Chủ nhật, 28-6-26 05:54:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”: Thấm cái giá của hòa bình

Báo Cà Mau

“Ám ảnh, nghẹt thở, xem để hiểu rõ giá trị của hòa bình”, đó là cảm nhận chung của nhiều khán giả Bạc Liêu khi có thể nói là lần đầu tiên đến rạp để xem phim đề tài chiến tranh cách mạng. “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang tạo nên cơn sốt tại rạp Việt những ngày qua.

Ánh sáng trong bóng tối

“Giữa lòng đất tối đen, vẫn có những con người mang mặt trời đi thắp sáng. Một bộ phim không chỉ kể chuyện chiến tranh mà còn khơi lên tình người, niềm tin và khát vọng sống mạnh mẽ trong những tháng ngày khốc liệt của chiến tranh. Tự hào và biết ơn những người con vùng “đất thép thành đồng”, chị Tình - một khán giả Bạc Liêu đến với suất chiếu đầu tiên của phim này đã xúc động bày tỏ như thế.

Xoay quanh cuộc chiến đấu của Đội du kích 21 người do đồng chí Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông (Củ Chi) - mục tiêu tìm và diệt số một của quân đội Mỹ lúc ấy - đã tái hiện chân thật đến mức ám ảnh về cuộc chiến mà một thời quân dân Việt Nam đã phải trải qua!

Những ngọn cây cháy sém, những vạt rừng không còn màu xanh do bom đạn Mỹ ném bất kể ngày đêm, tiếng bom đạn đinh tai nhức óc, những đoạn đường hầm chật chội nhưng là địa đạo - nơi sống và chiến đấu của bao người trẻ mang trong mình dòng máu anh hùng; đỉnh điểm là những lúc kẻ thù tấn công tìm diệt, san lấp địa đạo bằng mọi cách, những anh hùng tuổi thanh xuân giành giật sự sống giữa lằn ranh mong manh của tử thần, những cái chết đau đớn tột cùng, cháy sém vì bom đạn... Tất cả làm nên những thước phim nghẹt thở khiến người xem thật sự ám ảnh! Nhưng sau tất cả là Mặt trời - ánh sáng trong bóng tối, như tên gọi của phim.

Ánh sáng đó là chân lý sáng ngời của cách mạng, là dòng máu anh hùng của những người con anh hùng của Tổ quốc, là tình yêu đôi lứa vẫn nảy nở giữa bão đạn mưa bom, là “xin được bắn xe tăng một lần”, “được ôm súng nằm ngủ” và quyết tử với kẻ thù bất chấp hy sinh...

Ánh sáng trong bóng tối, mặt trời trong địa đạo với những thước phim ấy đã làm nên những điều chưa từng xảy ra đối với dòng phim chiến tranh cách mạng! Là bộ phim truyện đầu tiên về đề tài chiến tranh cách mạng không dùng ngân sách nhà nước; dự án phim được “nung nấu” qua hơn 11 năm, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê-kíp thực hiện phim đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào! Theo nhà phát hành, phim “bom tấn chiến tranh” này đã đạt 60.000 vé bán trước thời điểm phim chính thức công chiếu, điều chưa từng xảy ra với các bộ phim lịch sử trước đây. Dự kiến ra rạp từ ngày 4/4 nhưng do rơi trúng 2 ngày Quốc tang khiến các rạp phải đóng cửa, đến 6/4 mới chính thức công chiếu rộng rãi, theo thống kê chỉ trong ngày 6/4, phim đã có hơn 5.000 suất chiếu!

Một cảnh trong phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: Internet

Tự hào và biết ơn

Bộ phim tái hiện về những ngày tháng đấu tranh hào hùng và bi tráng nơi Địa đạo Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chính sự tái hiện chân thực về những góc khuất trong lịch sử và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam đã tạo nên hiện tượng bom tấn cho phim chiến tranh Việt Nam! Hình ảnh những gương mặt nám đen vì bùn đất, vì khói thuốc bom đạn, những cái chết thảm khốc với ý chí kiên cường và cả những khát khao bình thường nhất, đời nhất của những nam nữ thanh niên lúc ấy... đã khiến tất cả chúng ta - người sống trong hòa bình của hôm nay phải biết suy nghĩ sâu sắc hơn nữa về từ “hy sinh” của những người hôm qua!

Sự diễn xuất nhập vai đến mức xả thân của các diễn viên Thái Hòa, Quang Tuấn, Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, Hồ Thu Anh... đem lại hình ảnh chân thật nhất về những du kích Củ Chi một thời. Những phút chiến đấu căng thẳng với hiệu ứng âm thanh cực mạnh đã đưa người xem đi từ hồi hộp đến nghẹt thở, cho thấy cuộc chiến không cân sức giữa một bên là quân đội Mỹ với vũ khí hạng nặng và một bên là những du kích Củ Chi “chân trần chí thép” chiến đấu với tinh thần quật cường càng khiến chúng ta tự hào và biết ơn!

Xin trích một nhận định sâu sắc dành cho phim: “Không phải bộ phim chiến tranh nào cũng có thể truyền tải được chiều sâu và giá trị nhân văn như Địa đạo. Đây không chỉ là một tác phẩm dành cho người Việt, mà xứng đáng được phát hành trên toàn thế giới để khán giả quốc tế hiểu hơn về lịch sử, lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Nếu được đầu tư quảng bá tốt, Địa đạo hoàn toàn có thể trở thành một dấu ấn đáng nhớ trên bản đồ điện ảnh thế giới”.

“Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” đang tiếp tục kéo khán giả đến rạp với tốc độ bán vé chưa từng có, bằng giá trị của bộ phim và cả hiệu ứng lan truyền của khán giả từng đi xem. Sự bùng nổ lượng khán giả cũng mở ra hy vọng mới cho điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng. Một điều thật đặc biệt là lượng khán giả trẻ đến với phim đông đảo chưa từng thấy, và phòng chiếu phim CGV Vincom Bạc Liêu cũng đang đón lượng khán giả trẻ này như một hiện tượng!

Là tác phẩm điện ảnh chủ lực hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bộ phim khiến người ta hiểu hơn giá trị của hai tiếng “hòa bình”. Có những đoạn phim đã khiến khán giả bật thành nước mắt! Cảm thấu sự khốc liệt của chiến tranh, giá trị của hòa bình để sau này, khi đứng dưới những tượng đài các anh hùng liệt sĩ, chúng ta cùng dành phút mặc niệm một cách trang nghiêm nhất tỏ lòng mình trước những hy sinh...

Cẩm Thúy

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.