Thứ sáu, 11-9-26 20:48:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quan tâm chăm lo người lao động gặp khó khăn

Báo Cà Mau

Tai nạn lao động (TNLĐ) là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai đối với người ở lại hoặc với những nạn nhân mang thương tật suốt đời. Chỉ vì một phút bất cẩn, một sự cố ngoài ý muốn mà nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, mất mát, gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai những người còn lại.

Chị Huỳnh Thị Lan (ngồi giữa) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi người chồng do tai nạn lao động vào năm 2021. Ảnh: T.N

NƯỚC MẮT, NỖI ĐAU SAU TNLĐ

Hơn một năm trước, ngôi nhà ấm cúng của gia đình anh Nguyễn Chí Hướng và chị Huỳnh Thị Lan (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) vẫn còn sung túc với 4 thành viên, 2 con của anh chị rất chăm ngoan, học giỏi. Là thợ sửa điện tự do, thu nhập từ nghề thợ điện cùng đồng lương từ nghề giáo viên của vợ đã giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, lo cho 2 con ăn học đàng hoàng. Vậy mà trong một lần đi sửa điện, anh Hướng không may tử nạn do bị điện giật. Tai nạn quái ác khiến gia đình mất đi người cha, người chồng - trụ cột của gia đình. Giờ đây, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai người vợ, chị phải xoay sở để tiếp tục thay chồng chăm lo cho gia đình.

Cũng vì TNLĐ mà gia đình ông Ngụy Minh Trí (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) mất đi người con gái duy nhất. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tuyến không may bị tai nạn giao thông khi đi từ công ty về nhà, chị mất đi để lại con trai mới 5 tuổi cho ông bà ngoại nuôi nấng. Cha bỏ đi từ khi mới lọt lòng, giờ đây con của chị lại mất đi người mẹ, gia đình vốn đơn chiếc lại thêm buồn bã khi thiếu vắng một thành viên. Ông Trí chia sẻ: “Từ ngày con gái qua đời, vợ tôi ngày nào cũng khóc vì nhớ con, thương cháu ngoại còn nhỏ mà không còn cha mẹ. Hằng ngày vợ tôi đưa cháu đi học và chăm sóc cháu, còn tôi lo nuôi tôm và làm mướn để có thêm thu nhập cho gia đình. Càng thương cháu, tôi và vợ càng quyết tâm nuôi cháu ăn học thành tài, bởi người đi thì cũng đã đi, người ở lại thì phải cố gắng vượt qua mất mát đau thương mà sống tiếp”.

Bà Trần Yến Hòa - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thăm, động viên gia đình ông Ngụy Minh Trí (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) mất con gái do tai nạn lao động.

QUYẾT TÂM CHĂM LO TỐT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2022 toàn tỉnh có 9 vụ TNLĐ làm 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng và 3 người bị thương. Phần lớn những người bị TNLĐ là lao động chính trong gia đình, chính vì vậy, khi không may mất đi hoặc mất sức lao động do tai nạn thì gánh nặng kinh tế sẽ trở thành “nỗi lo chồng chất nỗi đau” cho gia đình. Khi gặp TNLĐ, người lao động (NLĐ) mới thật sự ý thức được sự quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Thực tế cho thấy, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh đã được hưởng chính sách BHXH khi không may gặp TNLĐ, từ đó đỡ được gánh nặng chi phí điều trị và phần nào vượt qua những khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít NLĐ vẫn chưa ý thức, tự nguyện tham gia BHXH hoặc là lao động tự do không giao kết hợp đồng lao động.

Với mục tiêu làm tốt hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống, vì quyền lợi của NLĐ, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ, BHXH và bình đẳng giới cho cán bộ ngành Lao động, doanh nghiệp, Hội Nông dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo 270 băng-rôn tuyên truyền về công tác ATVSLĐ trong tháng cao điểm.

Song song đó, Sở LĐ-TB&XH đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành đến hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH và bình đẳng giới. Mục đích nhằm đánh giá, phát hiện những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, từ đó đề nghị khắc phục, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động thuộc thẩm quyền.

Sở LĐ-TB&XH cũng đã tổ chức thăm và hỗ trợ 5 nạn nhân, gia đình có người thân bị TNLĐ trên địa bàn tỉnh, qua đó mong muốn các nạn nhân và gia đình sớm vượt qua mất mát, khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Để hạn chế thấp nhất các rủi ro TNLĐ trong thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền, phối hợp tích cực giữa các ngành chức năng, các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH. Còn NLĐ cũng cần ý thức hơn khi tham gia sản xuất, chủ động tham gia BHXH để đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân mình.

BÙI NGUYỄN

1,5 tỷ đồng xây dựng 3 phòng học chữ Khmer tại chùa Đìa Muồng

Một “ngôi trường” mới với 3 phòng học khang trang, kiên cố sẽ được xây dựng trong khuôn viên chùa Đìa Muồng, ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long. Công trình không chỉ tạo môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer.

Cứu sống sản phụ nguy kịch sau 5 lần mổ lấy thai

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, chị Nguyễn Thị Thuý An (35 tuổi, ngụ Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang dần hồi phục sức khoẻ. Bên cạnh chị là cậu con trai nhỏ vừa chào đời, khoẻ mạnh. Ít ai biết rằng, chỉ mới vài ngày trước, người mẹ ấy cùng đứa con trong bụng đã trải qua một ranh giới sinh tử vô cùng mong manh, tưởng chừng như không thể vượt qua.

Gần 333 tỷ đồng nâng cấp, mua sắm thiết bị cho 17 trường học

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí hơn 332,95 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Trao giọt máu hồng, thắp niềm hy vọng

Hiến một phần máu để cứu người là việc làm nhỏ nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tại Cà Mau, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đang được lan toả bằng nhiều cách làm thiết thực, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị và gieo thêm niềm hy vọng cho người bệnh.

Học bổng Vallet ghi dấu hành trình nỗ lực

Những ngày đầu năm học 2026-2027, 17 học sinh của 4 trường THPT trên địa bàn tỉnh hân hoan đón thêm niềm vui khi vinh dự nhận học bổng Vallet năm 2026. Lễ trao học bổng diễn ra vào những ngày đầu tháng 9 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tích nổi bật trong học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng khát vọng, say mê tri thức và chinh phục những mục tiêu mới.

Long Điền: Khánh thành cầu nông thôn, hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số

Chiều 7/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn An Phú và trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cần chế tài mạnh để nâng ý thức trách nhiệm của người dân

Thời gian qua, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân, các đô thị khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng diện mạo hiện đại. Tuy nhiên, một số nơi còn tình trạng xả rác thải bừa bãi xuống lòng sông, không chỉ ảnh hưởng môi trường mà còn gây mất mỹ quan đô thị, cần được chấn chỉnh, xử lý triệt để.

Lãnh đạo tỉnh thăm và trao 1 tấn gạo hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ tại Niệm Phật đường Hưng Phước

Chiều 7/9, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến thăm và trao 1 tấn gạo hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Niệm Phật đường Hưng Phước (Phường Lý Văn Lâm), từ nguồn vận động mạnh thường quân.

Tiếp bước cho em đến trường

Ngày 5/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cùng Hội Từ thiện IPACE (Thuỵ Sĩ) đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” tại xã Phước Long và xã Cái Đôi Vàm nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tặng quà năm học mới tại tỉnh Cà Mau

Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cùng đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm đã đến thăm, trao tặng học bổng và trang thiết bị học tập cho các trường học trên địa bàn Xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.