Ở ấp Trung Hưng (xã Châu Thới), cậu học trò Dương Hoàng Thiên năm nay học Lớp 7, Trường THCS Lý Thường Kiệt. Từ nhỏ bị khuyết tật cánh tay phải sau vụ tai nạn, nhưng em đã vươn lên bằng nghị lực, chăm chỉ học tập, viết ước mơ từ con chữ.
- Viettel Bạc Liêu: Trao 50 suất học bổng “Vì em hiếu học”
- Tuyên dương tinh thần vượt khó, hiếu học của “thủ khoa” kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Viettel Bạc Liêu: Trao học bổng “Vì em hiếu học” cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Hòa Bình
- Lan tỏa tinh thần hiếu học từ Quỹ Khuyến học tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm Thiên tròn 6 tuổi, trong một lần theo mẹ lên TP Hồ Chí Minh thăm cha đang làm thuê, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của mẹ em, Thiên may mắn sống sót nhưng phải gánh chịu những chấn thương nặng nề. Em bị đa chấn thương, phải điều trị suốt một thời gian dài tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Tổn thương nghiêm trọng nhất là cánh tay phải bị rút gân, để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc học của Thiên.
Từ tai nạn đau lòng ấy, cuộc đời của cậu bé rẽ sang hướng khác. Cha Thiên vẫn phải tiếp tục bươn chải mưu sinh nơi thành phố, mỗi năm chỉ có thể về thăm em vài lần. Thiên lớn lên trong vòng tay yêu thương, chở che của ông bà nội ở quê.
Nhớ lại quãng thời gian đầy ám ảnh ấy, ông Dương Khải Ðịnh, ông nội của Thiên, nghẹn ngào kể: “Bữa đó, mẹ cháu đang chạy xe chở cháu thì bị xe container va quẹt, tử vong tại chỗ; cháu Thiên bị kéo lê, bị chấn thương đầu, phổi, gãy xương, nằm viện điều trị hơn 2 tháng mới được về. Lúc mới về, tinh thần cháu hoảng loạn lắm, không dám đi xe. Giờ nhìn cháu lớn lên mỗi ngày và được như hôm nay, gia đình mừng lắm”.
Em Dương Hoàng Thiên ngày ngày vẫn đều đặn, chăm chỉ đạp xe đến trường.
Bên cạnh sự yêu thương từ gia đình, Thiên còn được thầy cô, bạn bè quan tâm, sẻ chia bằng những việc làm ấm áp, tiếp thêm động lực để em không từ bỏ giấc mơ học tập.
Thầy Lê Anh Nam, giáo viên, Tổng phụ trách Ðội Trường THCS Lý Thường Kiệt, cho biết: “Nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với em Thiên thông qua các hoạt động hỗ trợ như: tặng xe đạp, tập sách, đồng phục. Các bạn trong lớp cũng rất yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ em trong học tập và sinh hoạt hằng ngày”.
Thiếu vắng tình thương của mẹ, xa cách vòng tay của cha, nhưng trong ánh mắt cậu học trò nhỏ ấy chưa bao giờ tắt đi niềm tin vào cuộc sống. Ngày ngày, Thiên kiên trì tập viết bằng tay trái, rèn luyện thành thục các sinh hoạt thường nhật tưởng như rất đơn giản đối với người lành lặn. Em nỗ lực học tập như cách vượt lên số phận, để không phụ lòng ông bà, thầy cô.
Em Dương Hoàng Thiên không ngừng nỗ lực học tập.
Sự cố gắng ấy được đền đáp khi nhiều năm liền, Thiên đều đạt học lực khá. Khi được hỏi về ước mơ, Thiên bộc bạch: “Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này thành tài, có việc làm lo cho ông bà nội, phụ giúp cha”.
Không bi luỵ, không đầu hàng nghịch cảnh, Dương Hoàng Thiên chọn cách đối diện với mất mát bằng sự lạc quan và ý chí bền bỉ. Ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn chính là ngọn lửa âm thầm nâng bước em mỗi ngày đến trường./.
Hoàng Lam - Thanh Nhàn

Truyền hình







Xem thêm bình luận