Thứ bảy, 3-1-26 10:51:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sâu sắc một chuyến về nguồn

Báo Cà Mau Cầu Đầm Cùng (ảnh) cùng cầu Năm Căn đưa vào sử dụng đã chấm dứt cảnh luỵ đò trên tuyến Quốc lộ 1.

Chỉ còn hơn tháng nữa Nhân dân Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng vui mừng tiễn đưa năm Ất Mùi 2015 và đón năm Bính Thân 2016 với biết bao ý nghĩa: Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào tuổi 86 (1930-2016); mừng 70 năm Quốc hội khoá I nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam họp phiên đầu tiên (tháng 1/1946); Hiến pháp ra đời, chỉ rõ đường đi của cách mạng Việt Nam là làm cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội; Quyết định tên nước, Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà…

Mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra vào năm nay, kết thúc nhiệm kỳ khoá XI của Đảng thắng lợi rực rỡ cả về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại rộng mở, đời sống Nhân dân nâng lên. Trong niềm vui ấy, chúng tôi - nguyên đại biểu Quốc hội các khoá của tỉnh Trà Vinh được về thăm Thủ đô Hà Nội, thủ đô kháng chiến tại tỉnh Tuyên Quang… Về nguồn, chúng tôi càng tự hào về dân tộc Việt Nam ta; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ và các đồng chí tiền bối cách mạng sáng lập, rèn luyện, vạch ra con đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; tự hào về truyền thống yêu nước, đoàn kết, bất khuất… của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa nước Việt Nam đến bến vinh quang như ngày nay.

Cầu Năm Căn chính thức thông xe đầu tháng 2/2015, là cây cầu lớn cuối cùng nối liền từ Móng Cái đến Mũi Cà Mau.            Ảnh: NGỌC QUÂN

Trời Hà Nội cuối tháng 11/2015 trong xanh, lãng đãng từng chùm mây trắng bay, nắng cuối thu không gay gắt, gió mơn man mát mẻ. Chúng tôi đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, phía bên phải nổi bật là Lăng Bác Hồ, bên trái là Hội trường Ba Đình mới, thảm cỏ trên quảng trường màu xanh thẫm càng tôn vinh hai công trình lịch sử của cách mạng Việt Nam. Mới đầu giờ làm việc buổi sáng mà dòng người vào Lăng viếng Bác Hồ rất đông.

Là đại biểu Quốc hội - nguyên các khoá trước, từ miền Nam ra, nên chúng tôi được ưu tiên tách ra khỏi dòng người, được các đồng chí cảnh vệ hướng dẫn vào Lăng viếng Bác. Đến trước cửa Lăng, hai đồng chí cảnh vệ mang tràng hoa có dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, phía dưới ghi rõ: “Đoàn cựu đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh kính viếng”. Chúng tôi, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều tập trung, nghiêm chỉnh bước vào Lăng viếng Bác. Đồng chí Nguyễn Văn Hên (Mười Mạnh) - đại biểu Quốc hội khoá VI, năm nay đã 86 tuổi, quyết tâm theo đoàn với tâm nguyện được thăm Bác lần chót, những năm sau chắc không đi nổi từ Nam ra Bắc để gặp Bác.

Đi vào Lăng, Bác Hồ vẫn nằm đó trong tư thế ngủ như bao lần chúng tôi vào thăm, với mái tóc bạc phơ, vầng trán cao, hai tay để trước ngực. Ôi! Cả cuộc đời Bác từ hai bàn tay trắng, với khối óc thông minh vĩ đại, Bác đi khắp năm châu tìm đường cứu nước. Về nước, Bác cùng với các đồng chí tiền bối cách mạng, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, làm cách mạng dân tộc dân chủ giải phóng đất nước rồi xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa nước Việt Nam sánh vai cùng năm châu thế giới, đưa đời sống Nhân dân không ngừng nâng lên.

