Thứ hai, 29-6-26 02:49:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024

Báo Cà Mau

Chủ đề chung của Lễ hội năm nay là “Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu,” trong đó các chủ đề của mỗi đêm hướng đến tôn vinh những giá trị tiêu biểu, vẻ đẹp rạng rỡ.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng - Việt Nam. Ảnh: Internet

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 đã chính thức khai mạc bên dòng sông Hàn thơ mộng vào đêm qua (8/6).

Màn trình diễn pháo hoa lung linh từ đội đương kim vô địch Pháp và đội chủ nhà Việt Nam, cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ các nghệ sỹ trong nước và quốc tế đã thắp sáng cho đêm khai mạc.

Chủ đề chung của Lễ hội năm nay là “Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu”, các chủ đề của mỗi đêm hướng đến tôn vinh những giá trị tiêu biểu, vẻ đẹp rạng rỡ là “Tinh hoa văn hóa”, “Tuyệt tác thiên nhiên”, “Tình yêu diệu kỳ”, “Thế giới thần tiên” và “Nhịp đập tương lai”.

Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng muốn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa các dân tộc, các quốc gia, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên để hướng đến một thế giới hòa bình, văn minh, phồn thịnh.

Hòa chung vào sự phát triển mạnh mẽ của cả nước, thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực hết mình để tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, một địa phương có bản sắc văn hóa, hấp dẫn, thu hút đối với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước, nỗ lực tạo thành một điểm sáng trong khu vực, góp phần tạo động lực phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng, để có sự phát triển bền vững, không chỉ dựa vào sức mạnh nội sinh, mà cần có sự quan tâm, đồng hành của Trung ương, các địa phương bạn, bạn bè trong và ngoài nước.

Với phương châm “kết nối toàn cầu”, Đà Nẵng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của Trung ương và quốc tế để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, giàu bản sắc và bền vững, cùng Việt Nam “rạng rỡ năm châu”.

Là một trong những Lễ hội pháo hoa quốc tế lớn nhất thế giới, từ chiều cùng ngày, người dân Đà Nẵng và du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung bên dòng sông Hàn để được chiêm ngưỡng những màn tranh tài đỉnh cao tại DIFF 2024.

Tại sân khấu chính bờ Đông sông Hàn, toàn bộ 10.000 chỗ ngồi ở khu khán đài ngắm pháo hoa đã chật kín khán giả.

Cuộc tranh tài đầu tiên của mùa DIFF 2024 đến từ đội đương kim vô địch ArtEventia (Pháp) và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam). Với chủ đề của đêm khai mạc là “Tinh hoa văn hóa”, hai đội đã mang đến cho khán giả màn trình diễn pháo hoa, âm nhạc và ánh sáng đặc sắc, tô đậm nét văn hóa, tình hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

Khéo léo và tinh tế là những tính từ để mô tả về kịch bản mang tên “Vũ điệu bầu trời” của đội Đà Nẵng (Việt Nam).

Với kinh nghiệm “chinh chiến” hơn một thập kỷ, đội thi đã tài tình tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn và vỡ òa cảm xúc với 3 chương: Thiên đăng - Nhân hòa - Vượng quốc.

Pháo hoa được tạo hình tựa như những chú chim sải cánh bay cao chính là biểu trưng cho sự phát triển và thăng hoa của thành phố biển xinh đẹp, lòng hiếu khách của người dân Đà Nẵng.

Lấy hình tượng rồng, cũng là linh vật năm 2024 của văn hóa Việt Nam, đội đương kim vô địch Pháp đã vẽ lên bầu trời sông Hàn những “vũ điệu” đầy mê hoặc và cuốn hút nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh, quyền lực và sự kết nối của con người.

Đội thi còn ghi điểm mạnh mẽ với khán giả khi mang cả âm nhạc Việt Nam với bài “Ngọt ngào ở ngày mai” của ca sĩ Mỹ Tâm và rapper Suboi vào phần trình diễn của mình.

Bên cạnh cuộc so tài gay cấn bằng ánh sáng và âm thanh đến từ các đội thi, khán giả đến với đêm khai mạc DIFF 2024 năm nay còn được thưởng thức một không gian nghệ thuật đặc sắc.

Đạo diễn Nguyễn Khải Anh đã thể hiện tài tình văn hóa truyền thống và nghệ thuật hiện đại khi kết hợp giữa âm thanh ngọt ngào tình yêu trời biển trong “Lời ru Âu Lạc” được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương với những màn trình diễn nhào lộn và xoay vòng trên không đẹp mắt của những vận động viên nhào lộn flyboard dưới nước.

Các vận động viên quốc tế đã luyện tập liên tục trong nhiều ngày liền trước đêm khai mạc để mang lại màn trình diễn mãn nhãn nhất cho khán giả.

C.H (TH)

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.