Chia sẻ công việc gia đình, đơn vị, cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái, duy trì bữa cơm nhà… đó là cách các cặp vợ chồng quân nhân hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ công tác, đồng thời chung tay “giữ lửa tổ ấm”.

Cả nhà Phương - Châu đại diện Công an thành phố thi và đoạt giải Nhất cuộc thi Ngày hội gia đình do Ban chỉ đạo Công tác gia đình TP. Bạc Liêu tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp
20 năm chưa lần cãi nhau
Trung tá Huỳnh Hoàng Hiếu - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lợi vừa bước sang tuổi 42, anh cảm thấy hài lòng với công việc và cảm nhận nhiều niềm vui trong ngôi nhà đơn sơ của mình. Anh và Đại úy Phạm Thị Hồng Lụa (Ban Tài chính, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cưới nhau 20 năm nhưng vợ chồng chưa từng có tiếng lớn tiếng nhỏ. Anh chị chia sẻ: Vợ nói thì chồng nghe, và ngược lại. Vợ chồng bàn bạc, thống nhất rồi mới thực hiện các việc lớn của gia đình. Vợ chồng đồng lòng thì chuyện gì cũng được.
Do yêu cầu công tác, nên anh Hiếu thường xuyên phải trực, có khi 1 - 2 tuần mới về nhà. Trong thời gian đó, chị Lụa sẽ đưa con đi học và lo cơm nước. Nhà nằm cách trung tâm TP. Bạc Liêu khá xa, nên từ tờ mờ sáng, chị phải thức dậy để nấu bữa ăn sáng cho 3 mẹ con, sơ chế thức ăn cho bữa trưa và chiều, sau đó chuẩn bị đưa con trai út vào Trường tiểu học Kim Đồng, còn người con trai lớn - học lớp 12 thì tự chạy xe đi học. Những buổi trưa chị về không kịp, con trai lớn tự nấu ăn dưới sự “tư vấn từ xa” của cha.
Anh Hiếu nấu ăn ngon và chế biến được nhiều món vợ con thích dùng, nên mỗi khi về nhà là anh lại vào bếp. Anh chia sẻ, bữa cơm chung của cả nhà quan trọng lắm, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Thời gian bên mâm cơm là lúc anh tranh thủ hỏi thăm việc học tập, tâm tình, dạy dỗ các con. Ngoài ra, những chuyến du lịch dài ngày với cả gia đình anh chị Hiếu cũng là cơ hội tốt để mọi người hiểu, gắn bó, chia sẻ. Trong đã ấm thì việc học tập, công tác của các thành viên đều suôn sẻ - đó là bí quyết của gia đình anh Hiếu.
Chồng giận thì vợ… nấu ăn
Tương tự, gia đình Đại úy Mai Thanh Phương và vợ là Thượng úy Lê Quỳnh Châu (cùng công tác tại Công an TP. Bạc Liêu) cũng trong ấm ngoài êm. Phương và Châu quen và cưới nhau cách nay 8 năm khi cả hai cùng ở Đội An ninh. Làm cùng đơn vị, cùng nghiệp vụ nên cả hai dễ tâm sự, chia sẻ. Khi vợ có bầu đứa con đầu lòng, Phương lên TP. Hồ Chí Minh học liên thông đại học an ninh 3 năm rưỡi. Học xong, Phương được chuyển sang nhận nhiệm vụ tại Đội Kinh tế cho đến nay.
Vừa rồi cả hai vợ chồng đều trực bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh nên Châu phải đưa con vào cơ quan trông giữ. Thượng úy Châu kể “em được phân công trực tại cơ quan, còn anh Phương đứng chốt chặn nên em dễ giữ con hơn, còn cháu nhỏ chưa tròn tuổi thì nhờ bà ngoại chăm sóc”. Mỗi lần cơ quan trực 100% quân số thì đôi vợ chồng trẻ Phương - Châu lại thực hiện phương án này.
Những lúc cả hai cùng ở nhà thì vợ chồng vào bếp, Châu là “bếp trưởng”, còn Phương thì phụ lặt rau, rửa thịt cá, trái cây. Nấu ăn là thế mạnh và niềm yêu thích của Châu. Nhờ nó mà Châu và Phương hóa giải thành công nhiều chuyện bất hòa. Mỗi lần làm điều gì khiến chồng giận, hay không vui, chiều về Châu lại thỏ thẻ: “Anh muốn ăn gì, em nấu?”. Việc vợ chồng có mâu thuẫn với nhau, đối với Phương là chuyện thường tình. “Chén trong sóng còn khua, có gì vợ chồng đóng cửa trao đổi và trong nhiều trường hợp, người chồng nên “xuống nước” xin lỗi trước thì vấn đề sẽ được giải quyết êm thấm”, Phương chia sẻ.
Những phụ nữ quân nhân như Lụa, Châu không chỉ “xây tổ ấm” khéo, mà còn cùng chồng “xây nhà”, tham gia công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
MẠNH QUÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận