Đã bước vào mùa mưa bão năm 2015, dự báo thời tiết có nhiều bất lợi cho người đi biển. Cũng như các năm trước, những người lính biên phòng tỉnh đã sẵn sàng mọi thứ để kịp thời ứng cứu, xử lý những tình huống trên biển.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu cùng các lực lượng khác đưa các ngư phủ trên tàu cá bị sóng đánh chìm đi cấp cứu. Ảnh: N.Q |
Trước tình hình đó, Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh càng quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác PCLB-TKCN. Ngay từ đầu năm 2015, BĐBP tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho đơn vị và các đồn, hải đội để kịp thời ứng cứu, ứng phó các tình huống xảy ra. Nhiều phương tiện phục vụ cho công tác này đã được tiếp nhận, đưa vào quản lý, sử dụng đúng mục đích, như: máy thông tin, máy phát điện, máy fax, xuồng cao tốc 240CV, đạn tín hiệu, các loại pháo, bản đồ theo dõi bão và áp thấp nhiệt đới… Cùng với thực lực hiện có tại đơn vị, BĐBP tỉnh tổ chức cấp phát trang thiết bị đến các đơn vị cơ sở để đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ PCLB-TKCN. Đây là một phần trong sự chuẩn bị “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, kinh phí tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).
Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên khi có lệnh của cấp trên là người lính biên phòng lập tức xuất kích, cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiệt hại cho dân. Tháng 12/2014, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, biển động mạnh làm chiếc xà lan của tỉnh Đồng Nai chở hàng bị chìm, 6 thuyền viên mất tích. Đồn Biên phòng Gành Hào khi nhận được tin đã thông báo ngay đến các ngư dân đang hoạt động trên biển để họ chú ý quan sát, phát hiện, cứu vớt người bị nạn. Nhờ đó, 1 tàu cá của thị trấn Gành Hào đang đánh bắt ở bãi cạn thuộc tỉnh Cà Mau đã phát hiện 2 thuyền viên trôi dạt. Tàu cá báo về đồn và được đơn vị hướng dẫn cứu vớt 2 thuyền viên này an toàn.
Cửa biển Gành Hào là cửa biển lớn nhất tỉnh, thường xuyên có từ 600 - 700 chiếc tàu trong và ngoài tỉnh hoạt động, trong đó hơn 400 chiếc công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Vì vậy, công tác đảm bảo cho người, phương tiện hoạt động an toàn càng được chú trọng. Khi có thời tiết xấu trên biển, đồn biên phòng mở đèn báo bão, áp thấp nhiệt đới để ngư dân biết. Đồng thời mở máy trực canh 24/24 thông báo diễn biến thời tiết cứ mỗi 1 giờ 1 lần. Trạm kiểm soát thì đảm trách thông báo cho tàu ra - vào cửa biển biết, các tổ, đội công tác xuống địa bàn thông báo cho dân hay. Bên cạnh đó, đồn biên phòng còn tham mưu với UBND huyện Đông Hải lập đội tàu gồm 10 chiếc đánh bắt xa bờ sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.
Sự tận tâm, không ngại nguy hiểm, gian khó của người lính biên phòng trong công tác này đã để lại tình cảm đẹp cho người dân. Tại sở chỉ huy BĐBP tỉnh, vào ngày 2/4/2015, hai ngư dân rơi xuống biển được cứu sống và đưa về nhà là Nguyễn Văn Tâm và Thạch Thái. Hai anh nói rằng như vừa cõi chết trở về. Nếu không có sự giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, trong đó có BĐBP tỉnh thì các anh khó trở về đoàn tụ gia đình.
Còn Đại úy Lê Hoàng On, Chính trị viên Hải đội 2 kể: “Trong vụ tàu cá của anh Nam ở phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) bị sóng đánh chìm, bà con nơi đây mua mì gói, một số thực phẩm khác đưa cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trước giờ đi tìm kiếm các thuyền viên bị trôi dạt”. Còn trong cuộc sống hàng ngày, dù Hải đội 2 quản lý, phụ trách khu vực biển, nhưng người dân trên bờ và cán bộ, chiến sĩ đều quen biết, thân thiết với nhau như người nhà.
Năm nay dự báo sẽ có 4 - 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào nước ta. Vì thế, để giúp ngư dân trong và ngoài tỉnh đánh bắt, khai thác thủy sản trên biển an toàn hơn, người lính biên phòng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tấm lòng ấy của người lính quân hàm xanh đã đi sâu vào lòng dân.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận