Thứ năm, 2-7-26 02:36:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tạo sự đồng thuận trong phòng, chống dịch trước tình hình mới

Báo Cà Mau

Lượng người ra đường đông đúc, nhiều người còn thói quen lê la hàng quán hay việc tuân thủ chưa nghiêm quy tắc “5K”… là những nguyên nhân làm cho tình hình dịch COVID-19 của tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, tuyên truyền để nâng cao hơn nữa ý thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đang được các cấp, các ngành gắng sức thực hiện, nhất là trong bối cảnh tỉnh vừa nâng cấp độ dịch lên cấp 4.

 Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

DỐC SỨC TUYÊN TRUYỀN

Sáng 2/11, đội xe thông tin lưu động rẽ về mọi ngả đường của thành phố, hệ thống loa trên địa bàn các xã, phường cũng bắt đầu tuyên truyền rôm rả về tình hình dịch bệnh. Số ca mắc mới, những quy định, biện pháp được áp dụng theo từng cấp độ dịch được lặp đi lặp lại để giúp mỗi nhà, mỗi người đều nắm rõ và thực hiện. Đặc biệt là thông tin rộng rãi nội dung: “Từ 12 giờ ngày 2/11/2021, toàn tỉnh nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), do đó người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, tuân thủ quy tắc “5K”…

Chiếc loa còn liên tục nhắc người dân đi tiêm vắc-xin đúng thời gian, đúng địa điểm. Còn các phường, xã tận dụng mạng xã hội để thông báo: “Người dân nào chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, nếu trong độ tuổi quy định thì liên hệ với Trưởng ấp nhận phiếu đăng ký để được tiêm”.

UBND thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) cũng sử dụng nhiều kênh tuyên truyền để huy động sức mạnh Nhân dân cho cuộc chiến mới. Chính quyền địa phương này đã lập những nhóm Zalo để chỉ đạo nhanh cho các Trưởng ấp, Tổ COVID cộng đồng về những nội dung cần tuyên truyền sâu rộng. Ngoài ra, “cánh tay” nối dài của chính quyền là các chùa Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc được thị trấn tích cực phát huy để tạo sự đồng thuận trong toàn dân.

Ông Tô Châu Hùng Luân - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình, cho biết: “Được dân ủng hộ thì việc gì cũng thành, công tác phòng, chống dịch cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, trong tình hình phức tạp hiện nay, thị trấn đang dốc toàn lực cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, từ cán bộ, đoàn viên, hội viên đến Ban trị sự chùa Khmer, người có uy tín đều góp tiếng nói để tuyên truyền, vận động Nhân dân”.

Xe thông tin lưu động tuyên truyền tại khu vực chợ Phường 3 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

NHÂN DÂN TIN TƯỞNG, ỦNG HỘ

Từ thời điểm toàn tỉnh chuyển sang “vùng đỏ”, tại nhiều địa phương, lượng xe cộ đi lại không còn tấp nập, nhiều hàng quán tạm đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức bán mang về. Chỉ ra đường khi thật cần thiết được người dân nhắc nhau trong gia đình, hàng xóm để góp một phần ngăn dịch bệnh lây lan. Thậm chí trước trưa 2/11, gia đình chị Mỹ Xuyên (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đã ngừng việc tự đi chợ để chuyển sang mua lương thực, thực phẩm bằng cách đặt hàng trực tuyến. “Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, việc hạn chế ra đường và tiếp xúc với người khác là một hành động yêu nước, thể hiện sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, hơn nữa là giúp giảm áp lực chống dịch cho địa phương”, chị Mỹ Xuyên chia sẻ.

Ban đầu gia đình ông N.T.T (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) còn khá băn khoăn, ngờ vực về hiệu quả của vắc-xin Vero Cell do Trung Quốc sản xuất. Sau khi tìm hiểu khuyến cáo của Bộ Y tế “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”, cùng những thông tin liên quan nên ông N.T.T bảo cả gia đình, cũng như vận động người thân tự nguyện đi tiêm ngừa COVID-19.

Ông N.T.T bày tỏ: “Theo dõi tin tức trên báo chí, tôi nắm được thông tin lãnh đạo tỉnh luôn cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ vắc-xin của Trung ương và các tỉnh bạn, dù vậy nguồn vắc-xin cũng còn hạn hẹp. Do đó, mỗi người dân hãy tuân thủ đi tiêm đúng, tiêm đủ và kêu gọi mọi người cùng đi. Không nên kén chọn trong hoàn cảnh khó khăn, dù là vắc-xin nào cũng đều thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Nhà nước đối với sức khỏe, tính mạng của Nhân dân”.

Mới đây, khi được địa phương thông báo ở tại nhà để tiến hành xét nghiệm, tầm soát COVID-19, dù phải chờ từ 18 giờ đến gần 22 giờ mới tới lượt xét nghiệm nhưng chị Ái Nhi (Phường 7, TP. Bạc Liêu) và nhiều người khác chẳng cảm thấy phiền lòng. Ngược lại, họ hiểu rằng sự chờ đợi quá nhỏ nhoi so với những vất vả, hiểm nguy của lực lượng y tế và quan trọng hơn việc tuân thủ xét nghiệm sẽ giúp sớm phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Chiến đầu với “giặc” COVID-19 trong hoàn cảnh mới và những diễn biến mới vô cùng phức tạp, sự đồng thuận của Nhân dân trong lúc này sẽ là “chìa khóa” để Bạc Liêu vượt qua đại dịch.

HỮU THỌ      

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.