Giữa dòng đời hối hả, nơi mỗi người tất bật với cuộc sống mưu sinh và những lo toan thường nhật, vẫn có những người lặng lẽ sống chậm để thấu cảm và sẻ chia. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng những việc làm bền bỉ và chân thành, đã góp phần thắp sáng niềm tin cho những phận đời kém may mắn. Công tác từ thiện - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua chính là dòng chảy yêu thương như thế, âm thầm đến từng mái nhà còn nhiều khó khăn, sưởi ấm những mảnh đời nghèo khó giữa bộn bề cuộc sống.
- Trao gần 300 suất quà lan tỏa yêu thương đến người dân khó khăn
- Lan toả yêu thương từ chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo
- Xuân tình nguyện 2026: Lan toả yêu thương tại xã Trí Phải
Trao yêu thương từ sự thấu cảm
Ðối với bà Huỳnh Thị Hồng Vân (63 tuổi, phường Bạc Liêu), hành trình thiện nguyện không khởi nguồn từ sự dư dả, mà bắt đầu từ những trăn trở đời thường. Mỗi lần chứng kiến người nghèo bệnh tật, bà lại day dứt không yên. Bà Vân hiểu rằng, đằng sau cái nghèo không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là cảm giác bị bỏ quên.
Bà Huỳnh Thị Hồng Vân thăm và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Trạch.
Chính sự thấu cảm ấy đã thôi thúc bà, sau nhiều năm ấp ủ, cùng bạn bè thành lập nhóm từ thiện “Trái tim yêu thương” vào năm 2014. Ngày đầu thành lập, nhóm từ thiện chỉ vài thành viên, nhưng bằng sự chân thành và minh bạch đã tạo sự lan toả, thu hút nhiều người tham gia, trở thành điểm tựa quen thuộc của nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.
Những chuyến đi từ thiện của bà Vân không chỉ mang theo gạo, mì, thuốc hay tiền hỗ trợ, mà còn có sự quan tâm, ân cần. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, miền núi; từng chiếc cặp sách cho trẻ em, áo ấm, gói quà nhỏ đều được trao bằng sự trân trọng, như trao đi một phần yêu thương của chính mình.
Trong số những mảnh đời được giúp đỡ, hoàn cảnh của bà Ngọc Phương, phường Bạc Liêu, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Tuổi già, sống đơn độc trong căn phòng trọ chật hẹp, lại mang trong người căn bệnh xơ gan hiểm nghèo, sức khoẻ ngày càng suy kiệt, nhưng bà vẫn cố gắng bán vé số để tự lo cho bản thân. Bệnh ngày càng nặng hơn, đôi chân không còn đủ sức bước đi, cuộc sống của bà dần rơi vào bế tắc.
Biết được hoàn cảnh ấy, bà Vân cùng các thành viên nhóm “Trái tim yêu thương” thường xuyên đến thăm, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tiền sinh hoạt. Những phần quà không lớn, nhưng đủ để bà Phương cảm nhận được mình không đơn độc giữa cuộc đời.
“Thân già yếu, bệnh tật, không người thân, không nơi nương tựa..., nếu không có sự giúp đỡ của bà Vân và nhóm từ thiện "Trái tin yêu thương", cuộc sống của tôi chắc đã rơi vào bế tắc", bà Phương nghẹn ngào chia sẻ.
Bà Vân tâm sự: "Người nghèo không chỉ cần tiền, mà còn cần được quan tâm và đồng hành. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân cùng chung tay sẻ chia, để nhóm có thể duy trì nguồn quỹ ổn định, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn và sự trợ giúp mang ý nghĩa lâu dài chứ không nhất thời".
Những tấm lòng hướng về cộng đồng
Công tác trong ngành ngân hàng, công việc bận rộn chiếm gần trọn quỹ thời gian, nhưng anh Dương Hoàng Khang, xã Long Ðiền, vẫn tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, bệnh tật. Gần 15 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, Khang chưa từng cho phép mình thờ ơ, quay lưng trước những phận đời kém may mắn.
Hiện là thành viên nòng cốt của Hội Từ thiện Nhân Ái, Khang luôn là người trực tiếp khảo sát, xác minh từng hoàn cảnh. Với Khang, giúp đỡ không thể qua loa; mỗi đồng tiền của mạnh thường quân phải đến đúng người, đúng lúc.
Gia đình bà Phạm Thị Ðồng, ấp Cây Dương, xã Long Ðiền thuộc diện cận nghèo, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào việc đặt lú dưới sông. Bà Ðồng lại mắc bệnh tim, từng phẫu thuật, nhưng nay bệnh tái phát nghiêm trọng, kèm theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Mỗi ngày trôi qua với bà là cuộc chiến giành giật sự sống, chi phí điều trị đang trở thành gánh nặng lớn.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Từ thiện Nhân Ái kịp thời vận động, hỗ trợ bà Ðồng 10 triệu đồng. Khoản tiền không thể chữa khỏi bệnh, nhưng giúp bà có thêm cơ hội điều trị, vơi đi phần nào nỗi lo trước mắt.
Anh Dương Hoàng Khang đại điện Hội Từ thiện Nhân Ái, trao tiền hỗ trợ điều trị cho những trường hợp bệnh ngặt nghèo.
Mỗi năm, Hội Từ thiện Nhân Ái hỗ trợ hàng chục hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Chỉ riêng trong năm 2025, hội đã hỗ trợ 73 trường hợp, với tổng số tiền gần 670 triệu đồng. Sau mỗi lần hỗ trợ, điều anh Khang và các thành viên trân quý nhất không phải là con số, mà là ánh mắt hy vọng của những người được giúp đỡ.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sự giúp đỡ của mình có thể chưa giải quyết được hết nỗi đau bệnh tật, nhưng ít nhất cũng giúp họ vơi đi cái khó trước mắt, có thêm niềm tin để tiếp tục sống và chiến thắng số phận”, anh Khang trải lòng.
Cùng tấm lòng nhân ái như bà Vân, anh Khang, vẫn còn rất nhiều tấm lòng âm thầm góp sức lo cho người nghèo, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội địa phương. Ðiển hình là bà Lý Thị Gái, chủ cửa hiệu mắt kính Thuận Thành, phường Bạc Liêu. Không chỉ là người kinh doanh thành đạt, bà còn là thành viên tích cực của Ban Từ thiện Phật giáo Bạc Liêu. Nhiều năm qua, bà đóng góp xây cầu, nhà tình thương, hỗ trợ điều trị bệnh, trao quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn và khám, hỗ trợ kính mắt cho người dân.
Bà Lý Thị Gái (thứ hai từ trái sang), tài trợ công trình giao thông nông thôn tại ấp Anh Dũng, xã An Trạch.
Ngoài ra, bà Lý Ngọc Lụa, chủ tiệm tạp hoá Tuyết Lụa; ông La Thành Ðệ, xã Vĩnh Lợi; bà Kim Loan và bà Hoàng Thị Mai, phường Bạc Liêu..., dù làm những ngành, nghề khác nhau, nhưng có chung tấm lòng: làm việc thiện không phải để được ghi nhận, mà mong muốn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Những trái tim nhân ái ấy đang ngày ngày thắp lên niềm hy vọng, gieo mầm tin yêu vào những phận đời bất hạnh. Trên hành trình phía trước, bằng sự kiên trì, tận tâm và lòng chân thành, họ tiếp tục hành trình lan toả yêu thương, để cuộc đời thêm nhiều nghĩa cử đẹp, ấm áp tình người.
Tú Quyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận