(CMO) Lần nọ, nữ phóng viên Trúc Đào (Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh) nhắn mấy dòng tin tâm sự: "Anh ơi! Thằng con em nghỉ chơi với em rồi. Em đi đưa tin phòng, chống dịch suốt ngày nay, về gặp con muốn ôm mà sợ, né ra luôn. Thằng nhỏ giận khóc mếu máo nói: Mẹ hết thương con...”.
Còn 2 ông anh, Nhà báo Thanh Minh và Nhà báo Phong Phú (Báo Cà Mau) trực đưa tin xuyên đêm ở trạm kiểm soát phòng, chống dịch Quản lộ Phụng Hiệp - cửa ngõ trọng yếu của tỉnh Cà Mau thì gởi hình đội mưa, “cạp” bánh mì để lấy sức tác nghiệp trên group zalo. Anh Thanh Minh còn nhắn kèm câu ghẹo: “Phú không sợ dịch mà sợ đói. Trời mưa lạnh, cứ đòi ăn liền liền. Hết bánh mì, xin mì gói của anh em làm nhiệm vụ nhai sống luôn (hehe)”...Đó là một vài trong rất nhiều mẩu chuyện của anh em phóng viên báo chí Cà Mau trên tuyến đầu chống dịch.
Xông pha trên mặt trận thông tin
Trước khi Cà Mau cùng các tỉnh thành phía Nam áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Nhà báo Nguyễn Chiến, Tổng Biên tập Báo Cà Mau đã nhắn nhủ với anh em trong đơn vị: “Phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để làm việc trong điều kiện đặc biệt hơn”. Bởi 2 năm qua, lực lượng phóng viên, người làm báo Báo Cà Mau nói riêng, báo chí Cà Mau nói chung đã dần thích nghi với điều kiện tác nghiệp mùa dịch.
Nhà báo Lê Khoa tác nghiệp tại Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh và xuất nhập cảnh trái phép xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.
Nhà báo Nguyễn Chiến căn dặn anh em phải giữ được mấy cái quan trọng: Giữ mình, phải an toàn mới có thể tác nghiệp và sáng tạo tác phẩm báo chí, an toàn cho gia đình, lực lượng phòng chống dịch và người dân; giữ lửa nghề, để không chùn bước trước điều kiện tác nghiệp khó khăn mùa dịch; giữ liên lạc 24/24, để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Khi Cà Mau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16. Báo Cà Mau thành lập ngay một nhóm phóng viên đảm trách nhiệm vụ thông tin tuyên truyền toàn diện, sâu sát, kịp thời liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà. Phóng viên thực địa thì bám địa bàn, bám sự kiện, bám nguồn tin...hoàn thành tác phẩm báo chí bất chấp thời tiết, không gian, thời gian để chuyển về Toà soạn nhanh nhất có thể. Bộ phận trực cơ quan sáng đèn xuyên suốt để xử lý hậu kỳ, đăng tải tác phẩm báo chí để kịp thời gởi đến độc giả những thông tin chính thống về công tác phòng, chống dịch.
Nhà báo Lê Phong Phú (Báo Cà Mau) cho biết: “Hơn lúc nào hết, ngoài những biện pháp phòng chống dịch, thì độc giả đang rất cần những thông tin nhanh và chuẩn xác nhất từ báo chí. Khi đó, là một nhà báo tự tôi thấy phải có trách nhiệm. Và thực tế tôi cùng đồng nghiệp không ngại khó, ngại xa sẵn lòng đi khắp các vùng quê, trạm, chốt kiểm soát ở vùng giáp ranh. Để có những thông tin, hình ảnh phản ánh chuẩn mực nhất đến bạn đọc”.
Nhà báo Phong Phú tác nghiệp tại khu cách ly tập trung của Trung đoàn Bộ binh 896 đợt bầu cử 23/5. Ảnh: Văn Đum
Nhà báo Phong Phú chia sẻ thêm: “Đó cũng là động lực để tôi xung phong đăng ký vào tác nghiệp ở khu cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 896, phường 6, Tp. Cà Mau trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vừa qua”.
Trước khi đi công tác, Nhà báo Phong Phú cắc cớ gởi một bức tâm thư cho lãnh đạo phòng phóng viên bày tỏ nỗi lòng. Thư gởi lãnh đạo có mấy lời gan ruột: “Vợ em còn trẻ, con em còn nhỏ...”. Biết là anh Phú giỡn chơi, anh em đọc ai cũng cười, nhưng sau đó là những đồng điệu thật sự thấm thía. Nhà báo Phong Phú chia sẻ: “Mình viết cái đó chủ yếu cho vui. Nhưng cái khác, là mình muốn đặt mình vào vị trí của những lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu như y tế, bộ đội, công an để mà thêm trân quý đóng góp, hi sinh to lớn của họ. Cái nữa là lo làm sao để bảo vệ an toàn cho lực lượng phóng viên làm nhiệm vụ, nếu lơ là thì nguy hiểm vô cùng”.
Nghề báo vốn vất vả, trong điều kiện dịch giã thì càng khó khăn và cả nguy hiểm chực chờ. Nhưng cái cách mà những nữ phóng viên báo chí Cà Mau dấn thân, làm chúng tôi thổn thức. Chuyện con đòi nghỉ chơi là bình thường. Như nữ Nhà báo Phạm Băng Thanh (Báo Cà Mau) thì giao con luôn cho ông bà nội chăm sóc để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch. Tờ mờ sáng đi, khuya mịt mới về, ăn nghỉ tại cơ quan là chuyện hàng ngày. Về tới nhà, lò dò tranh thủ viết tin bài để kịp gởi về cho Toà soạn. Nhiều lúc con nhỏ nhớ hơi mẹ đòi, Nhà báo Băng Thanh đành hẹn: “Chừng nào xong việc mẹ về chơi với Bối”.
