Thứ hai, 12-1-26 21:15:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những trái tim nóng Việt Nam

Báo Cà Mau

Những ngày này, người dân cả nước đều sục sôi căm phẫn với hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đặt giàn khoa dầu trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các diễn đàn từng giờ, từng phút tin tức lại được cập nhật. Tất cả mọi công dân Việt đều hướng trái tim mình về biển đảo - nơi các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư đang anh dũng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương…

Không khí sôi sục ấy gợi nhớ đến những ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Khi vị tướng của lòng dân, người bước ra từ lịch sử và làm rạng danh đất nước, non sông qua chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu ở 60 năm trước ra đi vào cõi người hiền, dù là một quy luật của trời đất nhưng vẫn làm lung lay hàng triệu trái tim người con nước Việt, không kể dân tộc, trình độ, tuổi tác. Lòng yêu nước vốn như một dòng chảy ngầm trong lòng dân tộc lại được dịp bùng lên, vượt qua mọi hiềm khích, bất mãn, mọi chỉ trích nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Lòng yêu nước như một chất keo kết dính cực mạnh, gắn tất cả mọi người vào một khối thống nhất, làm nên sức mạnh Việt Nam đã từng chiến thắng những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, làm nên những chiến thắng như trận Điện Biên Phủ lẫy lừng năm 1954, hay trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, chiến thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Hôm nay, một lòng nữa, lòng yêu nước lại được khơi dậy từ sự xâm phạm, khiêu khích của nước ngoài đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ. Người trẻ, từ cán bộ, viên chức đến sinh viên, học sinh, những người nắm vận mệnh đất nước trong tương lai đã truyền cho nhau hình lá cờ nước đỏ thắm, hình đất nước thiêng liêng với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, gọi nhau hãy sẵn sàng đáp lời khi Tổ quốc gọi, dặn nhau hãy từ bỏ những thói quen phán xét và chỉ trích một cách ngô nghê để hòa vào tiếng nói chung của dân tộc. Tự hào làm sao những trái tim nóng Việt Nam!

Nhưng một trái tim nóng không có nghĩa là hành động thiếu suy nghĩ, tạo thêm cơ hội chia rẽ dân tộc của những thế lực chống phá. Và hành động cần thiết lúc này, xin mượn lời một thầy giáo đã chia sẻ với các bạn sinh viên trên trang cá nhân của mình: “Muốn bảo vệ bờ cõi, nhất thiết phải có một trái tim thật nóng và một cái đầu cực lạnh… Và việc cần làm bây giờ là đoàn kết, bình tĩnh, sáng suốt, không nhất thiết phải biểu dương lực lượng bằng biểu tình làm cho tình hình thêm căng thẳng”.

N.L

Cà Mau gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ ngày 19-25/1) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ địa đầu cực Nam Tổ quốc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Cà Mau đang hướng về Đại hội với niềm tin sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho tương lai dân tộc.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại xã U Minh

Ngày 9/1, Đảng uỷ xã U Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại các xã

Sáng 9/1, tại xã Tân Ân, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc điều động, chỉ định cán bộ chủ chốt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị.

Thăm căn cứ xưa

Một sáng cuối năm 2025, tôi và anh Phạm Thạnh Trị - đồng đội từng công tác tại Văn phòng Tỉnh uỷ từ cuối năm 1960-1975, được anh Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, mời về thăm lại Di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Ðước (ấp Xẻo Ðước, xã Phú Mỹ), nhắc nhớ ký ức những năm tháng sống và làm việc ở nơi này.

Vĩnh Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2026

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác số 3 Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Vĩnh Phước, diễn ra sáng 9/1, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau yêu cầu Đảng bộ xã Vĩnh Phước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai quyết liệt chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026.

Xuân về An Trạch

Chào đón năm 2026, xã An Trạch khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường làng thông suốt, những cây cầu mới nối nhịp đôi bờ, mang theo hy vọng về tương lai khởi sắc của miền quê.

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương.

Trụ cột giữ vững kỷ cương, bảo vệ công lý

Công tác nội chính Ðảng là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Xuyên suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ ngày 5/1/1966, ngành nội chính Ðảng luôn khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ðảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Công tác nhân sự tại Đại hội XIV được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, chính xác

Thông tin tới cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, công tác nhân sự tại Đại hội Đảng được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác.

Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.