Thứ hai, 10-11-25 08:01:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quyết chí nuôi con ăn học

Báo Cà Mau “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, ý nghĩa của câu ca dao đúng như tấm lòng của bà Nguyễn Thị Đẹp (Ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) dành cho các con của mình.

“Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, ý nghĩa của câu ca dao đúng như tấm lòng của bà Nguyễn Thị Đẹp (Ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) dành cho các con của mình.

Bà Nguyễn Thị Đẹp sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở Cần Thơ. Lấy chồng từ năm 21 tuổi, năm 1990, vợ chồng bà chuyển đến Ấp 2, xã Tắc Vân định cư. Cuộc sống của gia đình bà quanh năm luôn bị cái đói đe doạ. Với bà, chỉ có cái chữ mới giúp các con thoát khỏi kiếp nghèo như cha mẹ chúng. Do đó, khi 6 người con lần lượt ra đời, bà Đẹp quyết tâm sẽ nuôi các con ăn học thành tài.

 Để thực hiện được quyết tâm của mình, bà Đẹp phải lao động cật lực từ sáng tới tối. Bà Nguyễn Thị Đẹp kể lại: "Gia đình tui có 2,3 ha đất canh tác nông nghiệp. Do đất bị nhiễm phèn nên trồng lúa thất mùa, lúa làm ra không đủ chà gạo ăn". Lúa thất mùa, các con bước vào tuổi cắp sách đến trường. Để 6 người con được học chữ, bà Đẹp phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh hoặc ai mướn gì làm nấy.

Bà Nguyễn Thị Đẹp tâm sự: "Có lúc gia đình rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực nhưng nhất định tui không bán mét đất nào. Bán đất chỉ xoay xở được khó khăn trước mắt, nhưng nếu không thoát khỏi cái nghèo thì đất mất, sau này lấy gì chia cho các con".

Để có tiền nuôi các con ăn học, bà Đẹp nuôi heo, gà vịt, trồng hoa màu... Năm 2003, khi lượng rau xanh trồng tại gia đình không đủ bán, bà Đẹp chuyển sang mua sỉ rau rồi đem ra chợ Tắc Vân ngồi bán lẻ. Buôn bán bữa đắt, bữa ế, nhưng hằng tháng thì phải gửi tiền cho các con ăn học. Nên trời mưa hay nắng, bệnh tật bà không cho phép mình nghỉ một ngày.

Sáng nào bà Đẹp cũng chăm chỉ ngồi bán rau ở chợ Tắc Vân.

Thương mẹ, thấu hiểu sự hy sinh, tảo tần của mẹ, 6 người con của bà Đẹp đều xoay xở làm thêm, cố gắng học thật tốt. Lần lượt 6 người con của bà Đẹp có 5 người đã ra trường, có việc làm. Người con út hiện là sinh viên năm cuối ngành Luật, Trường Đại học Cần Thơ.

Chị Nguyễn Ngọc Hạnh, con gái thứ hai của bà Đẹp, mỗi khi nhắc đến bà lại nghẹn ngào: "Công lao của mẹ đối với chị em chúng tôi không có biển hồ nào so sánh được. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, bệnh tật rất nhiều không dám nghỉ ngơi. Ngày nào mẹ cũng lội ra chợ bán rau. Nếu không có sự hy sinh của mẹ thì chị em tôi không thành đạt như ngày hôm nay".

Năm 1999, bà Đẹp được hội viên tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ Phụ nữ Ấp 2. Năm 2012, bà Đẹp lại được chị em đề bạt giữ chức Chi hội phó Chi hội Phụ nữ của ấp. Mặc dù bận rộn công việc buôn bán nhưng bà Đẹp luôn phối hợp tốt với chi hội trưởng duy trì, tổ chức đều đặn các buổi sinh hoạt chi hội.

"Là chi hội phó, bà Đẹp vừa có khả năng thuyết phục chị em vào sinh hoạt hội vừa đưa ra nhiều sáng kiến giúp chi hội ngày càng phát triển. Nhờ đó, năm 2012, chi hội mới chỉ có 160 hội viên, đến nay, chi hội đã thu hút được 213 hội viên vào sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Đẹp còn là tấm gương về sự hy sinh vì gia đình, hết lòng thương yêu lo lắng cho các con ăn học thành danh", bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN xã Tắc Vân, nhận định.

 61 tuổi đời, nhưng bà Nguyễn Thị Đẹp vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Bằng tấm lòng của người mẹ, bà Đẹp vẫn muốn lo cho gia đình, lo cho các con chu toàn. Bằng trách nhiệm của một chi hội phó, bà Đẹp vẫn muốn cống hiến cho công tác hội, bảo vệ quyền và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho chị em./.

Bích Lệ

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.