Gần 30 năm công tác ở khóm Cầu Sập (phường 8, TP. Bạc Liêu), ông Đường Quang Dũ (ảnh) đã có 22 năm giữ chức trưởng khóm. Và cũng ngần ấy thời gian ông luôn bận bịu với chuyện “vác tù và hàng tổng”, trong đó có việc vận động bà con thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH).
Dù chỉ là những công việc rất đỗi bình thường - như cách nói kiêm tốn của ông Dũ, nhưng không phải ai cũng có tâm huyết và lòng nhiệt tình gánh vác như ông. Khi thì xuống các hộ dân nắm tình hình, lúc đi kiểm tra các con đường trong ấp, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường... Cứ thế, những công việc “không tên” ấy luôn cuốn lấy ông mỗi ngày. Nhớ lại khoảng thời gian mới phát động phong trào xây dựng GĐVH, ông Dũ và các thành viên trong chi bộ ấp đã “đóng chốt” suốt ở cơ sở. “Để đẩy mạnh phong trào xây dựng GĐVH không phải chỉ hô hào bằng những khẩu hiệu suông, mà phải triển khai từ những điều cụ thể, sát với thực tế, gắn với từng nhà và quan trọng là phải thuyết phục làm sao để mỗi người đều tự giác chấp hành” - với suy nghĩ này, ông Dũ đã không ngần ngại “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đặc biệt là những gia đình “cá biệt” vướng vào các tệ nạn: cờ bạc, rượu chè…
Không dừng lại ở đó, ông Dũ còn bàn với chi bộ khóm vận động giúp đỡ vật chất, tạo công ăn việc làm cho những hộ đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực của chi bộ, và đặc biệt là sự đóng góp của người “đầu tàu” - Trưởng khóm Đường Quang Dũ, năm 1998, khóm Cầu Sập đã được công nhận khóm đạt chuẩn văn hóa; và danh hiệu này được duy trì, giữ vững cho đến hôm nay.
“Hiện tại, toàn khóm Cầu Sập có 135 hộ, trong đó 127 hộ được công nhận GĐVH” - ông Dũ tự hào khoe với chúng tôi. Chính sự đóng góp thầm lặng của các cán bộ cơ sở đã góp phần đưa phong trào xây dựng GĐVH ngày càng hiệu quả, trong đó có ông Dũ.
Tuấn Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận