Thứ sáu, 12-9-25 04:41:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những phận đời bám rác

Báo Cà Mau

Ruồi nhặng bu đen, mùi hôi thối nồng nặc, bẩn thỉu… là hình ảnh quen thuộc ở những thùng rác, bãi rác, ai cũng né tránh nhưng đó lại là “nồi cơm”, nơi “kiếm ăn” của những người nghèo khổ. Ngày cũng như đêm, họ phải lân la khắp hang cùng ngõ hẻm, nhặt nhạnh những thứ người ta vứt đi như vỏ chai nhựa, giấy vụn... để bán lấy tiền lo cho cuộc sống gia đình.

“Nồi cơm” của người nghèo

Dù đã vào tuổi xế chiều lại đau bệnh liên miên, song vì mưu sinh nên bất kể trời mưa dầm hay đêm sương lạnh buốt, cứ đúng 1 - 8 giờ sáng là bà Thạch Thị Hoa (67 tuổi, sống ở khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) lại vác chiếc bao lên vai đi rong ruổi khu Quán âm Phật đài, khu du lịch Nhà Mát và dọc mé biển để nhặt nhạnh từng cái vỏ chai, mảnh giấy vụn để đổi tiền mua gạo. Vất vả là vậy, nhưng mỗi ngày bà chỉ kiếm được từ 10.000 - 30.000 đồng. Chồng mất sớm để lại 2 con nhỏ, nghề nhặt phế liệu đã giúp bà Hoa nuôi con đến tuổi trưởng thành. Nay cả hai đều đã lấy chồng xa, nhưng gia cảnh cũng nghèo nên không thể đỡ đần được cho mẹ. Bà Hoa sống một mình trong khu tình thương được Nhà nước cất cho. “Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe, không đau ốm bệnh tật để có thể tự chăm sóc, nuôi sống bản thân, không là gánh nặng cho con hay xã hội”, bà Hoa ngậm ngùi chia sẻ.

Mới 2 giờ sáng, khi bầu trời còn tối đen, chị Võ Thị Mỹ (Phường 1, TP. Bạc Liêu) đã đánh thức 3 đứa con nhỏ, nhắc chúng mặc áo khoác vào rồi cùng nhau đẩy chiếc xe đi thu nhặt phế liệu. Về đến nhà là 19 giờ, kết thúc một ngày mưu sinh sau khi đã phân loại những vật dụng nhặt nhạnh có thể bán được. Ngày nào “thu hoạch” nhiều thì kiếm được 120.000 - 150.000 đồng, còn gặp hôm thời tiết mưa gió, đường ngập nước thì chỉ có vài chục ngàn đồng. Thuộc diện hộ cận nghèo, vợ chồng chị Mỹ có 5 đứa con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất vừa lên 5; chồng chị thì đau ốm liên miên không thể làm việc nặng nhọc, thêm mẹ chồng già yếu, một mình chị phải đảm đương nuôi 8 miệng ăn. Những khi trái gió trở trời, bị nhiễm bệnh, chị cũng chỉ mua vài viên thuốc uống tạm rồi tất bật với việc mưu sinh.

Chỉ vào bàn tay sưng tấy do bị kim loại đâm trong quá trình nhặt rác, chị Mỹ cho biết: “Nghề nhặt phế liệu tưởng đơn giản nhưng nguy hiểm lắm vì thường xuyên bị vật sắc nhọn đâm trúng. Đó là chưa kể phải thường xuyên đối mặt với môi trường ô nhiễm, độc hại. Tay tôi lẽ ra phải đi tiêm ngừa, nhưng lấy đâu ra tiền, chỉ biết cắn răng chịu đau. Nhiều lúc muốn chuyển sang nghề khác nhưng bản thân lớn tuổi, không nghề nghiệp nên đành chấp nhận nghề hạ bạc này”.

* Chị Võ Thị Mỹ và con gái bắt đầu một ngày mưu sinh (ảnh nhỏ). * Người nghèo lặn ngụp mưu sinh trên đống rác cao như núi (ảnh lớn). Ảnh: T.Q

Đối diện nhiều hiểm nguy, bệnh tật

Tại bãi rác Tân Tạo (ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) có khoảng 10  người nghèo thường xuyên đến nhặt rác. Ngày ngày họ tìm đến những đống rác chất cao như núi, ngập ngụa, hôi thối, ruồi nhặng bu quanh… để mưu sinh. Tất cả đều nghèo như nhau, không vốn liếng, không nghề nghiệp nên chỉ biết bám vào bãi rác kiếm sống. Họ có mặt tại bãi rác từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lầm lũi cào bới, nhặt nhạnh những thứ có thể dùng hoặc bán được.

