Hiện tượng thanh thiếu niên phạm tội hình sự ngày càng có chiều hướng gia tăng. Những đối tượng gây án đa phần còn rất trẻ, nạn nhân có khi là người ruột thịt, có lúc lại là người hoàn toàn xa lạ với hung thủ, nhưng tựu trung là vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bất ngờ mà dẫn đến chết thảm. Điều đáng nói, những án mạng này thường xảy ra sau những tiệc vui, những cuộc nhậu khi đã có kẻ ngà ngà say.
![]() |
TAND huyện Vĩnh Lợi xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích. Ảnh: K.P |
Vụ án chú đánh chết cháu ruột xảy ra cách đây vài tháng, nhưng đến nay, người dân địa phương (ấp Thọ Tiền, xã Phước Long, huyện Phước Long) vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đầu đuôi cớ sự thật đáng buồn, chỉ vì chú là Nguyễn Thanh Lam (SN 1975) đã uống hết nửa lít rượu nên rầy rà sinh chuyện đánh cháu Nguyễn Văn Đát (SN 1989), dẫn đến Đát chấn thương sọ não và tử vong. Giờ đây, mỗi ngày Lam sám hối trong trại giam chờ ngày tòa án phán xét hình phạt.
Vụ án bắt đầu từ chuyện Lam chợt nhớ ra mình từng bị Quyện (cùng xóm) đánh dập môi. Sau khi đã ngà ngà say từ tiệc rượu ở nhà ông Vạn, Lam định bụng đi trả thù Quyện. Khi đi qua ngang chỗ Đát nhậu, Lam hỏi: “Thằng Quyện có ở đây không? Tao kiếm nó trả thù vì nó đánh tao”. Đát trả lời: “Nó đi thành phố rồi. Ông có muốn đánh thì đánh tôi nè”. Vậy là Lam lao vào đánh Đát. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Lam cũng túm được tóc Đát đập mạnh xuống nền bê-tông khiến Đát chấn thương sọ não và tử vong khi được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.
Lại là một vụ án không ngờ khác, hai thanh niên độ tuổi đôi mươi chưa từng quen biết, thù hận, nhưng vì “lời qua tiếng lại” trong một tiệc vui của bạn mình mà tàn sát nhau đến chết. Kẻ giết người là Lê Thanh Vô (SN 1992, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai), còn người chết là Tăng Văn Hòa (SN 1990, ngụ cùng xã).
Hơn 9 giờ đêm, khi Vô cùng Tính dự tiệc sinh nhật ở nhà Thật, thì Tính với Hòa xảy ra xô đẩy khi nhảy múa ca hát. Hòa văng tục chửi thề thì Tính trả lời: “Anh em giỡn chơi, chửi gì anh bạn?” và bỏ đi nơi khác. Thế nhưng, từ chuyện không đâu này, Hòa liên tục tìm cách gây hấn, đuổi đánh Tính nhiều lần.
Tàn tiệc sinh nhật, khi Tính được bạn chở về, Hòa lại chặn xe giữa đường đánh tiếp, Vô nhảy vào can ngăn thì Hòa chuyển qua truy đuổi Vô. Vô bỏ chạy một đoạn nhìn lại vẫn thấy Hòa bám theo mình. Bị Hòa đuổi và vung tay đánh vào đầu, Vô lùi lại đỡ, rồi móc dao bấm trong túi quần ra đâm Hòa nhiều nhát, Hòa tử vong khi được đưa đi cấp cứu.
Còn tại xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, một vụ án xảy ra khi đứa con trai dùng búa đập chết cha mình rồi ung dung nằm võng hút thuốc, trong khi hàng xóm quây quần lo hậu sự cho người cha xấu số của y. Kẻ mất nhân tính đó là Lê Cao Trí (26 tuổi) - một thanh niên rượu chè, ăn chơi nợ nần, thường xuyên gây gổ với nhiều người, kể cả người trong nhà.
Buổi chiều, khi Trí vừa đi nhậu về đang nằm nghỉ, thì bị ông Dũng (cha Trí) lớn tiếng la mắng. Sẵn có rượu trong người và khi xảy ra ẩu đả giữa hai cha con, Trí cầm búa giết cha, rồi điện thoại báo với người nhà là ông Dũng bị thổ huyết sắp chết. Thế nhưng, trước cơ quan công an, Trí đã phải cúi đầu nhận tội tước đoạt mạng sống cha mình.
Năm 2014, toàn tỉnh xảy ra trên 650 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, có nhiều vụ phạm pháp xảy ra khi đối tượng say xỉn. Nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các tội đánh người gây thương tích, giết người trong những tình huống không ngờ. Thực trạng này đặt ra vấn đề việc giáo dục đạo đức, lối sống, cách hành xử với cộng đồng của thanh thiếu niên cần được gia đình, xã hội quan tâm hơn!
Đ.H