Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là viên chức ngành giáo dục ở Ấp 4, xã Khánh An, huyện U Minh, kinh tế không mấy dư dả, nhưng Nguyễn Yến Ngọc, sinh viên Khoa Thương mại, Trường Ðại học Tài chính - Marketing TP Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong 4 năm học đại học, năm nào Yến Ngọc cũng được học bổng, với thành tích xuất sắc trong học tập và trở thành sinh viên ưu tú của trường.
|
Thấu hiểu tấm lòng cha mẹ, hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, Yến Ngọc cố gắng học tập và phấn đấu nhiều hơn. 12 năm phổ thông, Yến Ngọc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, vào đại học là sinh viên giỏi và ưu tú, được học bổng với thành tích xuất sắc trong học tập.
Với kết quả đó, Yến Ngọc xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Yến Ngọc cho biết: “Ngoài tiếp thu kiến thức trên lớp, em thường xuyên tham khảo thêm những cuốn sách nâng cao để củng cố, trau dồi kiến thức và chủ động, sáng tạo. Quá trình học, học tới đâu nắm chắc kiến thức tới đó, không để bị hẫng về kiến thức cơ bản nào. Khi gặp khó khăn, em tranh thủ nhờ bạn hoặc thầy cô giáo hướng dẫn. Khi ôn bài, em ôn xen kẽ các môn học tự nhiên và xã hội, đại cương và chuyên ngành. Vừa học bài và làm bài để tránh nhàm chán, cố gắng ôn kỹ và nắm vững bài. Với các môn tự nhiên, ngoài hoàn thành bài học trên lớp, em chủ động tìm hiểu thêm đề thi và đáp án của những năm học trước để nắm vững về cấu trúc cũng như xem cách trình bày bài giải. Mong muốn của em là sau này khi ra trường có việc làm ổn định, dành dụm tiền lương chăm lo cho cha mẹ”.
Bên cạnh thành tích xuất sắc trong học tập, Yến Ngọc còn là cán bộ Ðoàn năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu trong các hoạt động phong trào của trường, của lớp và các cấp tổ chức. Trong công tác Ðoàn, Yến Ngọc chủ động xây dựng nhiều hoạt động hay, hấp dẫn, lôi cuốn và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Yến Ngọc thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp về học tập, sáng tạo, nghiên cứu một số lĩnh vực chuyên ngành kinh doanh quốc tế.
Chị Lương Mỹ Hạnh, mẹ Yến Ngọc, cho biết: “Yến Ngọc chính là niềm động viên, an ủi cho vợ chồng tôi. Với đồng lương nhà giáo, vợ chồng tôi trích ra một phần để chi tiêu trong tháng, phần còn lại dành lo cho cháu Ngọc ăn học. Từ nhỏ, cháu Ngọc hiếu thảo, thông minh, ham học và học giỏi. Vợ chồng tôi mong ước khi ra trường cháu có việc làm ổn định, có thu nhập lo cho bản thân, gia đình và trở thành công dân tốt của xã hội”./.
Hùng Phước