“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, 8 chữ vàng mà Bác Hồ dành tặng phụ nữ Việt Nam luôn song hành cùng họ qua những chặng đường lịch sử. Trải qua biết bao thăng trầm, dâu bể trong lịch sử dựng nước và giữ nước, người phụ nữ Việt Nam luôn khẳng định vị thế cao quý và trở thành biểu tượng đẹp vô ngần trong lòng hàng triệu trái tim.
![]() |
Các thế hệ phụ nữ đã có những thành tích đóng góp cho sự phát triển của quê hương Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ |
Lịch sử dân tộc sẽ còn mãi lưu dấu hình ảnh chói ngời của những “đội quân tóc dài”, những nữ chiến sĩ anh hùng không bao giờ khuất phục trước đòn roi tàn bạo của quân thù, những người mẹ đào hầm để nuôi giấu cán bộ, thương binh; những đội nữ dân binh bắn rơi máy bay, bắn cháy tàu chiến của địch, những nữ thanh niên xung phong hy sinh cả tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc… Và hàng triệu người mẹ, người vợ đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, gác lại tình riêng vì nghĩa lớn, động viên chồng con lên đường chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; còn họ ở lại hậu phương đảm đang việc nước, cán đáng việc nhà, vững dạ bền gan vừa sản xuất, vừa chiến đấu…
Kế tục truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Bạc Liêu vừa là người mẹ, người vợ, người chiến sĩ anh hùng, người lao động giỏi… và có nhiều đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… góp phần xứng đáng vào thắng lợi trọn vẹn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà. Thực tế lịch sử cũng chứng minh, các phong trào tự phát của nông dân trong tỉnh trước khi có Đảng đã có sự đóng góp to lớn của phụ nữ. Các cuộc nổi dậy tiêu biểu của nông dân trong hai sự kiện đẫm máu: Ninh Thạnh Lợi, Đồng Nọc Nạng; hoạt động của các chi bộ Đảng đầu tiên mới thành lập ở Bạc Liêu cũng có sự chung tay, góp sức của các bà, các mẹ, các chị… với những hành động vô cùng quả cảm.
Qua hai cuộc kháng chiến, toàn tỉnh có 12.000 liệt sĩ, trong đó có biết bao tấm gương phụ nữ anh hùng đã ngã xuống vì quê hương. Và càng tự hào hơn, với tấm gương sáng của 577 Mẹ Việt Nam anh hùng, có mẹ phải gạt nước mắt 6 lần để tiễn con đi và cũng 6 lần mẹ phải “khóc thầm lặng lẽ”, như mẹ Nguyễn Thị Năm ở huyện Hồng Dân. Họ là biểu tượng đẹp vô ngần đại diện cho truyền thống cách mạng dân tộc, và tô thắm thêm trang sử vàng của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Bạc Liêu nói riêng. Lịch sử Bạc Liêu còn ghi nhận một lớp cán bộ nữ cao niên trong Đảng, đó là các cô: Nguyễn Thị Son, Nguyễn Trung Nguyệt, Trần Ngọc Thơ, Bùi Thị Trường, Ngô Thị Huệ, Nguyễn Thị Bình… mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng trái tim các cô lúc nào cũng hướng về công tác Hội, bầu nhiệt huyết lúc nào cũng “sôi” máu nóng vì sự phát triển của quê hương, tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhà.
Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, những phẩm chất cao quý, rạng ngời của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các thế hệ, các tầng lớp phụ nữ Bạc Liêu luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu, không ngừng vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, kiến thiết đất nước. Ở bất cứ lĩnh vực nào, người phụ nữ cũng tỏ ra không thua kém nam giới, luôn tiên phong, đi đầu và giữ vị thế chủ động trong mọi hoạt động, phong trào, nhiều phụ nữ đã được vinh danh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc…
KIM CHÚC