Ngoài gặp hiểm nguy khi tiếp xúc với những vật dễ gây tổn thương da thì việc thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, mùi hôi thối cũng dễ dàng gây ra nhiều loại bệnh. Bên cạnh đó, có chứng kiến công việc của những người bới rác mới cảm nhận được sự vất vả, hiểm nguy của họ. Nắng nóng thì hôi hám, ruồi nhặng xen lẫn oi bức, ngày mưa to nước lên ngập ngụa dơ bẩn không thể tả nhưng họ vẫn cần mẫn bới, nhặt vì mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ từ rác. Rác càng nhiều thì giúp “nồi cơm” của họ càng đầy hơn.

Là cái nghề tận cùng của nghèo khó, nhiều người không giấu được sự tủi hổ, nhưng vì chén cơm manh áo, họ chấp nhận đánh đổi bằng những vất vả, gian lao với ước mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, hơn hết là sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để cuộc sống bớt nhọc nhằn, gian lao, thiếu thốn.

Minh Luân

Dinh dưỡng 1.000 ngày vàng đầu đời

Bác sĩ Nguyễn Thảo Vi, Khoa Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau cho biết: “1.000 ngày vàng bắt đầu từ lúc người phụ nữ có thai và kéo dài đến khi trẻ được 2 tuổi. Trong giai đoạn này, nếu trẻ không được nuôi dưỡng đúng cách sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển tối đa về thể chất và trí tuệ, trẻ dễ tăng cân quá nhanh và khi trưởng thành dễ có nguy cơ dẫn đến các bệnh biến chứng của béo phì cũng như các bệnh mãn tính khác. Do vậy, dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời này đóng vai trò cực kỳ quan trọng”.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân xã Năm Căn

Trong 2 ngày 9 và 10/9, tại Trạm y tế xã Năm Căn, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng Lữ đoàn 175 và Trạm y tế xã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân. Đây là nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26/10/1975-26/10/2025).

Tổng Bí thư: Khi nào xây dựng được bộ sách giáo khoa thống nhất?

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục cho biết thời điểm xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, nhấn mạnh “không thể chậm trễ hơn”.

Gần 200 triệu đồng hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn

Hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Trạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chi đoàn Công an phường Vĩnh Trạch vừa triển khai công trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những nỗi lo khi trẻ bước vào tiểu học

Mỗi dịp năm học mới, bên cạnh nỗi băn khoăn về học phí, sách vở, đồng phục…, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 còn canh cánh hai vấn đề lớn: học bán trú và việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt tiếp sức hàng ngàn học sinh, sinh viên đến trường

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt được thành lập từ sáng kiến của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, nay trực thuộc tỉnh Cà Mau. Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành điểm tựa cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Học để có tương lai

“Học để có tương lai” – đó không chỉ là khát vọng của biết bao phụ huynh trong hành trình đồng hành cùng con tìm tri thức, đặc biệt với những gia đình còn nhiều khó khăn, mà còn là niềm tin, là động lực để những học sinh nghèo hiếu học vượt lên hoàn cảnh. Dẫu nhọc nhằn, cha mẹ vẫn kiên trì tìm mọi cách để con được đến trường; còn những tấm gương trò nghèo hiếu học luôn khiến xã hội cảm phục và trân trọng.

Lãnh đạo tỉnh thăm, hỗ trợ gia đình người phụ nữ tử vong do ong đốt

Chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị D.T.Q (sinh năm 1990, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm), nạn nhân tử vong do ong vò vẽ đốt.

Thực phẩm sạch cho mùa tựu trường

Thực phẩm sạch đang trở thành mối quan tâm lớn trong cộng đồng khi mùa tựu trường bắt đầu. Nhu cầu đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn cho học sinh khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhất là trong bối cảnh thực phẩm bẩn và hóa chất độc hại còn xuất hiện trên thị trường, khó kiểm soát.

Thương tâm hai cha con bệnh tật hiểm nghèo

Cũng như bao người đàn ông trụ cột gia đình, anh Bào Văn Phương (ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời)  luôn chăm chỉ lao động, với mong muốn đem lại cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến đã khiến anh mất hoàn toàn khả năng lao động, có lúc tâm trạng rơi vào tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân bất lực, làm gánh nặng cho gia đình.