ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 15-5-25 23:31:26
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên xung phong để truyền lửa cho thế hệ hôm nay

Báo Cà Mau Ngày 18-19/4, họp mặt truyền thống lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam lần thứ 10 tại tỉnh Bến Tre. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre, các ban ngành Trung ương cùng hơn 1.200 đại biểu đại diện cho hàng chục ngàn cựu thanh niên xung phong tiêu biểu các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau về dự.

Ngày 18-19/4, họp mặt truyền thống lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam lần thứ 10 tại tỉnh Bến Tre. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre, các ban ngành Trung ương cùng hơn 1.200 đại biểu đại diện cho hàng chục ngàn cựu thanh niên xung phong tiêu biểu các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau về dự.

Trong cuộc chiến chống ngoại xâm, thanh niên xung phong giải phóng miền Nam luôn là lực lượng xung kích, vừa mở đường, tải đạn, chuyển lương thực, thu dọn chiến trường, chuyển và bảo vệ an toàn cho thương binh, vừa kề vai sát cánh cùng các lực lượng vũ trang anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triếtcũng là một trong những người đã trực tiếp lãnh đạo lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ gian khổ.Đồng chí bồi hồi xúc động khi gặp lại đồng chí, đồng đội năm xưa. Hơn 1.200 cựu thanh niên xung phong trong cuộc họp mặt cũng đồng nghĩa với hơn 1.200 câu chuyện xúc động và đầy tự hào của những năm tháng chiến đấu anh dũng năm xưa.Đồng chí nhắc lại trong niềm tự hào về những người chiến sĩ được mệnh danh “vai đồng, chân sắt, mắt ngựa, bụng thần tiên”, những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, những người luôn sẵn sàng “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triếtbiểu dương tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, góp công, góp sức xây dựng đất nước và quyết tâm vươn lên vượt qua đói nghèo của cựu thanh niên xung phong trong những năm qua. Đồng chí động viên cựu thanh niên xung phong cần phải tiếp tục thực hiện tốt các phong trào nghĩa tình đồng đội, giúp nhau thoát nghèo, tìm mộ đồng đội, đặc biệt là phát huy tinh thần xung kích của thanh niên xung phong để truyền lửa cho thế hệ thanh niên hôm nay. Cũng trong buổi họp mặt này, đồng chí vận động và trao 2 căn nhà Tình đồng đội cho 2 cựu thanh niên xung phong tỉnh Bến Tre, trị giá mỗi căn 60 triệu đồng.

Cùng góp mặt trong ngày này, đoàn đại biểu cựu thanh niên xung phong tỉnh Cà Mau gồm 80 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Trung Tín, Thường vụ Tỉnh hội làm trưởng đoàn. Các thành viên trong đoàn đã gặp gỡ, giao lưu cùng cựu thanh niên xung phong các tỉnh bạn. Tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày chiến đấu gian khổ, cùng nhớ lại những người đồng đội đã ngã xuống và hàng trăm người còn nằm lại đâu đó chưa được về với đồng đội, với quê hương.

Ông Lê Minh Hòa (bảy Bình), nguyên Đại đội trưởng đơn vị Nguyễn Việt Khái I, C 239, chiến trường Đông Nam bộ, tuy đã ở tuổi 79, phải vượt quãng đường dài từ Cà Mau đến Bến Tre nhưng hình như niềm vui đã lấn át sự mệt mỏi.Gặp lại đồng đội cũ, tay bắt mặt mừng đã làm cho ông như trẻ lại, quá khứ hiện về. Trận đánh Junction City, đại đội của ông phải đối đầu với 45 ngàn quân Mỹ ngụy.Chiến trận kết thúc, niềm vui vỡ òa khi không đồng chí nào hy sinh. Rồi nỗi đau như xé tim gan, năm Mậu Thân ông dẫn một đại đội TNXP đánh vào Sài Gòn, khi trở về chỉ còn 11 đồng chí...

