ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 21-7-25 19:40:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sợ “mất đất”, chính quyền xã không cho dân xây kè chống sạt lở

Báo Cà Mau (CMO) Như báo Cà Mau đã phản ánh “Nhùng nhằng chuyện cấp phép xây bờ kè” vào tháng 9/2018. Đó là câu chuyện hy hữu của bà Nguyễn Thị Diệu, ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân nhiều lần xin ý kiến Chủ tịch UBND xã để làm bờ kè nhưng Chủ tịch UBND xã Phú Tân không đồng ý.

Sự việc sau đó được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Tân xác minh và có báo cáo về UBND huyện Phú Tân. Theo đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã nhận định đúng thực tế vấn đề và tham mưu nên cho bà Diệu xây bờ kè chống sạt lở. Vừa giữ lề lộ giao thông nông thôn, vừa tránh sạt lở sâu vào đất liền (vì khu vực đất bà Diệu nằm ngoài mép sông, gần cửa biển Mỹ Bình).

Thế nhưng ý kiến tham mưu này không được chấp thuận. Vậy là sau hơn 2 năm, khu vực đất trên 10 m trước mép sông của bà Diệu vẫn chưa thể làm kè, trong khi UBND tỉnh đang chỉ đạo các địa phương vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống sạt lở đất do tác động của dòng chảy, nước dâng.

Đoạn kè dở dang đã kéo dài hơn 2 năm nhưng Chủ tịch UBND xã Phú Tân vẫn không đồng ý để bà Diệu hoàn thiện bờ kè chống sạt lở trước cửa nhà mình.

Sau nhiều lần liên hệ xác minh sự việc, đến chiều 6/6/2019, phóng viên báo Cà Mau mới có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND xã Phú Tân Huỳnh Kỳ Quang. Ông Quang cho rằng xã chấp thuận cho bà Diệu làm kè chống sạt lở, nhưng khi làm kè bà Diệu phải cho những người dân khác ở địa phương cùng sử dụng bờ kè để làm bến xếp dỡ hàng hoá hoặc neo đậu ghe, xuồng.

Với yêu cầu này của Chủ tịch UBND xã Phú Tân, bà Diệu không đồng ý. Bà cho rằng, đất là đất ven sông do Nhà nước quản lý nhưng liền trước thửa đất nhà bà. Bà tự bỏ kinh phí ra đổ kè bê tông mà để sử dụng như công trình công cộng thì vô lý, rồi đến lúc kè hư hỏng, ai sửa chữa?

Mặt khác, khi phóng viên báo Cà Mau hỏi về vấn đề xã lấy lý do dùng khu vực đất này để xây dựng nhà cho Đội Dân phòng ấp Cái Nước Biển thì ông Quang thông tin trước đây có ý định đó, xây dựng nhà cho dân phòng khi đi trực, tuần đêm để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Cà Mau, dọc theo đất bà Diệu hướng về cống Mỹ Bình, phần đất của ông Nguyễn Văn Nu cũng bị xã này không cho làm bờ kè cùng với lý do giải thích với bà Diệu.

Chỉ có việc làm bờ kè chống sạt lở trước phần đất nhà mình mà bà Diệu đã phải hơn 2 năm khốn đốn trong vấn đề thủ tục hành chính. Phía công dân thì mong làm kè để chống sạt lở đất và tận dụng làm bến neo đậu ghe, thuyền. Phía chính quyền địa phương thì lại “sợ” bà Diệu sử dụng bờ kè lâu ngày dài tháng không còn “nhớ” là đất của Nhà nước quản lý.

Sự mâu thuẫn trong lối suy luận, tư duy áp đặt ấy cứ thế mà trì trệ mong ước chính đáng của công dân. Đi ngược lại chủ trương về vận động Nhân dân làm kè chống sạt lở đất. Mặt khác, hiện phương thức quản lý đất đai đã cụ thể hoá bằng luật, bằng nghị định, quy định rõ ràng.

Một sự việc như đùa đang diễn ra khiến Nhân dân không khỏi bức xúc. Cùng xây dựng kè chống sạt lở theo chủ trương chung, nhưng hộ thì phải chạy vạy xin được phép, hộ thì không cần. Cách đó không xa còn có cả những căn nhà lấn ra bờ sông, thậm chí còn hiện hữu cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngay trên đất bảo lưu ven sông phía ngoài cống Mỹ Bình.

Hỏi về sự bất hợp lý này, Chủ tịch UBND xã Phú Tân trần tình: "Do hồi trước công tác quản lý còn lỏng lẻo nên để xảy ra những sự vụ như thế. Giờ xã đang tiến hành các bước vận động, lập biên bản nhưng chưa khả thi"./.

 Phong Phú

Từ tháng 3/2019, khi nhận đơn yêu cầu lần 2 của bà Nguyễn Thị Diệu, phóng viên báo Cà Mau hơn 5 lần điện thoại và nhắn tin hẹn làm việc với ông Huỳnh Kỳ Quang, Chủ tịch UBND xã Phú Tân nhưng mọi cố gắng đều không thành.

Đến ngày 30/5/2019, phóng viên báo Cà Mau liên lạc với Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Tân để được hướng dẫn giải quyết bức xúc của công dân. Vị Chánh Văn phòng UBND huyện cho phóng viên cuộc hẹn với một phó chủ tịch UBND xã Phú Tân vào ngày 31/5.

Đúng hẹn, 9 giờ sáng 31/5, phóng viên báo Cà Mau có mặt tại trụ sở UBND xã Phú Tân, nhưng vẫn không được một thông tin chính thức về sự việc.

Ngay sau đó, phóng viên báo sự việc với vị Chánh Văn phòng UBND huyện, Phó tổng biên tập báo Cà Mau và lãnh đạo Phòng Báo chí xuất bản thuộc Sở Thông tin - Truyền thông.

Đến chiều ngày 6/6/2019, phóng viên mới có được những thông tin chính thức từ phía ông Huỳnh Kỳ Quang. Song, ý định làm bờ kè của bà Diệu vẫn chưa có được tín hiệu khả quan nào.

 

Liên kết hữu ích

Nối tiếp dòng chảy tri ân

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Năm Căn, Xã đoàn Năm Căn phối hợp với Phòng Văn hoá - Xã hội và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức hoạt động thay hoa tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Gìn giữ giá trị hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình là niềm khao khát của tất cả mọi người. Nhưng giữa guồng quay tất bật, bộn bề của cuộc sống, việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình không phải là chuyện đơn giản. Hạnh phúc ấy rất cần vun vén của tất cả các thành viên trong gia đình.

Những nữ chiến sĩ trên mặt trận xoá nhà tạm, nhà dột nát

Người có sức lo việc nặng, người yếu hơn thì phụ giúp việc nhẹ, tất cả chung tay dựng lên mái ấm cho người nghèo là tinh thần của các chị, các nữ đoàn viên khi tham gia mặt trận xoá nhà tạm, nhà dột nát. Từ cách nghĩ cho đến cách làm của họ không những làm ấm lòng người dân mà càng làm toát lên phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, Cà Mau nói riêng trong thời kỳ mới.

Khánh thành cầu nông thôn tại xã U Minh và Tân Ân

Sáng 19/7, xã U Minh tổ chức lễ khánh thành cầu Hai Hôn, cây cầu giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng kết nối Ấp 6 và Ấp 7.

Không để sai, sót đối tượng thụ hưởng chương trình hỗ trợ nhà ở

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng tại hội nghị trao đổi, thúc đẩy công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của đối tượng gia đình người có công và đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 25 xã, phường tỉnh Cà Mau (các đơn vị thuộc tỉnh Bạc Liêu cũ) diễn ra vào chiều 18/7, tại trụ sở UBND xã Hòa Bình.

Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của hai nam sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển

Những ngày qua, hai nam sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển: Nguyễn Ngọc Gia Bảo (lớp 12 chuyên Hóa) và Lê Trọng Nguyễn (lớp 12C3) đã mang về niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và ngành giáo dục Cà Mau khi cùng đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chung tay vì an cư: Phụ nữ và tuổi trẻ góp sức xóa nhà tạm cho hộ khó khăn

Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, tuổi trẻ Vĩnh Lợi đã tích cực chung tay xây dựng nhiều căn nhà mới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những công trình đầy nghĩa tình ấy không chỉ mang đến niềm vui và sự ấm áp, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần thiết thực vào hành trình xây dựng quê hương ngày càng khang trang, bền vững.

Những người bền bỉ "gieo chữ"

Không chỉ vững chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, cô Lê Thị Anh Thư và cô Lã Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) còn là những tấm gương điển hình về lòng yêu nghề, sự tận tâm với học trò. Mới đây, cả hai vinh dự đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2025.

Ra quân xây dựng môi trường "Sáng - xanh - sạch - đẹp" tại xã Hồng Dân

Sáng 17/7, UBND xã Hồng Dân tổ chức ra quân phát quang hành lang lộ giới các tuyến đường trên địa bàn xã.

Thủ khoa Đất Mũi và hành trình mang ước mơ gửi vào màu áo lính

Võ Trương Gia Huấn, nam sinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) không chỉ là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Cà Mau với tổng điểm 37,5 mà còn đồng thời là thủ khoa khối A00 của tỉnh (Toán 10, Lý 10, Hóa 9,75). Phía sau thành tích đáng nể ấy là câu chuyện đẹp của một chàng trai tự học bền bỉ, sống chân thành, và có ước mơ giản dị: “Phục vụ đất nước trong màu áo Quân nhân”.