Thứ hai, 2-2-26 10:39:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sản xuất, chế biến thực phẩm: Nhiều cơ sở chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Báo Cà Mau

Thời gian qua, nhiều thông tin về chất lượng thực phẩm như thực phẩm bị làm giả, thịt thối, thực phẩm tẩm hóa chất… gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Nếu sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn về lâu dài sẽ tàn phá sức khỏe người tiêu dùng.

Hình ảnh nhếch nhác, mất vệ sinh tại một cơ sở sản xuất hủ tiếu (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.L

Theo khảo sát, đa phần các cơ sở chế biến thực phẩm trong tỉnh mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún theo kiểu hộ gia đình. Nơi chế biến, sản xuất chật hẹp không đảm bảo quy định; máy móc, thiết bị lạc hậu; chế biến thực phẩm theo kiểu gia truyền, “tự  biết”, không ý thức được hậu quả của người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm không an toàn.

Nhằm giúp chủ cơ sở sản xuất nâng cao hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh đã mở nhiều đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến hủ tiếu, bún, bánh mì… trong tỉnh. Kết quả, chỉ có một số ít cơ sở đảm bảo yêu cầu VSATTP, còn lại hầu hết đều vi phạm về vệ sinh nơi sản xuất, chế biến thực phẩm; người lao động không được trang bị bảo hộ lao động; thiếu hệ thống xử lý nước thải…

Đơn cử như tại lò hủ tiếu Q.T (phường 1, TP. Bạc Liêu), nơi chế biến hủ tiếu rất mất vệ sinh; nhân công không được trang bị bảo hộ lao động; các bao bột thì để dưới đất mặc cho nước thấm vào; các vật dụng chế biến cũ kỹ, dơ bẩn. Đó là chưa kể, sau khi bột được vắt khô thì chủ cơ sở cho vào thau để cạnh vách tường nhà vệ sinh cũ, bụi và ruồi nhặng bám vào.

Còn tại lò bánh mì H. (phường 7, TP. Bạc Liêu), cơ sở này được đầu tư máy móc nướng bánh theo công nghệ hiện đại, thế nhưng tại nơi nhào nặn bánh không được lau chùi thường xuyên, các khuôn làm bánh bị bám bẩn; xung quanh khu vực làm bánh đầy tàn thuốc, rác; nơi chứa bột nguyên liệu cũng chưa đạt yêu cầu vì để nguyên liệu tiếp đất, không đảm bảo VSATTP.

Ngoài việc chế biến mất vệ sinh, nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm cũng là chuyện đáng bàn. Trong các đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành còn phát hiện và xử lý rất nhiều trường hợp các loại bột, đường, bột ngọt, gia vị không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng; thậm chí một số loại gia vị còn bị làm giả, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, một số cơ sở chế biến thực phẩm gây cản trở trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng. Đơn cử như cơ sở sản xuất mì trứng Hạnh Hoa (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Theo cán bộ thanh tra Chi cục VSATTP tỉnh và cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, rất nhiều lần đoàn kiểm tra đến cơ sở nhưng nhân viên đều báo chủ cơ sở đi vắng. Đồng thời từ chối mở cửa, không cho đoàn kiểm tra vào. Cơ sở mì trứng Hạnh Hoa là cơ sở lớn, sản phẩm được phân phối ở nhiều chợ trong tỉnh. Song, các khâu chế biến, sản xuất là điều còn “bí mật” vì đơn vị chức năng chưa thể tiếp cận để kiểm tra.

Thị trường vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần, nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng tăng. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở chế biến thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các cơ sở cố tình không hợp tác với các đoàn kiểm tra. Qua đó giúp người tiêu dùng sử dụng nguồn thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Minh Luân

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.