với nghiệp làm báo, từng được đào tạo đại học chuyên ngành Báo chí, anh tham gia công tác tại Báo ảnh Đất Mũi, Báo Minh Hải rồi về Báo Bạc Liêu, ở đâu anh cũng luôn lăn xả hết mình vì một tình yêu sẵn dành cho báo chí. Anh Rô quan niệm rằng: “Lao động là điều cốt lõi tạo nên “chất” bên trong mỗi con người. Lao động mang đến niềm vui, sức khỏe và là biện pháp tốt nhất rèn luyện nhân phẩm con người trong từng hoàn cảnh”. Vì vậy, dù ở cương vị nào cũng bắt gặp một Anh Rô trở về đời thường với bản chất một anh nông dân cần cù lao động và gương mẫu trong việc nuôi dạy con cái thành danh…

NHẬT NAM - NHẬT QUỲNH

Dấu ấn 64 xã, phường Cà Mau trên bầu trời Lễ hội Khinh khí cầu

Hình ảnh bản đồ địa giới hành chính và tên 64 xã, phường trong tỉnh Cà Mau cùng hiện diện trên bầu trời qua những quả khinh khí cầu khiến người dân đến tham quan lễ hội rất thích thú. Điểm nhấn này còn gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, khát vọng vươn lên của các địa phương.

Phúc khảo chương trình nghệ thuật đặc biệt "Non sông vang khúc mùa thu"

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dự và chỉ đạo tại buổi phúc khảo vào tối 29/8 có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trải nghiệm tham quan khinh khí cầu tại Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026

Ngắm nhìn quê hương từ trên cao

Chưa đến 6h sáng, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu đã trở nên nhộn nhịp. Lần đầu tiên, một không gian Lễ hội Khinh khí cầu quy mô được tổ chức tại tỉnh Cà Mau, mang đến cho người dân địa phương cùng du khách những trải nghiệm vô cùng độc đáo và mới lạ.

Rợp sắc cờ đỏ sao vàng

Những ngày cuối tháng Tám, phố phường Cà Mau rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến cửa hàng, điểm kinh doanh, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng, tạo không khí phấn khởi, tự hào hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Hoà chung không khí ấy, nhiều quán cà phê chủ động làm mới không gian bằng những tiểu cảnh đậm nét truyền thống, trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích.

Khinh khí cầu sẵn sàng cho ngày hội văn hoá

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa và sẵn sàng cho sự kiện văn hoá quy mô lớn, sáng 27/8, hơn 20 kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng (Công ty Chiến Thắng) có mặt tại Quảng trường Hùng Vương để triển khai các khâu chuẩn bị và bay thử nghiệm khinh khí cầu trước thềm Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau 2026.

Khởi động Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau 2026

Tổng duyệt lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu

Tối 26/8, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc. Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Khảo sát hoạt động du lịch trải nghiệm “Ngày Đất Mũi xanh - Đêm U Minh huyền thoại”

Chiều 25/8, đoàn khảo sát hoạt động du lịch trải nghiệm khám phá Cà Mau “Ngày Đất Mũi xanh – Đêm U Minh huyền thoại” do ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Hạnh đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu tỉnh Cà Mau

Chiều 25/8, Ban Chấp hành Hội Sân khấu tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và đông đảo hội viên Hội Sân khấu tỉnh.