ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 2-7-25 10:06:59
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗ lực xoá điện "chia hơi"

Báo Cà Mau (CMO) Dùng cây gỗ thô sơ để kéo điện, đường dây len lỏi băng rừng, dẫn đến nguy cơ chập cháy điện, thậm chí gây thương vong là thực tế hiện nay của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, khi phải sử dụng điện chia hơi từ điện kế chính của hộ dân khác. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện, Ðiện lực Ngọc Hiển phối hợp với các xã, thị trấn kịp thời hỗ trợ lắp đặt điện kế chính cho các trường hợp hộ dân sử dụng điện một dây, hộ chia hơi không đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Ðiện lực Ngọc Hiển, hiện trên địa bàn còn gần 90 hộ dân chưa có điện sinh hoạt và khoảng 310 hộ sử dụng điện chia hơi phải chịu mức giá gấp 3-4 lần so với giá quy định của Nhà nước. Thêm nữa, điện thường xuyên chập chờn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đã qua, nhiều hộ trên địa bàn huyện sử dụng điện chia hơi luôn trong tâm trạng phập phồng lo sợ, bởi đường dây quá dài, khó quản lý khi có sự cố xảy ra. Ông Trần Văn Hiệp, ấp Cây Phước, xã Viên An Ðông, cho biết: “Ở đây có khoảng 10 hộ dân sinh sống bám đất, bám rừng phát triển kinh tế, thời gian qua mọi người phải tự bàn bạc và xin phép ngành chuyên môn kéo nguồn điện từ nhà người thân về sinh hoạt. Trong quá trình sử dụng, chúng tôi rất lo sợ vì đoạn đường quá dài làm cho việc kiểm tra khó khăn, nếu có sự cố xảy ra thì không trở tay kịp, với lại chi phí phải trả rất cao, cộng với các thiết bị xài trong gia đình liên tục bị hư, do nguồn điện không ổn định”.

Vì vậy, khi được hỗ trợ lắp đặt điện kế chính, bà con rất vui mừng. “Hôm nay ngành điện có chính sách hỗ trợ điện kế chính cho người dân chúng tôi sử dụng, đây là việc làm hết sức thiết thực và đáp ứng mong mỏi của người dân nơi đây”, ông Hiệp bày tỏ.

Ngành điện nỗ lực lắp điện kế chính cho người dân sử dụng.

Niềm vui đã đến với 5 hộ dân đang sinh sống dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc ấp Cây Phước, khi được sử dụng điện kế chính thay thế cho điện chia hơi, do Ðiện lực Ngọc Hiển triển khai trong dịp cuối năm 2022 cho người dân.

Gia đình bà Võ Thị Giàu hơn 10 năm nay phải chịu cảnh sử dụng điện chia hơi với mức giá rất cao, cộng với thường xuyên chịu cảnh mất điện do sự cố đường dây, nay gia đình bà được ngành điện lắp đặt điện kế chính để sử dụng, bà rất vui.

“Khi thấy các chú điện lực xuống gắn điện kế khu vực này, tôi mừng lắm, còn gắn đèn chiếu sáng trong nhà nữa, niềm vui tăng lên gấp bội. Tôi cứ nghĩ mình không bao giờ có khả năng gắn điện kế chính được, vì nghe nói mỗi nhà chi phí 3-4 triệu đồng, điều này đối với tôi chỉ là mơ thôi. Không ngờ bây giờ lại được gắn miễn phí luôn, quả thật rất vui. Tối nay mừng lắm chắc không ngủ được chú ơi, đợt này mấy đứa con tôi về tụi nó góp cho tôi mua một tivi cũ nữa, để tôi khỏi phải đi xem nhờ”, bà Giàu chia sẻ.

Anh Lê Văn Ly, ấp Cây Phước, cho biết: “Có điện kế chính sử dụng, gia đình tôi rất phấn khởi, bởi vì kể từ nay không còn phải chịu cảnh đi sửa đường điện chia hơi nữa, có điện kế chính sẽ giúp cho gia đình tiết kiệm một phần chi tiêu trong gia đình”.

Nhờ tập trung đầu tư phát triển hệ thống lưới điện hạ thế, kết hợp với thực hiện tốt chính sách hỗ trợ kéo điện sinh hoạt cho hộ nghèo, đến nay số hộ dân sử dụng điện kế chính trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đạt 97,41%.

Trong năm 2022, ngành điện đã đầu tư được 54 tuyến, chiều dài đường dây trung thế 85 km, hạ thế 134,80 km và có 73 trạm biến áp, vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng, cấp điện cho gần 1.000 hộ dân sử dụng.

Ông Dương Văn Huynh, cán bộ An toàn chuyên trách, Ðiện lực Ngọc Hiển, chia sẻ: “Dù những hộ cho câu đuôi không tính giá cao hơn giá điện quy định bao nhiêu, nhưng do kéo đường dây xa nên lượng điện hao hụt trong quá trình tải điện và người sử dụng điện chia hơi phải chịu phần hao hụt này; đây là sự lãng phí lớn. Ngành điện lực luôn quyết tâm xoá hộ chia hơi, tuy nhiên việc xoá 100% hộ chia hơi là việc làm xem ra khó khả thi, bởi hàng năm đều có phát sinh nhu cầu xây dựng nhà ở khi tách hộ. Theo thói quen ở khu vực nông thôn, khi cha mẹ cho con cái ra riêng, cho một phần đất canh tác thì họ cất nhà ở đó, cách xa khu dân cư, xa nguồn điện lưới quốc gia, nên phải sử dụng điện chia hơi từ những hộ ở gần và thân quen với giá cao nhưng nguồn điện yếu, lại mất an toàn”.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực của ngành điện, ánh sáng đã toả sáng rộng khắp vùng quê trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, từ đó đời sống của người dân đã được nâng lên đáng kể. Bên cạnh đem ánh sáng đến từng hộ dân, ngành điện còn làm tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và cách phòng tránh tai nạn điện, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do điện gây ra./.

 

Huỳnh Tứ

 

Sửa điện lạnh tại dienmayhongphuc.com Địa chỉ bán block điều hòa giá rẻ Quạt sên cao áp 0.7kw Dịch Vụ Bơm Gas Máy Lạnh Quận 12 Sửa tủ lạnh quận 3 thi công điện nhẹ thicongdiennhengaydem.com Sửa điện lạnh Hà Nội Giá tốt cho quạt hút công nghiệp WinstonDieuhoaVIP điều hòa Daikin uy tínCửa hàng bán quạt thông gió nhà xưởng vuông tại TPHCM

Dự kiến giảm 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sau hợp nhất

Sáng 28/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau thẩm tra Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 24/6/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau hợp nhất, để trình tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới

Ngày 27/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông điệp về một Việt Nam 'nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn'

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự "diễn đàn của các nhà tiên phong" WEF Thiên Tân 2025 và làm việc tại Trung Quốc đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam "nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn" và góp phần thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước cho một kỷ nguyên mới.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Chiều 26/6, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2025. Cuộc thi dành cho các viên chức, giảng viên, học viên đang công tác và học tập tại trường.

Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.

Công bố Quyết định giải thể Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố

Chiều 25/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể Ban CHQS các huyện, thành phố trực thuộc và triển khai các quyết định nhân sự cán bộ.

Nâng cao hiệu năng hệ thống chính trị trong thời kỳ mới

Chiều 25/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa X

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 73/BC-HĐND ngày 16/6/2025 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa X, UBND tỉnh trả lời như sau:

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.