Ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hầu như không có ấp xóm nào không trải qua khói lửa chiến tranh. Trong hành trình bất khuất ấy, Ðảng là ánh sáng soi đường, là niềm tin đưa dân tộc từ nô lệ đến độc lập, từ gian khó đến văn minh. Với biết bao người dân nơi mảnh đất này, đi theo Ðảng không chỉ là lựa chọn của một thời mà là sự gắn bó từ trái tim bền bỉ, trong sáng và thuỷ chung. Giữa những biến động của thời cuộc, họ vẫn gìn giữ niềm tin ấy như giữ một phần máu thịt của mình.
- Khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng
- Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
- Ðảng và dân gắn bó nơi biển, đảo
Theo Đảng bằng cả trái tim
55 năm, quãng thời gian đủ dài để một đời người đi qua bao mùa nắng gió, bão dông, đủ để ba thế hệ trong một gia đình lớn lên, trưởng thành. Có rất nhiều thứ thay đổi trong hành trình ấy, nhưng cũng có những điều đã trở thành bất diệt, vững vàng đi qua bao thăng trầm để giữ lại bản sắc trong lòng mỗi người.
Với bà Nghê Nguyệt Hân (Khóm 21, phường Tân Thành), 55 năm đứng trong hàng ngũ của Ðảng là cả hành trình bền bỉ, thuỷ chung, đầy yêu thương và trách nhiệm.
Bà Nghê Nguyệt Hân (bên trái), một đời son sắt với niềm tin đã chọn.
Ði qua những dấu mốc lịch sử nhiều biến động của quê hương, đất nước; chứng kiến những đổi thay từ gian khó đến ngày hôm nay, giữa bao dâu bể thời cuộc, thứ chưa từng đổi thay trong bà là niềm tin trọn vẹn dành cho Ðảng.
Khi mới 18, đôi mươi, bà tham gia hoạt động dân chánh ở địa phương, rồi làm cán bộ Hội Nông dân tỉnh Minh Hải, cán bộ Thị xã uỷ, tỉnh Minh Hải. Sau khi chia tách tỉnh, suốt 2 nhiệm kỳ (từ năm 1997-2007), bà đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, vị trí không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần sự mềm mại, kiên cường của người phụ nữ. Trong chặng đường 10 năm ấy, bà là nữ Ðại biểu Quốc hội khoá XI, mang tiếng nói của phụ nữ, nông dân, của người dân địa phương đến nghị trường. Những kiến nghị về bình đẳng giới, phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân của bà đã góp phần tạo nên chuyển biến tích cực cho tỉnh nhà.
Ở tuổi 76, dáng người nhỏ gầy và mái tóc bạc phai cùng năm tháng, bà vẫn giữ trong mình ngọn lửa không bao giờ tắt. Nghe bà chậm rãi nói, giản dị mà sâu sắc: “Tôi theo Ðảng bằng cả trái tim. Ðảng cho tôi niềm tin, cho gia đình tôi cuộc sống hôm nay, thì tôi còn sức là còn cống hiến”, tôi như được tiếp thêm niềm tin, thêm tình yêu với Ðảng. Không cần những lời lớn lao, chính sự mộc mạc ấy đã làm nên bản lĩnh của người đảng viên suốt đời trọn vẹn nghĩa tình, để lại tấm gương sáng cho con cháu hôm nay bước tiếp.
Chung một tấm lòng
“Cha tôi là đồng chí Huỳnh Lỗi, nguyên Bí thư Chi bộ xã Khánh An; tôi tiếp nối làm quyền Chủ tịch UBND xã; và hôm nay, con gái tôi, Huỳnh Thuý Diễn, tiếp tục đứng trong hàng ngũ những người làm công tác Ðảng ở quê hương Khánh An. Gần 70 năm qua, ba thế hệ chúng tôi tự hào được đi theo con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn”. Chất giọng lắng đọng nhưng đầy tự hào của ông Huỳnh Văn Xép (cán bộ hưu trí ở Ấp 5, xã Khánh An) như gói trọn truyền thống cách mạng bền bỉ, son sắt của gia đình mình. 65 tuổi đời, hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Ðảng, ông Xép đã thực hiện nhiều trọng trách ở các giai đoạn khác nhau của quê hương: ổn định dân cư, dựng xây đời sống mới, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế địa phương. Trong từng chặng đường, ông luôn giữ một điều giản dị mà kiên định: “Ở đâu cần, mình ở đó. Ðảng giao là mình làm. Ðảng luôn trọn vẹn trong trái tim tôi”. Nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt chi bộ ở ấp, ông vẫn nhẹ nhàng nhắc con cháu: “Làm việc cho Ðảng, trước hết phải sạch lòng, rồi mới sạch việc”.
