Sau nhiều năm tích cực chạy chữa bệnh hiếm muộn, cuối cùng Linh cũng sinh được một thằng con trai cho Mạnh để “nối dõi tông đường”. Nhưng niềm vui chưa lắng xuống thì kết quả chẩn đoán của bác sĩ khiến Linh chết lặng: bé Huy mắc bệnh Down (còn gọi là bệnh đần). Thảo nào thằng bé lại có gương mặt hao hao giống những đứa trẻ mà Linh đã gặp qua trước đó: mặt dẹt, mắt xếch, mí mắt lộn lên, mũi tẹt…, chẳng giống ai trong họ hàng hai bên nội - ngoại. Bé Huy chỉ mới 2 tháng tuổi, còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi buồn về thân phận mình. Xấu xí, tật nguyền hay cơ thể có khiếm khuyết gì đi chăng nữa thì đó cũng là núm ruột của mình - Linh tự nhủ, nhưng nỗi đau đó chẳng thấm tháp vào đâu so với những lời cay nghiệt đang râm ran ở cái vùng quê bé nhỏ này: Nhà bà Tám (mẹ chồng của Linh) đang bị “quả báo nhãn tiền”…

Trước khi cưới Linh, Mạnh là người ăn chơi có tiếng. Dù là con nhà nông, nhưng Mạnh không phải “chân lấm tay bùn”, cứ đến cuối tuần là quần áo bảnh bao, tiền rủng rỉnh, phóng xe máy lên thành phố vào quán bar uống rượu Tây, “cưa” gái rồi nhảy nhót… Biết bao cô gái đã “chết” dưới cái mẽ hào hoa phong nhã của Mạnh, nhưng Mạnh đều phủi sạch trách nhiệm, “quất ngựa truy phong”. Đã nhiều lần ông bà Tám hối thúc Mạnh cưới vợ để ông bà có cháu ẵm bồng, để Mạnh có trách nhiệm với gia đình mà bỏ thói ăn chơi, nhưng Mạnh đều chối từ vì không muốn bị ràng buộc. Và chỉ đến khi ông Tám - ba của Mạnh bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt nửa người, gia cảnh lụn bại thì Mạnh mới thôi ăn chơi, chí thú làm ăn với mong muốn vực dậy kinh tế gia đình.
Bỏ ngoài tai những lời xầm xì về quá khứ của Mạnh, bởi Linh nghĩ rằng, trong cuộc đời ai mà chẳng có những phút lỡ lầm, điều quan trọng là họ có nhận ra và sửa đổi. Nhưng việc bé Huy mắc bệnh Down chẳng liên quan gì đến quá khứ ăn chơi của Mạnh, vậy mà những người “độc mồm độc miệng” cứ gán cho thằng bé nào là “quả báo nhãn tiền”, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”…
Bác sĩ giải thích: những thai phụ ngoài 35 tuổi có nhiều nguy cơ sinh con bị Down hơn những thai phụ còn trẻ tuổi. Vậy là đã rõ, bệnh của bé Huy cũng một phần do lỗi của Linh, ngoài việc mang thai khi đã lớn tuổi, Linh còn chủ quan, không khám thai hay siêu âm định kỳ như lời khuyên của bác sĩ, để rồi giờ đây dù có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Linh chỉ còn biết ước nguyện vào một phép nhiệm màu cho đứa con trai bé bỏng…
B.N

Truyền hình








Xem thêm bình luận