Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, sáng sớm thức dậy tôi cùng bạn bè Bạc Liêu đang công tác và học tập tại Hà Nội đã có một bữa tiệc linh đình bởi một sự kiện mà chắc hẳn ai là người Bạc Liêu cũng vui mừng khôn xiết: Nữ hoàng sắc đẹp mới là người Bạc Liêu. Từ nay, Bạc Liêu chúng ta đã có Hoa hậu rồi.
Nghĩ lại người Bạc Liêu mình tài giỏi thật, khi có cơ hội thì chẳng thua kém ai. Như mới đây, nữ kiện tướng nhảy cao Dương Thị Việt Anh cũng là người Bạc Liêu đã mang vinh quang về cho Tổ quốc khi đoạt Huy chương vàng SEA Games 26, và cũng là người Bạc Liêu đầu tiên tham dự Olympic Luân Đôn 2012. Riêng tôi thì cũng mơn trớn “ăn theo” Thu Thảo khi “nổ” với bạn bè rằng, ở Bạc Liêu mình còn nhiều người đẹp lắm. Tôi chợt nhớ lại, vào những năm 1930 của thế kỷ 20, Công tử Bạc Liêu cũng đã có lần tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi. Có lẽ, khi ấy vị công tử này đã thấy trước được tiềm năng dồi dào của những người đẹp nơi xứ sở được mệnh danh là “chiếc nôi” của bài “Dạ cổ hoài lang” được toát ra từ vẻ tự tin với khí chất mỹ nhân lộng lẫy, kiêu sa, quý phái ít ai sánh kịp. Có thể lấy một câu hát ngâm nga của bạn bè tôi trong lúc tung hứng ví von rằng: “Đất và tình người Bạc Liêu đẹp và đâu đâu cũng đẹp”.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết hồi hộp “dùm” cho người đẹp Thu Thảo khi đứng trước khán giả, Ban giám khảo “khó tính” và đặc biệt là với những đàn chị có nhiều kinh nghiệm dày dạn trong những lần thi thố trước đó. Tuy vậy, trải qua các phần thi Người đẹp biển, Người đẹp tài năng, Người đẹp áo dài… càng thấy Thu Thảo vững tin hơn và rồi tài năng ấy bộc lộ một cách thuyết phục trước khán giả và Ban giám khảo bởi những tràng vỗ tay tưởng thưởng cho câu trả lời ứng xử thông minh sắc sảo. Có xem rồi mới biết tâm trạng của “quân ta” hồi hộp trong từng chi tiết nhỏ của Thu Thảo biểu diễn, mỗi bước chân của em như hòa cùng nhịp đập của tim mình hồi hộp, chờ đợi. Bước vào giai đoạn cuối còn lại 5 thí sinh, trong đó có Thu Thảo, anh em chúng tôi thấy giống như phút 89 của một trận đấu gần kề với chiến thắng. Rồi việc gì đến sẽ đến, bởi Thu Thảo quá vượt trội từ thể hình, phong cách biểu diễn, ứng xử tài năng… Sau cùng, khi MC xướng lên: Vương miện Hoa hậu năm 2012 thuộc về thí sinh mang số báo danh 306 - Đặng Thu Thảo… thì trong căn phòng chật hẹp, tất cả các thứ đều bị anh em vứt bay tứ tung, cùng hò reo vui mừng như bắt được báu vật.
Ở đất Hà thành, bạn bè hay gọi anh em chúng tôi cái tên nghe rất kêu: “Công tử Bạc Liêu”. Khi ấy mình cũng thấy vui vui bởi cái “thương hiệu” hễ nhắc đến thì không thể trùng với ai được. Cái tên ấy tồn tại một cách tự nhiên trong lòng bạn bè theo năm tháng và nay chị em có thêm cái tên mới nữa “Người đẹp Bạc Liêu”, hoặc cái tên mỹ miều: “Mỹ nhân xứ Bạc”, chắc chị em mình cũng vui thích lắm. Không vui thích sao được một khi Công tử, Người đẹp Bạc Liêu thời nay không còn “cảnh đời” ăn chơi bạt mạng, lêu lổng bê tha, mà luôn ý thức ngày đêm khổ luyện đạo đức, tinh thần, có tâm hồn trong sáng, lẽ sống cao đẹp, háo hức hiến dâng cho đời bằng đức tính cao thượng, tài năng, sáng tạo và luôn hướng tới “Chân - Thiện - Mỹ”. Và biết đâu, thành công của Thu Thảo sẽ mở ra một trang mới cho các bạn trẻ Bạc Liêu thành công lại tiếp nối thành công?!
Lan Ngọc
(Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

Truyền hình








Xem thêm bình luận