Cùng chống dịch với Nhân dân
Người làm báo Cà Mau đồng hành cùng quê hương phòng chống dịch với tinh thần dấn thân, trách nhiệm. Ở phía khác, nhiều đồng nghiệp báo chí của chúng tôi vẫn ngày đêm cận kề với bà con, không chỉ là thông tin báo chí đơn thuần, mà còn là sự sẻ chia ấm áp. Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lâm (Báo Cà Mau), vẫn miệt mài thực hiện những phóng sự ảnh về đề tài cuộc sống của người dân trong điều kiện dịch bệnh. Những đề tài của anh gần gũi, sinh động, làm sáng lên một hình ảnh Cà Mau vẫn bừng cháy sức sống, một hậu phương vững chắc, lan toả niềm tin rằng Cà Mau rồi sẽ chiến thắng dịch bệnh.
Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lâm tâm đắc: “Mình ý thức giữ gìn mình để đi tác nghiệp an toàn. Bà con ở quê cẩn thận lắm, phải biết mình an toàn mới tiếp xúc, cung cấp thông tin”. Có lần, anh Huỳnh Lâm phải kỳ công giải thích, chứng minh với người dân rằng mình không có nguy cơ dịch tễ, bà con rồi cũng thương, cho phỏng vấn, chụp hình. Nhưng khi đãi cơm, chỉ dọn riêng rồi nói anh nhà báo chịu khó ăn mình ên, nhà ăn rồi, nhà quê ăn cơm sớm lắm. Ngó nồi cơm mới nấu đầy bưng, bữa cơm ngày giãn cách tuy đơn sơ mà khách thấy lòng ấm lựng tình người.
Nhà báo Phong Phú tác nghiệp mùa dịch xuyên đêm tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Quản lộ Phụng Hiệp. Ảnh: Thanh Minh
Nhà báo Lê Khoa (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) thì trực chiến trên những tuyến biên giới, hải đảo, Đồn biên phòng khắp địa bàn tỉnh Cà Mau để thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh. Nhà báo Lê Khoa nhẩm tính: “Thông tin phòng, chống dịch bao quát trên đoạn biên giới bờ biển 254 km, vùng biển 80 ngàn kilomet vuông, các đơn vị, chốt trạm của bộ đội biên phòng thì cũng cực, nhưng mà cảm thấy vui vì mình đã góp phần nhỏ vào công việc chung của lực lượng, của tỉnh nhà”.
Trực tiếp đưa tin về những vụ nhập biên trái phép trên biển, Nhà báo Lê Khoa bộc bạch: “Hổm rày thời tiết mưa giông, nếu không quen là không chịu được vì sóng biển lớn lắm. Không chỉ vậy, anh em làm nhiệm vụ có nguy cơ nhiễm bệnh từ các đối tượng nhập cảnh trái phép”. Nhà báo Lê Khoa được đồng nghiệp đánh giá là nhà báo của “nhiều trong một”. Thông tin của Nhà báo Lê Khoa luôn được công chúng độc giả quan tâm vì nóng hổi tính thời sự ở tuyến đầu và đằm thắm những trăn trở nhân văn về cuộc sống, nhất là hình ảnh người bộ đội quân hàm xanh đang giữ gìn biên cương, bờ cõi và chăm lo cho cuộc sống yên bình cho Nhân dân.
Nhà báo Băng Thanh tác nghiệp mùa dịch. Ảnh: Lê Tuấn
Với nữ Nhà báo Lâm Như (Đài PT-TH tỉnh Cà Mau), mỗi tác phẩm trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến căng thẳng cần phải chính thống, chính xác để người dân hiểu, tin tưởng và đồng thuận vào công tác phòng, chống dịch của địa phương. Từ những cuộc họp khẩn, các đoàn kiểm tra, hoạt động những khu cách ly y tế, cho đến các chỉ đạo mới, khuyến cáo của ngành chức năng liên quan đến tình hình phòng, chống dịch...Nhà báo Lâm Như luôn có mặt để kịp thời chuyển tải thông tin đến độc giả. Nhà báo Lâm Như thổ lộ: “Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, việc nâng cao ý thức, sự chung sức chung lòng và niềm tin của người dân vào công tác phòng, chống dịch là hết sức quan trọng. Báo chí phải giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu kịp thời tất cả những vấn đề liên quan đến dịch bệnh”.
Còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện về lực lượng người làm báo Cà Mau trong mùa dịch mà chúng tôi không sao kể hết. Phía sau những thông tin, tác phẩm báo chí chính thống, nhân văn là sự cống hiến trách nhiệm, dấn thân, thầm lặng của đội ngũ người cầm bút trên mặt trận thông tin, tuyên truyền. Không quản ngại vất vả, hiểm nguy, báo chí Cà Mau tận hiến những gì tốt đẹp nhất của nghề nghiệp cho đời sống xã hội với một ý chí, quyết tâm và niềm tin son sắt: Quê hương Cà Mau rồi sẽ an toàn, bình yên. Nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh./.
Phạm Quốc Rin