Thứ hai, 10-11-25 11:52:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng cô giáo Phạm Phương Sanh

Báo Cà Mau Học giỏi kiến thức trong sách vở thôi chưa đủ, làm sao để truyền cho các em niềm đam mê tự tìm tòi, sáng tạo trong cách học, dạy cho các em những kỹ năng sống cơ bản có thể tự bảo vệ mình và thích nghi với môi trường sống xung quanh được dễ dàng, đó là tâm huyết của cô Phạm Phương Sanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, Trường Tiểu học 1 Trần Văn Thời, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời.

Học giỏi kiến thức trong sách vở thôi chưa đủ, làm sao để truyền cho các em niềm đam mê tự tìm tòi, sáng tạo trong cách  học, dạy cho các em những kỹ năng sống cơ bản có thể tự bảo vệ mình và thích nghi với môi trường sống xung quanh được dễ dàng, đó là tâm huyết của cô Phạm Phương Sanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, Trường Tiểu học 1 Trần Văn Thời, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. 

Người giáo viên tâm huyết này luôn học hỏi cái hay từ đồng nghiệp, qua tài liệu, nắm bắt tâm lý học sinh để mỗi giờ lên lớp là mỗi giờ học tập thật thoải mái, hấp dẫn gây hứng thú đối với các em. “Không phải em nào mình cũng dạy với phương pháp giống nhau. Ví dụ, em này thích môn Toán và có năng khiếu về môn Toán, em khác thích môn tiếng Việt hơn… mình phải hiểu và giúp các em phát huy năng khiếu của mình. Ngoài ra, để quá trình giảng dạy đạt hiệu quả cao, mình phải tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em. Bên cạnh những em gia đình có điều kiện, còn nhiều em rất thiếu thốn về tình cảm và vật chất, chính vì vậy mình cần tìm hiểu để động viên và giúp các em học tốt hơn”, cô Sanh bộc bạch.

Cô giáo Phạm Phương Sanh luôn tận tuỵ với học sinh.

Với học trò, cô Sanh như là người chị, người mẹ gần gũi và thân thiết để chia sẻ mọi tâm tư. Em Lê Nhã Ca, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học 1 Trần Văn Thời, cảm nhận: “Cô Sanh gần gũi với chúng em, chỉ bảo tận tình, giảng bài dễ hiểu. Có bạn nào học chưa nắm bài kịp thì cô giảng lại đến khi nào bạn hiểu mới thôi. Em rất yêu quý cô Sanh”.

Chị Nguyễn Kim Ly, ở khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, phụ huynh em Lê Thị Hà My, là học trò cô Sanh chủ nhiệm năm học 2013-2014, nhớ lại: “Cô Sanh dạy con tôi hồi năm lớp 5. Cô dạy nhiệt tình lắm nên cháu học rất khá. Tới giờ này, mặc dù không còn học cô nữa nhưng cháu vẫn thường xuyên đến thăm cô”.

Cô học trò nghèo Phạm Phương Sanh nuôi ước mơ gắn bó với bục giảng ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng thực hiện điều đó gặp muôn vàn trắc trở. Thời điểm cô Sanh tốt nghiệp THPT năm 1990 cũng là lúc cha cô bị bệnh nặng, mẹ thì sức khoẻ vốn đã yếu từ lâu, sau cô Sanh còn 5 đứa em nhỏ. Ước mơ vào đại học tạm gác lại, cô phải nghỉ học đi làm thuê nuôi em. Vất vả mưu sinh, 7 năm sau ngày tốt nghiệp THPT, khi các em cô đã khôn lớn, có công ăn việc làm ổn định và yên bề gia thất, thì cô Sanh yên tâm thực hiện ước mơ của mình. Cô đăng ký học trung cấp sư phạm tại Cà Mau. 2 năm sau, cô tốt nghiệp với tấm bằng loại khá và  bắt đầu đi dạy.

Mặc dù mới ra trường nhưng việc đứng lớp không phải mới lắm với cô giáo Phương Sanh, bởi những năm phải nghỉ học ở nhà, cô thường được cha mẹ các em nhỏ trong xóm nhờ dạy kèm cho con mình, hoặc những lúc rảnh rỗi, cô tập trung các em nhỏ trong xóm lại dạy các em viết chữ, làm toán. Từ lợi thế đó, cô mau chóng thích nghi với nghề.

Khi đã đứng vững trên bục giảng, yên bề gia thất, cô Sanh tiếp tục đăng ký học liên thông lên đại học sư phạm và đã tốt nghiệp. Cô được ban giám hiệu nhà trường tín nhiệm phân công làm tổ trưởng tổ chuyên môn.

Năm 2001, cô Sanh đoạt giải Nhì cấp tỉnh về thi viết chữ đẹp; năm học 2007-2008, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cũng trong năm này, cô là 1 trong 5 giáo viên tiêu biểu của tỉnh nhận giải thưởng Võ Trường Toản khu vực ÐBSCL. Năm học 2013-2014, một niềm vui lớn lại đến với cô khi 2 học sinh lớp 5 do cô Sanh chủ nhiệm đoạt giải Nhì Olympic Toán vòng tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Muổn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Trần Văn Thời, nhận xét: “Cô Sanh là giáo viên gương mẫu, thân thiện với các em học sinh và hoà đồng với đồng nghiệp, được đồng nghiệp và ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao về năng lực chuyên môn và lối sống”./.

Bài và ảnh: Kiều Oanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.