Ở khu vực Trà Văn (phường 7, TP. Bạc Liêu), nhiều người biết đến người lái “xe ôm” tuổi 60 với nụ cười thân thiện. Đó là ông Võ Ngọc Ảnh, Tổ trưởng Tổ tự quản bến xe honda ôm phường 7 (TP. Bạc Liêu). Dù tuổi cao, ông vẫn nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an phường 7 giữ gìn an ninh trật tự, tố giác, truy bắt tội phạm.
Ông Võ Ngọc Ảnh (thứ hai, từ trái sang) cùng các thành viên trong Tổ tự quản bến xe honda ôm phường 7 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H
Tổ tự quản bến xe honda ôm phường 7 do Công an phường 7 (TP. Bạc Liêu) thành lập. Đây là mô hình tiêu biểu góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự đã được điển hình tại Hội nghị điển hình tiên tiến cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự toàn quốc. Ông Võ Ngọc Ảnh không chỉ lấy việc chở khách làm sinh kế mà còn là người quản lý, hướng dẫn các thành viên khác hỗ trợ cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ dân phố giữ gìn an ninh trật tự, theo dõi, phát hiện và tố giác, truy bắt tội phạm.
Ông Ảnh luôn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng phường tuần tra giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn, nhắc nhở các hộ mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên tham gia cùng cảnh sát khu vực giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng dân cư.
Đặc biệt, ông Ảnh nhiều lần ứng trực kịp thời giúp lực lượng công an phát hiện, truy bắt các đối tượng phạm tội. Ông từng được Giám đốc Công an tỉnh, UBND TP. Bạc Liêu và UBND phường 7 tặng 19 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cuối năm 2016, ông được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc.
Trung tá Võ Vũ Phùng, Trưởng Công an phường 7, nhận định: “Tổ tự quản bến xe honda ôm phường 7 chính là “tai mắt” của công an, góp phần đấu tranh với mọi loại tội phạm. Trong đó, ông Võ Ngọc Ảnh là một trong những cá nhân xuất sắc, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.
Thanh Hải