Chủ nhật, 15-2-26 03:05:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Soạn giả Trọng Nguyễn khóc khi xem vở “Bóng biển”

Báo Cà Mau

Ngồi ở hàng ghế đầu trong khán phòng để xem lại vở “Bóng biển” - vở cải lương do ông viết cách đây đã hơn 30 năm, soạn giả Trọng Nguyễn không biết bao nhiêu lần đưa tay áo lau nước mắt. Gặp ông sau khi vở diễn khép màn, ông chỉ nói một câu ngắn ngủi: Lớp trẻ bây giờ đóng cải lương hay quá…

Soạn giả Trọng Nguyễn (người thứ hai từ trái sang) xem vở cải lương “Bóng biển”. Ảnh: H.T

Có thể nói, thật sự là một sự thử thách khá cam go khi Câu lạc bộ Dạ cổ hoài lang (thuộc Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) chọn vở “Bóng biển” để đua tài trên “đấu trường” lớn như cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2015. Cam go vì đây từng là vở đoạt huy chương Bạc tại hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc cách đây 30 năm, vì dấu ấn của từng vai diễn trong vở “Bóng biển” thời ấy quá sâu đậm. Dàn nghệ sĩ Minh Chiến, Minh Hoàng, Minh Sang, Thanh Thảo, Hồng Chi... của Đoàn cải lương Hương Tràm (tỉnh Minh Hải) thời trước tham gia vở như một sự “đo ni đóng giày” cho từng vai diễn, để rồi nhắc đến Minh Chiến, khán giả nhớ anh qua nhân vật Phan Ngọc Hiển, khán giả cũng không thể nào quên sự "ngu khờ" của anh chàng Đình do Minh Hoàng thủ vai quá xuất sắc... Làm sao để tròn vai những nhân vật đã được thế hệ nghệ sĩ đàn anh thể hiện thành công thật sự là thử thách lớn đối với dàn diễn viên trẻ hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Minh Chiến, người thủ vai Phan Ngọc Hiển năm xưa giờ là “xương sống” cho vở khi đứng ở vai... đạo diễn.

“Theo cảm nhận của cá nhân tôi thì các diễn viên trẻ của Câu lạc bộ Dạ cổ hoài lang diễn cảm xúc hơn cả những đàn anh chị đã từng diễn vở này. Các nghệ sĩ trước diễn “chặt” hơn, nhưng không gây xúc động bằng, tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn nhân vật Hương (do Diễm My đóng) trên sân khấu, lúc được kết nạp Đảng trước khi hy sinh. Tôi không biết tại sao lúc đó, tôi đã viết được những câu nghe mà không thể cầm lòng, như câu Hương hỏi “Đảng là gì mà mình muốn thiết tha vào Đảng, Đảng có phải là chén cơm manh áo, là cái chết của mẹ em không?”, soạn giả Trọng Nguyễn xúc động nói.

Vì điều kiện sức khỏe, nhiều năm nay soạn giả ít khi xuất hiện trước công chúng, lần này ông cũng chỉ lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế dành cho khán giả để thưởng thức “đứa con tinh thần” của mình. Và sau khi vở kết thúc, với tâm trạng đầy xúc động, ông đã chia sẻ kỷ niệm khi viết vở cải lương này, có thể nói đó là những chuyện bây giờ mới kể. Cách đây hơn 30 năm, “Bóng biển” ban đầu được ông viết là thể loại kịch nói. Sau đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày khởi nghĩa Hòn Khoai (13/12) ông được phân công viết vở cải lương dựa trên nguyên tác kịch bản trước đó. Đúng 1 tuần lễ, soạn giả Trọng Nguyễn “giam mình” trong phòng của Khách sạn Nam Hà ở đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. HCM) để viết. Soạn giả Trọng Nguyễn cho biết: “Viết về đề tài Đảng rất khó, sẽ rất dễ mang màu sắc chính trị cho nên tôi đã rất đắn đo khi xây dựng nhân vật, rồi từng lời thoại, câu nói của nhân vật cho vở. Những nhân vật trong “Bóng biển” đều có thật ngoài đời, tôi đã được cung cấp tư liệu để viết, đó là anh hùng liệt sĩ - thầy giáo Phan Ngọc Hiển, nhân vật Bông Văn Dĩa, Quýt, Hương... Xúc động đỉnh điểm của vở là cảnh nhân vật Hương được kết nạp Đảng trước lúc hy sinh. Khi tôi viết đoạn này, tôi đã khóc và bây giờ tôi cũng không thể cầm được nước mắt khi nhìn nhân vật Hương trên sân khấu. Minh Chiến nói nghe khiêm tốn nhưng đúng: Bọn trẻ bây giờ diễn còn hay hơn tụi cháu thời trước...”.

Soạn giả Trọng Nguyễn cũng không quên kể lại những chuyện vui “hậu trường” của vở “Bóng biển” cách đây mấy mươi năm mà ông vẫn nhớ như in. Đó là những cuộc họp mang nội dung chính là... phê bình soạn giả Trọng Nguyễn vì đã xây dựng nhân vật thầy giáo Phan Ngọc Hiển, người của cách mạng nhưng lại có quá nhiều... người yêu! Có lần nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải (cũ) - đồng chí Nguyễn Hải Tùng (soạn giả  thân thương gọi là anh Út Nghệ) phải “đỡ đòn” cho ông thế này: “Phan Ngọc Hiển ngoài đời là của lịch sử, Phan Ngọc Hiển trong “Bóng biển” là của... Trọng Nguyễn mà”. Soạn giả Trọng Nguyễn khẳng định, ông xây dựng những tình tiết trong vở đều dựa trên thực tế. Nhân vật Quýt, người yêu của Phan Ngọc Hiển sau này tôi gặp lại vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà người yêu tặng (một phân đoạn trong vở), và sau 20 năm người yêu hy sinh, Quýt mới lập gia đình...

Cùng ngồi bên cạnh soạn giả Trọng Nguyễn xem vở “Bóng biển”, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nói với tác giả: “Viết về đề tài Đảng không dễ, vậy mà ông viết vở này hay quá!”. Soạn giả Trọng Nguyễn đáp lời nửa đùa nửa thật: “Tôi cũng không biết sao lúc đó tôi viết hay như vậy”.

CẨM THÚY

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...