Ông Liêu Huy Hoàng, nguyên Tổng đội trưởng Thanh niên xung phong chiến trường Tây Nam, năm nay đã 71 tuổi, cho biết, ông rất vui khi được về dự cuộc họp mặt này.Vui vì nhiều đồng đội năm xưa vẫn còn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục phát huy tinh thần của thanh niên xung phong trong xây dựng đất nước và là tấm gương tiêu biểu cho con cháu noi theo.

Buổi họp mặt kết thúc trong bầu không khí ấm áp, đầy xúc động.Tuy không ai nói ra nhưng mọi người đều cùng một tâm nguyện phải sống xứng đáng với truyền thống của thanh niên xung phong. Truyền lửa cho những thế hệ thanh niên tiếp sau, đó là trách nhiệm cao cả của cựu thanh niên xung phong giải phóng miền Nam nói chung, cựu thanh niên xung phong tỉnh Cà Mau nói riêng./.

Huỳnh Châu

Trao 316 huy hiệu Đảng đợt 19/5

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tỉnh Cà Mau có 316 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 30-70 năm tuổi Đảng, trong đó có 1 huy hiệu 70 tuổi Đảng.

Thành lập Đảng bộ cơ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau

Sáng 7/5, tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau.

ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH". Trong đó nhấn mạnh, thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia. Do đó, để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói "không" với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi. Báo Cà Mau trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.

Tự hào xã anh hùng

Những ngày tháng Tư lịch sử, có dịp trở lại Hàm Rồng sẽ cảm nhận rõ sự đổi thay trên quê hương giàu truyền thống cách mạng này, nơi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Cử tri thống nhất cao phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Đến thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn TP Cà Mau đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp tỉnh, xã. Ðây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện Kết luận số 127-KL/TW và Kết luận số 137-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức hành chính cấp xã, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

70 năm hành trình giữ biển

70 năm trước, nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển, đảo miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay.

Anh hùng của những anh hùng

Gọi Ðại tá Nguyễn Văn Tàu (Trần Văn Quang, Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND), huyền thoại của tình báo Việt Nam, là "anh hùng của những anh hùng" cũng rất đúng và không hề tô hồng, ngợi ca. Bản thân ông Tư Cang cũng căn dặn chúng tôi rằng: “Hãy nói, hãy viết bằng sự thật lịch sử. Bởi chỉ cần nói thật, nói đúng về lịch sử của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thôi, thì đó đã là một câu chuyện phi thường”.

Tròn 50 năm tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng Cà Mau

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng miền Nam, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên đầu tháng 3/1975. Ngày 18/3/1975, Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 theo tinh thần “Tấn công thần tốc như Nguyễn Huệ” mà đồng chí Lê Duẩn nói trong Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Ðảng.

50 năm - Nhớ giờ phút này!

Thời điểm chuẩn bị giải phóng miền Nam, theo tinh thần nghị quyết của Quân khu 9 và Tỉnh uỷ Cà Mau: “Tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã”, đến nửa tháng 4/1975, toàn bộ cứ điểm, đồn bót của địch trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã bị tiêu diệt hoặc rút chạy, chi khu Rạch Ráng trơ trọi như một ốc đảo, sự chi viện từ tiểu khu An Xuyên bằng đường sông đã bị khống chế, đường bộ không có, duy nhất chỉ có trực thăng tiếp tế nhỏ giọt từ thức ăn đến nước uống. Hơn 400 tề nguỵ ở chi khu Rạch Ráng đang khốn đốn, hoang mang tột độ.

Kỷ niệm về anh

Sau ngày đất nước toàn thắng và thống nhất, tôi từ miền Trung được chuyển về quê công tác. Mấy ngày ngồi trên xe đò từ Cố đô Huế trở về, trong đầu tôi hình dung biết bao hình ảnh về sự đổi thay của thị xã Cà Mau mà ngày tôi ra đi hơn 20 năm trước còn là một thị trấn khiêm tốn nằm ở tận cùng phương Nam Tổ quốc.