Thứ tư, 24-9-25 22:58:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ninh Quới khởi công 3 căn nhà Nhân ái

Báo Cà Mau

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 7/8, Đảng uỷ, UBND xã Ninh Quới phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Cà Mau, Báo Dân trí và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bạc Liêu tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà Nhân ái cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chính quyền địa phương và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho các gia đình.

Bí Thư Đảng uỷ xã Ninh Quới Nguyễn Minh Nhựt (bìa phải) và đại diện báo Dân Trí (bìa trái) trao bảng tượng trưng cho các gia đình.

3 hộ được hỗ trợ gồm ông Bùi Tiệp Khắc, bà Hồ Bạch Thuỷ và bà Thạch Thị Ướt. Tổng kinh phí xây dựng là 240 triệu đồng, trong đó bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ 180 triệu đồng, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bạc Liêu hỗ trợ 60 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tấn Dững cảm ơn các đơn vị tài trợ, cam kết theo dõi tiến độ và chất lượng xây dựng nhà Nhân ái.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các hộ dân có chỗ ở ổn định, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Huyền Trang

Quân khu 9 thăm, tặng quà con em quân nhân khó khăn tại Cà Mau

Ngày 24/9, Đoàn công tác Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu 9 do Thiếu tướng Trịnh Hoàng Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà cho con em quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

185 triệu đồng xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Lâm

Sáng 23/9, UBND xã Khánh Lâm phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Dự lễ có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực xã Khánh Lâm cùng đông đảo bà con địa phương.

Lan toả “Tình yêu thương” từ bếp ăn nghĩa tình

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Câu lạc bộ “Tình yêu thương” (ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc) suốt nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa yêu thương cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua những bữa cơm ấm lòng.

“Mái ấm nông dân” chan chứa nghĩa tình

Bằng nguồn vốn vận động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và của hội viên nông dân, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng “Mái ấm nông dân”. Không ít hội viên từ chỗ phải sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ, sau khi nhận được “mái ấm” đã có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế.

Khánh thành cầu Từ Bi 34 tại xã U Minh

Ngày 21/9, UBND xã U Minh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành cầu Từ Bi 34 tại Ấp 8, xã U Minh.

Khởi công cầu Khang Hưng tại xã Vĩnh Thanh      

Sáng 21/9, tại ấp Mỹ Tường 2 (xã Vĩnh Thanh, Cà Mau) diễn ra Lễ khởi công cầu Khang Hưng. Công trình do Quỹ Nam Phương và Datviet VAC tài trợ, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận 20.000 quyển tập do Thượng toạ Thích Phước Nguyên trao tặng

Chiều 20/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình tiếp nhận 20.000 quyển tập do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đến dự.

Xã Tân Ân san sẻ yêu thương cho hộ nghèo

Từ tháng 7/2025 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Ân đã phối hợp cùng các mạnh thường quân trao hơn 300 suất quà, tổng trị giá trên 150 triệu đồng, cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tiếp sức đến trường - Ngăn dòng bỏ học

Năm học 2025–2026, xã Năm Căn đã vận động gần 325 triệu đồng từ cộng đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo và các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các em vững bước đến trường.

Thơm thảo những tấm lòng tử tế

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn có những nghĩa cử thầm lặng mà chan chứa yêu thương, ở đó, sự sẻ chia không chỉ dừng lại là bữa cơm, phần ăn miễn phí, mà còn là sự tiếp nối của truyền thống “lá lành đùm lá rách”, nguồn động viên để những phận đời khó khăn thêm ấm lòng, vững bước qua ngày mới.