(CMO) Trước những thông tin một ao nuôi tôm bị thương lái thu mua gian lận hàng tấn tôm và bị camera của hộ ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, sáng 29/5 đã có 7 hộ nuôi tôm cùng cảnh ngộ từ các huyện tìm đến anh Lê Duy Châu, ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương để chia sẻ thông tin, tố giác kẻ trộm tôm.
Vẻ buồn bã lẫn tuyệt vọng hiện rõ trên những gương mặt của những con người cùng chung cảnh ngộ bị mất hàng trăm triệu đồng từ những ao tôm được vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt của mình chỉ trong 1 ngày. Tất cả đang tìm lại một ít hy vọng khi phát hiện ra kẻ trộm tôm của mình từ camera của anh Lê Duy Châu.
![]() |
Nông dân huyện Năm Căn thu hoạch tôm. |
Chưa hết bàng hoàng, anh Bùi Quốc Việt, ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, kể: "Tôi thả 450.000 tôm post, nuôi đúng 3 tháng, 11,8 tấn thức ăn, tôm cỡ 45 con/kg. Vậy mà kéo từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều chỉ có 3,2 tấn tôm. Trong khi đó, thời điểm tôm 60 con/kg chỉ thu tỉa 1 góc ao đã 2,5 tấn tôm chỉ trong 1,5 giờ. Biết mình bị mất khoảng 3 tấn tôm nhưng không biết mất từ đâu".
Từ khi ao tôm của mình bị thương lái trộm đến nay, ông Hồ Văn Lực, ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, mất ăn, mất ngủ. Ông không thể tái sản xuất vì không còn vốn, tinh thần và sức lực.
Ông Lực cho biết: “Không ngờ thương lái gian lận, trộm tôm của mình bằng cách tinh vi như vậy. Tôi biết mất nhưng không biết mất bằng cách nào. Bởi qua 5 vụ nuôi trước, theo tỷ lệ thức ăn, lượng tôm giống thả thì sản lượng thu được chỉ dao động so với tính toán vài chục ký hay 100 kg chứ không hơn. Còn vụ này, mỗi ngày tôm ăn 300 kg thức ăn, theo dự tính lượng tôm không dưới 11 tấn, vậy mà chỉ còn 6.905 kg”.
![]() |
Đối tượng trộm tôm được camera của anh Châu ghi lại, các đối tượng trộm tôm hết chối cãi. |
Mất nhiều nhất là chị Lê Thị Lắc, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Với ao nuôi 1.300 m2 cho ăn thức ăn đến thời điểm thu hoạch trên 12 tấn, dự kiến thu hoạch phải trên 9 tấn tôm, cỡ 26 con/kg nhưng cuối cùng chỉ thu được 2,8 tấn. Chị Lắc bức xúc: “Chi phí vụ nuôi này 800 triệu đồng mà bán tôm chỉ có 490 triệu đồng, không biết tôm mất đường nào. Khi xem clip của anh Châu mới biết chiêu trò của bọn chúng”.
Anh Trần Thanh Đạm ở huyện U Minh; anh Nguyễn Văn Nhanh ở xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời... cũng cùng cảnh ngộ, bị mất hàng tấn tôm. Tất cả cùng xác định đúng bọn thương lái, bọn kéo tôm và cùng nhau chia sẻ thông tin, viết đơn tố giác gởi đến cơ quan công an xã, huyện để đòi lại tài sản mà mình bị mất. Được biết, hiện Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người trong nhóm thương lái trộm tôm này và đang mở rộng điều tra vụ án.
Diệu Lữ