(CMO) Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Liverpool phải nhận trái đắng trong chuyến làm khách đến sân King Power của Leicester City, tại vòng 20 giải Ngoại hạng.
Chứng kiến đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City đang rất thăng hoa, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đặt nhiều kỳ vọng khi đối đầu với Leicester City. Quyết tâm đó càng có cơ sở, khi hàng công của Lữ đoàn đỏ đủ mạnh, với sự góp mặt của bộ ba Mane – Salah và Jota.
Dù phải làm khách, nhưng với áp lực giành 3 điểm, Liverpool chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều pha gây áp lực, đến phút 14, Salah mang về quả đá phạt 11 m. Trước cơ hội không thể tốt hơn, ở cú sút đầu tiên, thủ thành Schmeichel xuất sắc cản phá. Trong pha đánh đầu bồi, bóng tìm trúng xà ngang, từ chối cơ hội có bàn thắng cho Liverpool.
Sau tình huống này, The Kop vẫn thi đấu tốt và liên tục tung ra nhiều pha dứt điểm đáng chú ý. Chỉ trong vòng 10 phút, từ phút 23 đến 32, thủ thành Schmeichel có đến 3 lần cứu thua, giúp cho chủ nhà Leicester City đứng vững trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.
Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn là người làm chủ cuộc chơi. Trong khi đó, Leicester City tiếp tục chọn lối đá phòng ngự phản công đầy chủ động. Đến phút 49, từ pha lên bóng bên cánh trái, chính Lookman là người phát động và dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho đội chủ nhà.
![]() |
Lookman ghi bàn duy nhất cho Leicester City. |
Ngay sau bàn thua này, Liverpool vẫn duy trì được thế trận, liên tục dâng cao tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, trong ngày thủ thành Schmeichel thi đấu quá xuất sắc, các chân sút của đội khách không thể một lần có niềm vui.
Tỷ số 1 – 0 giữ lại cho Leicester City 3 điểm vô cùng quý giá. Bằng kết quả này, Liverpool bị Man City bỏ xa đến 6 điểm sau 19 trận ra sân. Trong khi đó, Leicester City có được 25 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 9 sau khi vòng đấu này khép lại./
Đức Tiến