Thứ sáu, 24-7-26 03:06:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quỹ “Mái ấm công đoàn”: Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Báo Cà Mau Chị Nguyễn Thị Giáo là công nhân quét rác, chồng làm vườn, con chị làm công nhân công ty cấp thoát nước, thu nhập tuy không cao nhưng đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng rồi cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, khi chồng chị phát bệnh viêm giác mạc rất nặng, con chị cũng bị viêm dính khớp phải nghỉ việc.

Chị Nguyễn Thị Giáo là công nhân quét rác, chồng làm vườn, con chị làm công nhân công ty cấp thoát nước, thu nhập tuy không cao nhưng đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng rồi cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, khi chồng chị phát bệnh viêm giác mạc rất nặng, con chị cũng bị viêm dính khớp phải nghỉ việc.

Việc điều trị bệnh cho chồng và con mọi sinh hoạt gia đình đều trông chờ vào đồng lương công nhân của chị. Theo thời gian, căn nhà tạm bợ của vợ chồng chị cũng ngày càng xuống cấp. Mái tôn bị nứt, vách lá ngày càng rách nhiều hơn không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Con trai chị thường xuyên phải qua ngủ nhờ nhà bà nội. Ngoài công việc quét rác ban đêm, ban ngày chị tranh thủ tước lá dừa bó chổi để bán và làm nhiều việc khác mong sửa lại căn nhà, nhưng đó chỉ là mơ ước.

Chị Nguyễn Thị Giáo phấn khởi trong ngôi nhà mới.

Thế rồi gia đình chị nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau đã đề nghị lên công đoàn cấp trên xét duyệt cho 2 trường hợp sửa chữa và xây mới nhà, trong đó có gia đình chị. Với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng, chị chỉ định sửa chữa lại những chỗ hư, dột, nhưng nhiều người tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chị xây cất mới căn nhà trị giá 65 triệu đồng.

Chị Giáo bày tỏ: “Thực sự đây là số tiền quá lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Nay có được ngôi nhà khang trang, kiên cố, chúng tôi thật sự vô cùng sung sướng và hạnh phúc”.

Trong ngôi nhà mới vừa được bàn giao, các thành viên gia đình anh Văn Hoàng Phúc, đoàn viên CÐCS Công ty Cổ phần Dược Minh Hải, rất vui mừng. Gia đình anh có 3 người, trong đó mẹ anh già yếu, anh của anh bệnh thần kinh. Căn nhà được cha mẹ để lại đã rất lâu nên xiêu vẹo, cột, kèo, đòn tay chắp vá nhiều chỗ, gia đình tận dụng tấm cao su che mưa nắng; vách lá bị mục, có chỗ che bằng bao ni-lông, nền nhà bị sụp, nhiều chỗ lại thấp nên thường xuyên bị ngập. Ðiều kiện sinh hoạt rất khó khăn, với đồng lương ít ỏi, anh không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình anh, các cấp công đoàn tạo điều kiện cho anh có chỗ ở ổn định để anh an tâm công tác.

Cũng như anh Phúc, chị Giáo, căn nhà anh Danh Ðiệp, ấp Kinh Ðào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, đoàn viên CÐCS Báo ảnh Ðất Mũi, cũng bị xuống cấp trầm trọng. Chỉ sống nhờ vào thu nhập từ đồng lương chưa đến 3 triệu đồng, vợ không nghề, con nhỏ nên thiếu trước hụt sau. Nhờ sự hỗ trợ từ công đoàn, gia đình anh có được ngôi nhà mới ấm áp.

Ông Châu Thành Tôn, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh, nhận định: “Vận động Quỹ "Mái ấm công đoàn" là một trong những hoạt động xã hội - từ thiện mang tính nhân văn sâu sắc đối với CNVC-LÐ thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở, giúp họ có nơi trú ngụ an toàn, giúp họ yên tâm công tác, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”

Bài và ảnh: Lê Nguyễn

Tuổi trẻ Cà Mau viết tiếp câu chuyện hoà bình

Ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc - nơi từng là căn cứ địa cách mạng, ghi dấu biết bao mất mát, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, thế hệ trẻ Cà Mau đang tiếp nối truyền thống cha anh bằng những việc làm cụ thể, với khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Người còn lại

Ðứng trước công trình Bia tội ác Mỹ - nguỵ ở Bàu Hang - Tân Tiến, người cựu chiến binh lão thành tuổi 83 Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1943, quê ấp Tân Ðức A, xã Tân Ðức, huyện Ðầm Dơi cũ; nay là xã Tân Thuận) không thể nào quên ký ức cách đây 67 năm - ngày giặc gieo rắc tội ác kinh hoàng ngay tại nơi này.

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), cùng với cả nước, Ðảng bộ và Nhân dân Cà Mau tổ chức hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông. Ði qua khói lửa chiến tranh, mạch nguồn tri ân không ngừng được bồi đắp, tiếp nối và lan toả bền bỉ trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đôn đốc, xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Đá Bạc

Làm việc với xã Đá Bạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân nhấn mạnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Kiểm tra công vụ tại 2 đơn vị

Sáng 21/7, Đoàn kiểm tra công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Cà Mau do bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy lại về, mang theo những xúc cảm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ðó là tháng của lòng biết ơn, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên hôm nay.

Bộ máy khóm, ấp nhanh chóng ổn định sau sắp xếp

Sau sắp xếp khóm, ấp, mặc dù địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ cơ sở, việc phục vụ người dân vẫn đảm bảo thông suốt.

Gửi tuổi xanh cho quê hương

Có những mùa xuân của tuổi trẻ không được ghi dấu bằng mối tình đầu thơ mộng hay những ước mơ trong trẻo, dự định về tương lai rộng mở, mà bằng tiếng súng, cuộc hành quân xuyên đêm, những lần đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng câu chuyện về những nữ pháo binh và nữ biệt động của Cà Mau vẫn luôn là biểu tượng đẹp về một thế hệ đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước.

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng cả tấm lòng

Ngày 18/7, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ xã Châu Thới phối hợp với cán bộ, nhân viên Viettel khu vực Vĩnh Lợi ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ xã.

Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Đước, xã Phú Mỹ.