Sau bao ngày khắc khoải bên những đường ống "khát" nước, người dân ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch vui mừng khi nước sạch đã về đến nhà. “Cơn khát” của người dân nơi đây được giải toả, là minh chứng cho sự thấu cảm và trách nhiệm chăm lo "không để ai bị bỏ lại phía sau" của các cấp chính quyền.
- Biển Bạch gian nan “đợi nước” giữa tâm hạn mặn
- Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch
Từ mệnh lệnh "không để dân khát"...
Sau khi báo chí phản ánh thực trạng có đường ống nhưng không có nước tại ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đưa ra mệnh lệnh quyết liệt: Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xử lý dứt điểm, tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt.
Trạm cấp nước Đông Hưng B (xã An Minh, tỉnh An Giang) là nơi chia sẻ nguồn nước ngọt ổn định cho 180 hộ dân tại ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) qua hệ thống đường ống đấu nối xuyên tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo "nóng" của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã nhanh chóng tìm phương án.
Ông Lê Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với tỉnh bạn để đấu nối hệ thống cấp nước trạm Đông Hưng B (xã An Minh, tỉnh An Giang) – khu vực giáp ranh với tuyến ống thiếu nước của Cà Mau. Việc đấu nối đã hoàn tất, kịp thời cấp nước ổn định cho 180 hộ dân tại ấp Thanh Tùng”.
... đến niềm vui vỡ oà
Niềm vui của người dân ấp Thanh Tùng khi "cơn khát" nước sinh hoạt được giải toả.
Nước sạch về, mang theo sinh khí cuộc sống tại ấp Thanh Tùng. Bà con phấn khởi khi chỉ với một thao tác mở van, dòng nước ngọt tuôn chảy, chấm dứt những ngày dài nhìn lu, bể khô khốc.
Chị Nguyễn Thị Diệu chia sẻ: “Gia đình từng phải chắt chiu từng ca nước đổi. Giờ thấy nước chảy mạnh, cả nhà mừng rơi nước mắt. Có nước sạch rồi, sinh hoạt thuận tiện, không còn phải thấp thỏm mỗi khi mùa khô tới”.
Không chỉ xoá nỗi lo, đó còn là niềm tin. Bà Lê Thị Đủ xúc động trải lòng: “Nguồn nước thông suốt giúp bà con tiết kiệm được khoản chi phí lớn, nhưng quan trọng hơn là thấy ấm lòng vì tâm tư của mình được các cấp chính quyền lắng nghe, giải quyết kịp thời”.
Ông Lê Thành Văn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thanh Tùng, nhìn nhận: “Nước sạch về tận nhà mỗi hộ dân chính là minh chứng cho sự sâu sát của cấp trên. Có nước, bà con an tâm phát triển sản xuất, xây dựng quê hương”.
Nước sạch về không chỉ giải "cơn khát”, mà còn ươm mầm cho những hy vọng mới. Như với ông Lê Văn Nuôi, khi có nguồn nước ngọt ổn định, ông bắt đầu lên kế hoạch cải tạo lại mảnh vườn, trồng thêm rau xanh.
Dòng nước ngọt từ An Giang dẫn về Cà Mau không chỉ là sự tiếp nối của những dặm dài đường ống, mà là dòng chảy của niềm tin và trách nhiệm. Mạch nguồn của sự sống được khơi thông đã mở ra một chương mới, nơi niềm vui của người dân trở thành động lực phát triển./.
Hồng Nghi - Minh Luân

Truyền hình



Xem thêm bình luận