Thứ bảy, 21-2-26 07:16:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phụ nữ Cà Mau “săn” OCOP

Báo Cà Mau Ðược thiên nhiên ưu đãi nguồn sản vật phong phú, đa dạng, từ những cánh đồng lúa mênh mông, vuông tôm trù phú đến hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, Cà Mau đâu đâu cũng thấy nông sản, thuỷ sản dồi dào. Với nhịp chuyển mình của quê hương cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, đặc biệt là sự khéo léo, sáng tạo, phụ nữ Cà Mau đã biến sản vật bình dị thành những món ăn, món quà đặc sắc trong dịp Tết.

Sáng tạo từ nông sản dân dã

Từ những trái nhàu, trái giác vốn mọc hoang ven bờ vuông tôm, góc vườn, chị Hà Thuỵ Thuý Vy (Ấp 3, xã Phong Thạnh) dành nhiều năm nghiên cứu, biến chúng thành nước cốt nhàu và vang trái giác - những sản phẩm bổ trợ sức khoẻ mang đậm dấu ấn quê hương.

Cách đây khoảng 7 năm, khi trái nhàu được thương lái thu mua với giá cao, nhiều hộ dân ở xã Phong Thạnh Tây (cũ) ồ ạt trồng loại cây này. Thế nhưng, “cơn sốt” nhanh chóng hạ nhiệt, thương lái ngưng thu mua khiến giá nhàu rớt mạnh, nhiều vườn bị bỏ hoang. Chứng kiến những cây nhàu trái rụng đầy gốc, chị Vy không khỏi trăn trở.

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ (thứ hai từ trái sang) cùng nhân viên phơi khô cung ứng thị trường tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Biết đến công dụng của trái nhàu trong việc tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hoá, ổn định huyết áp, giảm đau nhức và thanh lọc cơ thể, chị nảy sinh ý tưởng chế biến nước cốt trái nhàu. Hành trình hiện thực hoá ý tưởng không hề dễ dàng. Suốt nhiều tháng, chị miệt mài thử nghiệm, lắng nghe góp ý từ người thân, bạn bè. Sau gần 5 năm kiên trì, chị tìm ra phương pháp ủ hoàn toàn tự nhiên, giữ được hương vị đặc trưng và dưỡng chất quý của trái nhàu.

Ðể chủ động nguồn nguyên liệu sạch, chị Vy đầu tư gần 3 ha đất trồng hơn 500 gốc nhàu, canh tác hoàn toàn bằng phân trùn quế và phân hữu cơ. Xen kẽ giữa các hàng nhàu là dược liệu như mã đề, xuyên tâm liên, hương nhu tía...

Chị Hà Thuỵ Thuý Vy theo dõi quá trình tăng trưởng của cây nhàu.

Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục nghiên cứu trái giác và chế biến thành công vang trái giác với hương vị chua ngọt hài hoà. Ðầu năm 2023, 2 sản phẩm chính thức ra mắt thị trường và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Năm 2024, nước cốt nhàu và vang trái giác được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện các sản phẩm này có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trên đà thành công, chị Vy cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở sản xuất, hướng đến mở rộng thị trường, đặc biệt là xuất khẩu.

Nếu câu chuyện của chị Vy là hành trình biến nông sản hoang dại thành sản phẩm độc đáo thì chị Trương Thị Thuý (Xã Hồng Dân) lại là đại diện tiêu biểu cho nỗ lực gìn giữ và nâng tầm hương vị truyền thống. Theo chồng về Hồng Dân từ năm 2010, chị Thuý tranh thủ làm mắm từ cá đồng sau mỗi vụ gặt. Những mẻ mắm đầu tiên chưa thực sự thành công, nhưng nhờ kiên trì giữ đúng cách làm của ông bà xưa, chị dần tạo ra những hũ mắm thơm ngon, đặc biệt là mắm cá trắm cỏ, được người thân và bà con lối xóm yêu thích.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chủ Cơ sở sản xuất khô Kiều Hạnh (xã Vĩnh Lợi) giới thiệu các sản phẩm OCOP của cơ sở.

Giữ trọn phương pháp truyền thống, mắm cá trắm cỏ chị làm có màu vàng đẹp mắt, mùi thơm dịu, vị mặn ngọt hài hoà. Trung bình mỗi năm, chị bán gần 5 tấn mắm các loại, trong đó mắm cá trắm cỏ hơn 3 tấn.

Từ những cây trái, con cá bình dị của làng quê, bằng sự sáng tạo, kiên trì và tâm huyết, chị Vy, chị Thuý đã nâng tầm sản vật địa phương. Không chỉ tiêu thụ trong vùng, sản phẩm còn theo chân những người con xa xứ, trở thành món quà Tết mộc mạc gửi gắm nỗi nhớ quê nhà.

Đưa hương quê lan toả muôn nơi

Xuất phát từ niềm yêu thích nông sản sạch, chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh (ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc) chọn chả cá thác lác làm hướng đi khởi nghiệp. Bên cạnh sản phẩm truyền thống, chị sáng tạo thêm món cá thác lác tẩm sả nghệ, mang đậm hương vị vùng sông nước. Năm 2020, cả 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Quy trình làm chả cá thác lác của Cơ sở Hồng Nhanh.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại, chị mở rộng kênh bán hàng qua thương mại điện tử và mạng xã hội, đưa sản phẩm từ gian bếp quê nhà đến bàn ăn của nhiều gia đình trong và ngoài tỉnh. Hiện mỗi tháng, cơ sở sản xuất từ 500 kg đến hơn 1 tấn sản phẩm. Gần đây, chị tiếp tục phát triển bánh phồng cá lóc, góp phần làm phong phú thêm danh mục đặc sản địa phương.