Nếu tính từ ngày 2/9/1946, khi Cách mạng Tháng Tám thắng lợi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đến nay đã tròn 70 năm. Đó là một khoảng thời gian không dài so với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Bảy mươi năm, cả dân tộc Việt Nam được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã mất 30 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ (1945-1975), đánh đuổi đế quốc Pháp, Mỹ cùng đế quốc tay sai để bảo vệ thành quả cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, giành lấy độc lập tự do hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975). Hai mươi năm (1975-1995) bị bao vây cấm vận kinh tế, khi các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô tan rã, gây khó khăn, bất lợi đến đường lối, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Nhưng những người cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì đổi mới, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đất nước vượt qua mọi thử thách, hội nhập vào xu thế phát triển của thời đại, quan lệ đối ngoại rộng mở, đưa nước ta không ngừng phát triển đi lên sánh vai cùng các nước.

Trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới chiến tranh dân tộc, sắc tộc, tôn giáo tranh chấp chủ quyền, lợi ích giữa các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn… diễn biến phức tạp, chiến tranh liên miên, hàng triệu người chết chóc, ly tán, rời bỏ quê nhà tìm nơi tỵ nạn lánh thân, bệnh tật, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đang đưa loài người đi vào thảm hoạ… Vượt lên những khó khăn thử thách ấy, Việt Nam vẫn là điểm đến đầy hấp dẫn, là mảnh đất hoà bình, ổn định về mọi mặt, kinh tế phát triển liên tục cao trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình của thế giới. Đặc biệt là tinh thần yêu nước, đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng gắn bó, phấn đấu thực hiện Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đưa đất nước không ngừng phát triển với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sau khi viếng Bác Hồ, thăm nơi ở và làm việc của Người, chúng tôi vào tham quan Hội trường Ba Đình lịch sử, nơi đã từng diễn ra biết bao sự kiện trọng đại của đất nước. Bên ngoài là không gian rộng mở của Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ thay mặt toàn dân tộc Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên sau mấy trăm năm bị đế quốc, thực dân đô hộ. Giờ đây, Hội trường Ba Đình mới xây dựng lại khang trang, hiện đại, đưa vào sử dụng đầu năm 2015.

Trong hội trường lớn, Quốc hội khoá XIII đang họp phiên áp chót của nhiệm kỳ (2010-2015). Đây là kỳ họp rất đặc biệt, kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kiểm điểm việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Quốc hội đã quyết định ngày 22/5/2016 bầu cử Quốc hội khoá XIV và thông qua 16 dự án luật, nhiều nhất trong một kỳ họp của cả nhiệm kỳ… tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra vào dịp cuối năm Ất Mùi, mừng Xuân Bính Thân 2016.

Rời Hà Nội, chúng tôi đi thăm thủ đô kháng chiến tại tỉnh Tuyên Quang. Gọi là thủ đô kháng chiến bởi nơi đây, thời kỳ tiền khởi nghĩa 1945, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã về đây xây dựng căn cứ cách mạng Việt Nam, trực tiếp chuẩn bị và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công trên toàn quốc. Khi Pháp trở lại xâm lược nước Việt Nam lần II, Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ Hà Nội trở lại Tuyên Quang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến đánh Pháp ròng rã suốt chín năm (1946-1954) thắng lợi, kết thúc bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva 1954, thừa nhận quyền độc lập, tự do của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Miền Bắc Việt Nam độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam cho đến thắng lợi hoàn toàn (30/4/1975).

Đến Tuyên Quang, chúng tôi thăm Lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào… thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ, Bác Tôn… và nhiều cơ quan của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nằm sâu trong rừng, được xây dựng từng lán nhỏ, làm bằng tre, nứa lợp tranh, bên cạnh hầm trú ẩn tránh bom, pháo. Trong đoàn chúng tôi, có người đã đến đây nhiều lần, nhưng ai cũng rưng rưng nước mắt khi nghe kể lại việc Bác Hồ bị bệnh hiểm nghèo giữa mùa đông rét mướt, tưởng chừng không vượt qua khỏi tại Lán Nà Lừa. Đến thăm cây đa Tân Trào - nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng hơn 200 chiến sĩ tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tuyên thệ trước Quốc kỳ vì Đảng, vì dân, quên mình chiến đấu…

