Tư tôi có thói quen hay lang thang trên những con đường nội ô TP. Bạc Liêu vào những lúc rảnh rỗi. Cái thú ở chỗ là vừa để ngắm cảnh và cũng để xem ở đâu còn những hình ảnh chưa đẹp mà phản ánh. Và đây là một trong những hình ảnh Tư tôi thấy chưa mấy đẹp.
Trên con đường (đường Nguyễn Trung Trực) dẫn vào khu dân cư phường 5 có cái chợ nhóm. Chợ này hoạt động từ tờ mờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa. Trước khi chợ diễn ra thì đường rất sạch - do có đội ngũ công nhân vệ sinh quét dọn. Tuy nhiên, sau khi tan chợ, người bán hàng thường vứt lại những bọc rác to, nhỏ, những mớ rau cải hư thối… vương vãi dọc hai bên đường (ảnh). Và có nhiều hôm chúng tồn tại đến chiều tối mới được công nhân vệ sinh thu dọn. Điều đáng nói là “bãi rác” này nằm trên đường đối diện con đường dẫn vào khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu - một địa điểm thu hút nhiều khách tham quan.
Người dân sống ở đây cho rằng, hiện nay, đoạn đường này chưa được bố trí thùng rác. Vì vậy, với khối lượng rác thải mỗi ngày của chợ nhóm, họ đành phải vứt ra đường. Tư tôi nghĩ rằng, ngành chức năng cần tiếp nhận ý kiến của dân là nên bố trí thùng rác, đồng thời người dân phải cam kết bỏ rác đúng nơi quy định. Như vậy, mới có thể giữ gìn vệ sinh ở khu vực này sau mỗi buổi chợ tan.
Tư đô thị

Truyền hình








Xem thêm bình luận