Mạch nguồn truyền thống cách mạng được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ trong gia đình ông Huỳnh Văn Xép.
Tiếp nối mạch nguồn ấy, con gái ông - chị Huỳnh Thuý Diễn, Chánh Văn phòng Ðảng uỷ xã Khánh An mang trong mình sự điềm đạm, sắc sảo của thế hệ lớn lên giữa truyền thống phục vụ Ðảng. Công việc văn phòng đảng bộ đòi hỏi sự chuẩn xác, trách nhiệm và kỷ luật cao, chị luôn giữ tác phong chỉn chu, nhiệt tình, đầy tâm huyết. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chính truyền thống của ông, của cha trở thành điểm tựa niềm tin để chị vững vàng tiếp bước.
Ba thế hệ, hơn nửa thế kỷ gắn bó với Ðảng, một dòng chảy lý tưởng chưa từng đứt đoạn. Mạch nguồn niềm tin ấy vẫn âm thầm lan toả, nuôi lớn lòng trung thành và khát vọng cống hiến của lớp người trẻ nơi vùng quê Khánh An.
“Bùn dưới chân, nhưng nắng trên đầu”
Nếu bà Hân là dấu son của thế hệ đi trước, gia đình ông Xép là dòng chảy bền bỉ qua năm tháng, thì Ðại uý Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, chính là hình ảnh của thế hệ trẻ hôm nay: trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân.
Sinh năm 1994, Nhân sớm chọn cho mình con đường theo Ðảng, theo lực lượng Công an nhân dân - lý tưởng được nuôi dưỡng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh đã liên tục ghi dấu bằng nhiều thành tích nổi bật trong chuyên môn và công tác Ðoàn, công tác Ðảng.
Ðại uý Nguyễn Trọng Nhân, chiến sĩ trẻ luôn vững bước theo ánh sáng của Ðảng.
Năm 2020, anh được tuyên dương “Ðảng viên trẻ tiêu biểu”, đạt danh hiệu “Thanh niên công an tiêu biểu” của Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2021, anh vinh dự trở thành đại diện duy nhất của tuổi trẻ Cà Mau trong 44 gương mặt đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc”.
Giai đoạn 2019-2023, anh tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” và được Cục Công tác chính trị Bộ Công an chứng nhận là "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng", khẳng định cho hành trình bền bỉ với khát vọng cống hiến của một chiến sĩ trẻ.
Ðằng sau những vinh quang ấy là tuổi thơ nhiều biến cố: Cha gặp tai nạn khi anh còn nhỏ, mẹ một mình tần tảo nuôi con, rồi lâm bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh ngặt nghèo đã rèn cho Nhân ý chí vượt lên, thực hiện bằng được ước mơ của người cha: trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. “Giải thưởng không phải đích đến, mà là động lực để mình cố gắng hơn. “Bùn dưới chân, nhưng nắng trên đầu”, cứ nhìn về phía trước mà bước”, ý chí ấy luôn thôi thúc để Ðại uý Nhân mạnh mẽ bước tới.
Kiên định niềm tin với Ðảng, Ðại uý Nguyễn Trọng Nhân luôn là một trong những đoàn viên công an trẻ tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng: đấu tranh phản bác thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng; chủ động định hướng dư luận; lan toả thông tin chính thống, tích cực trang bị kỹ năng nhận diện tin giả cho đoàn viên, thanh niên.
Nhìn vào nụ cười sáng và ánh mắt đầy quyết tâm của đảng viên cao niên Nghê Nguyệt Hân, của Ðại uý trẻ Trần Trọng Nhân, cùng các thế hệ đảng viên của gia đình ông Huỳnh Văn Xép, tôi hiểu “Ðảng trong trái tim tôi!” không phải câu khẩu hiệu, mà là niềm tin được trải nghiệm qua gian khổ, được giữ gìn bằng trách nhiệm, được truyền lại bằng tấm gương ngời sáng. Giữa dòng chảy đổi thay, họ vẫn lặng thầm khẳng định: lý tưởng của Ðảng luôn được bảo vệ và tiếp nối. Mùa xuân mới, khi thế đất nước, lòng dân hoà cùng một nhịp, lý tưởng của Ðảng luôn được gìn giữ, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời của những người đã, đang và sẽ tiếp tục dấn bước vì quê hương, đất nước.
Trịnh Hồng Nhi

Truyền hình







Xem thêm bình luận