Những gì chúng tôi chứng kiến tại thủ đô kháng chiến cũng như sau Hiệp định Geneva 1954, Chính phủ, Trung ương về Hà Nội, về Phủ Chủ tịch, về Hội trường Ba Đình tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ 20 năm (1954-1975) giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc… là một minh chứng hùng hồn, một chương lịch sử vẻ vang nhất của Đảng ta và dân tộc ta.  Bất khuất, anh hùng, mưu trí và dũng lược, đưa dân tộc Việt Nam chiến đấu không mệt mỏi, đương đầu với những tên đế quốc đầu sỏ, tàn bạo nhất lịch sử đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, để năm 1975, cả nước được thống nhất, độc lập, tự do xây dựng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh đến ngày hôm nay.

Chúng tôi rời Hà Nội, rời thủ đô kháng chiến với niềm cảm nhận sâu sắc của một chuyến về nguồn. Là những người con ở ĐBSCL, của Nam Bộ thành đồng, theo lời gọi của Bác Hồ và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi cùng với Nhân dân miền Nam vùng lên đánh Pháp, đuổi Mỹ góp phần cùng Nhân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lịch sử là nguồn sức mạnh vô tận, vĩ đại của dân tộc, làm cho Nhân dân ta vững lòng tin, tiến bước trên con đường cách mạng giành thắng lợi trong mọi tình huống khó khăn, phức tạp nhất.

Nhớ lại thời kỳ Cách mạng Tháng Tám 1945, thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954) đánh Mỹ (1954-1975), thế và lực nước ta khó khăn gấp vạn lần. Năm 2016 và những năm tiếp theo, dù còn phải đương đầu với bao khó khăn, thách thức nhưng nhất định nước Việt Nam vẫn tiến bước vững chắc trên con đường cách mạng của mình. Tin vào đường lối cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, Nhân dân Việt Nam ta nhất định thắng lợi vẻ vang./.

Tháng 12/2015

Bùi Quang Huy (Nguyên Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ)

Dấu ấn Cà Mau trong hành trình dân chủ - Bài 2: Từ lá phiếu đầu tiên đến nghị trường

Trải qua 15 nhiệm kỳ gắn liền với 80 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam, các thế hệ đại biểu Quốc hội (ÐBQH) tỉnh Cà Mau (bao gồm cả giai đoạn thuộc tỉnh Bạc Liêu và Minh Hải) đã luôn khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa ý chí của Nhân dân vùng cực Nam với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Từ những ngày đầu sơ khai của nền dân chủ đến công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dấu ấn của người đại biểu nơi đây luôn đậm nét trong từng quyết sách hệ trọng của quốc gia.

Dấu ấn Cà Mau trong hành trình dân chủ

LTS: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6/1/1946-6/1/2026), chúng ta cùng ngược dòng lịch sử về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Giữa tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp, người dân Cà Mau biến ngày 6/1/1946 thành "mốc son chói lọi", khẳng định quyền làm chủ và khát vọng độc lập cháy bỏng của một dân tộc quyết không làm nô lệ.

Tăng cường phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Chiều 30/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ - phối hợp với Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Giữ vững định hướng tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

“Tuyên truyền đúng, trúng, kịp thời, góp phần giữ vững và lan toả sâu rộng định hướng chính trị, tư tưởng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, đó là tinh thần xuyên suốt Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội XIV dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí toàn quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào chiều 30/12.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Cà Mau quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 30/12, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân làm việc với xã Hoà Bình và phường Hiệp Thành

Chiều 29/12, Đoàn kiểm tra Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm Trưởng đoàn có các buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hoà Bình và Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Hiệp Thành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ I, hoàn thành nội dung phiên trù bị

Chiều 28/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội) bước vào phiên trù bị.

85 cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành khoá bồi dưỡng

Ngày 27/12, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 85 học viên Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, tỉnh Cà Mau năm 2025.

Nâng cao sức mạnh của Ðảng thông qua kiểm tra, giám sát

Năm 2025, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lịch sử, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vừa tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... Khối lượng công việc lớn, ngành Kiểm tra Ðảng của tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh của Ðảng.

Cà Mau có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Cà Mau vừa chính thức ban hành Nghị quyết số 31/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.