Trong một lần công tác xuống cơ sở, tôi được nghe anh cán bộ Đoàn kể về một Bí thư chi bộ ấp cho ĐV-TN trong ấp mượn đất để xây dựng tổ hợp tác. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì chẳng có gì phải bàn. Nhưng khi nghe tường tận câu chuyện, tôi không khỏi chạnh buồn! Con đường lập nghiệp của thanh niên nông thôn vốn đã khó khăn lại phát sinh thêm những trở ngại…
Trong câu chuyện này, nghĩa cử cao đẹp của anh cán bộ ấp không phải là điều mà chúng tôi muốn bàn luận ở đây. Nhiều người sẽ phỏng đoán: có lẽ do hoàn cảnh nghèo khó nên nhóm thanh niên trong ấp mới mượn đất để xây dựng tổ hợp tác. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại, gia đình của những thanh niên này vẫn có đất đai. Chỉ có điều họ không tin tưởng để giao phó “quyền hành” cho con mình, dù con họ đã ở độ tuổi thanh niên, chín chắn. Rất may là khát khao muốn được thử sức và khẳng định bản thân của những thanh niên trên lại nhận được sự ủng hộ của Bí thư chi bộ ấp.
Hãy còn quá sớm để khẳng định mô hình kinh tế của các bạn có hiệu quả hay không? Song, chúng tôi tin rằng, các bạn đã có một quyết định đúng đắn. Đó là sự quyết tâm bứt phá khỏi sự bao bọc của gia đình để làm chủ tương lai của mình.
Tâm lý của phần lớn các bậc cha mẹ ở nông thôn là ít khi đặt niềm tin vào con cái. Bởi trong mắt họ, thanh niên chưa phải là độ tuổi chín chắn để làm kinh tế và luôn cần có cha mẹ theo sát để dạy dỗ. Trừ khi nào con cái đã lập gia đình thì họ mới trao quyền làm chủ cho con. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến tính tự lập của thanh niên, nhiều người lại sinh ra thói ỷ lại vào gia đình và lười lao động. Đó là chưa kể từ việc thiếu kinh nghiệm nên nhiều thanh niên khi tiếp nhận sự giao phó của cha mẹ lại tỏ ra lúng túng trong chuyện làm kinh tế cho gia đình nhỏ của mình.
Kinh nghiệm sống, sự va chạm thực tế là hành trang cần thiết trong cuộc sống mỗi người. Sự tin tưởng của gia đình cũng là một trong những điều kiện giúp thanh niên tự lập và trưởng thành để khẳng định năng lực bản thân. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy quan tâm điều này.
Y.N