Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.N
(BL-MN) Khoảng 10 giờ ngày 3/7/2016, sau nhiều lần gọi điện thoại liên lạc không được, chị Huỳnh Khánh Quyên đến chòi nuôi tôm tìm chồng thì phát hiện anh Trần Trung Hiếu (38 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, TP. Bạc Liêu) đã chết.
Nhận được tin báo, Công an phường 5 có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.
Chị Quyên cho biết, thường ngày, vào buổi tối hai vợ chồng cùng ra chòi ngủ để canh giữ vuông tôm, nhưng mấy ngày qua gia đình có đám tang nên anh Hiếu ra ngủ một mình và xảy ra việc đau lòng trên.
Nội vụ đang được Công an TP. Bạc Liêu điều tra xử lý.

Truyền hình



Xem thêm bình luận