(CMO) Đêm qua, Ngoại hạng Anh trở lại bằng những trận cầu đỉnh cao của vòng 34. Nếu như Man Utd tiếp tục nhận thất bại thảm hại, thì Man City vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội, trong cuộc đua đến ngôi vương.
Ở trận cầu tâm điểm diễn ra sớm nhất, Arsenal đón tiếp Man Utd trên sân nhà Emirates. Đây là trận đấu được xem là chung kết của top 4, khi mùa giải đang bước vào những vòng quyết định. Trong màn so tài này, bên phía đội khách, Ronaldo đã trở lại góp mặt ngay từ đầu.
Ngay sau bóng lăn, với lợi thế sân nhà, Arsenal nhập cuộc tốt và nhanh chóng có niềm vui. Ở các phút thứ 3 và 32, lần lượt Tavares và Saka ghi 2 bàn, giúp Pháo thủ vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 34, Ronaldo kịp lập công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 cho đội khách.
![]() |
Ronaldo (xanh) ghi bàn, nhưng vẫn không cứu được Man Utd. |
Sang hiệp hai, Man Utd nhập cuộc tốt và được hưởng quả đá phạt 11 m ở phút 55. Tuy nhiên, trước cơ hội không thể tốt hơn, Fernandes đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Sau tình huống đó, ở phút 70, chính Fernandes khống chế quả bóng không tốt, mở ra cơ hội để Xhaka tung cú sút cực căng, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3 – 1 cho Arsenal.
Ở lượt trận diễn ra lúc 21 giờ, Man City đón tiếp Watford đang thuộc nhóm cuối bảng. Đây là trận cầu rất có ý nghĩa đối với cả hai. Nếu như Man xanh cần 3 điểm để hướng đến ngôi vương, thì Watford cần chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng.
Bằng lợi thế sân nhà cùng phong độ vượt trội, Man City nhập cuộc đầy chủ động và làm chủ cuộc chơi. Chỉ cần 23 phút bóng lăn, Jesus đã lập được cú đúp, giúp Man City vượt lên dẫn 2 – 0. Tuy vậy, chỉ 5 phút sau đó, Kamara cũng kịp ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 cho đội khách.
Dù vậy, đó là tất cả những gì mà Watford làm được, trước khi nhận thêm trái đắng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Rodri lại lập công, tái lập khoảng cách 2 bàn cho Man xanh. Tiếp đà hưng phấn, khi hiệp hai trở lại ở phút 49, Jesus mang về quả đá phạt 11 m và chính tiền tạo người Brazil thực hiện thành công, lập hat-trick cho riêng mình. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, cái tên Jesus lại được nhắc đến, khi tiếp tục ghi bàn, lập poker cho riêng mình và ấn định chiến thắng tưng bừng 5 – 1 cho Man City.
![]() |
Jesus (phải) lập poker trong chiến thắng huỷ diệt của Man City. |
Với những kết quả này, Arsenal đang có cơ hội lớn trong cuộc đua top 4. Trong khi đó, hy vọng đua vé tham dự Champions League đang xa dần đối với Man Utd. Còn Man City, với chiến thắng tưng bừng 5 – 1, đã gây nên sức ép cực lớn lên Liverpool bằng khoảng cách tạm dẫn 4 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận./.
Ngân Phương