Giữa miền biển Long Ðiền, chị Nguyễn Thanh Thuỷ lớn lên cùng những mẻ cá phơi nắng và chum mắm ủ thơm từ bàn tay người mẹ. Dù là chủ doanh nghiệp tôm, trong chị vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ hương vị khô, mắm gia đình. Từ năm 2020, chị quay về với sản vật biển địa phương như: cá kèo, tôm đất, cá phi..., chế biến thành các sản phẩm khô, mắm theo công thức gia truyền. Ðến nay, cơ sở của chị có hàng chục sản phẩm, trong đó nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP, được thị trường trong nước và nước ngoài đón nhận. Hương vị xưa, nhờ vậy, được gìn giữ và lan toả theo cách rất mới.

Sản phẩm chả cá thác lác của Cơ sở Hồng Nhanh tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại phường Bạc Liêu.

Ở vùng quê xã Vĩnh Lợi, câu chuyện khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng bắt đầu từ những trái me chín rụng đầy gốc, con cá lóc đồng, cá sặc bổi gắn bó với bữa cơm quê. Từ những sản vật bình dị ấy, chị chế biến thành các món ngon mang đậm hồn cốt địa phương.

Không chỉ vậy, chị còn mở rộng thu mua cá kèo, cá khoai, tôm đất từ các vùng lân cận, chọn lọc kỹ lưỡng để tạo nên những sản phẩm khô thơm ngon, tròn vị. Ðến nay, Cơ sở sản xuất khô Kiều Hạnh của chị có hàng chục sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Mỗi sản phẩm là kết tinh của đất, nước và bàn tay khéo léo của người phụ nữ lặng lẽ gìn giữ hương vị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Sản phẩm mắm cá trắm cỏ của chị Trương Thị Thuý đạt độ thơm chuẩn bị xuất bán.

Cà Mau có hàng trăm đặc sản do chị em phụ nữ biến tấu từ những sản vật dân dã. Mỗi sản phẩm là sự kết tinh của nguồn nguyên liệu bản địa trù phú, được chắt chiu qua bàn tay cần cù, kinh nghiệm truyền đời và sự sáng tạo tinh tế. Không chỉ làm phong phú bữa cơm ngày Tết, những sản vật ấy còn trở thành quà xuân nghĩa tình, sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Từ đó, hương vị quê nhà Cà Mau tiếp tục lan toả, mang theo niềm tự hào và dấu ấn riêng trên bản đồ ẩm thực Việt Nam.

Tú Quyên

Bàn thờ Tổ quốc - Tình yêu kính Bác ngày xuân

Mỗi độ Tết đến, xuân về, trong nhiều gia đình ở Cà Mau, bên cạnh bàn thờ gia tiên lại có thêm một góc trang trọng là bàn thờ Tổ quốc. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ để gợi nên cảm giác ấm áp, thiêng liêng; nơi người dân gửi gắm lòng biết ơn quê hương, đất nước và tình cảm tôn kính dành cho Bác Hồ.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng viếng các anh hùng liệt sĩ tại Cà Mau

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết), đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, cùng dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 (tại phường Bạc Liêu), do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 giữa Tổng công ty hàng không Việt Nam và Tập đoàn Boeing

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Chính quyền địa phương 2 cấp: gần dân hơn, nhanh chóng hơn

Hơn nửa năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian không dài nhưng đủ để có những đánh giá, ghi nhận từ Nhân dân - những người trực tiếp thụ hưởng chính sách.

Đón xuân nơi bàn tiếp dân

Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau vẫn duy trì quân số trực, giải quyết thủ tục hành chính xuyên Tết, bảo đảm đáp ứng kịp thời, thông suốt nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.

Xuân ấm Phước Long từ những phần quà nghĩa tình

Chiều 8/2, đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đến tặng quà cho người dân xã Phước Long nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

"Mùa xuân đầu tiên"

Xuân Bính Ngọ 2026, mùa xuân đầu tiên sau khi Cà Mau và Bạc Liêu hợp nhất mang ý nghĩa đặc biệt: đó là mùa xuân của sự chuyển mình, của tinh thần đồng thuận và những kỳ vọng mới đang nảy mầm trên từng nếp nhà, con đường, nhịp sống. Niềm tin vào hành trình phát triển bền vững, tương lai rộng mở đang nở rộ trên quê hương Cà Mau hôm nay!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hòn Khoai gọi chúng ta tiến bước

Trong chuyến công tác vào cuối năm 2024 tại xã Ðất Mũi, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo quan trọng về xây dựng, phát triển “lục địa cực Nam”. Vùng đất "địa đầu cực Nam Tổ quốc" lần đầu tiên được định vị với vai trò chiến lược trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

CHÀO XUÂN MỚI Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới

Năm mới Bính Ngọ hứa hẹn mở ra trong dòng chảy bất tận của thời gian và lịch sử. Với người Việt, năm mới không chỉ là một mốc của lịch trời, mà là một sự chuyển vận của thiên-địa-nhân: Trời sang chu kỳ mới, đất bước vào mùa xuân mới, lòng người hướng về những ước nguyện tốt lành. Trong nhịp giao hòa ấy, dân tộc ta từ bao đời vẫn tìm thấy điểm tựa tinh thần để bắt đầu lại, để nuôi dưỡng niềm tin và để thắp lên khát vọng.