Chủ nhật, 22-3-26 00:17:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tết của má

Báo Cà Mau (CMO) Hai năm dịch giã, số lần tôi về thăm má cũng thưa thớt. Có bận, đi công tác cơ sở tạt ngang nhà khi đã tối mò. Má nấu gói mì, ngồi võng coi con ăn xong mới đi ngủ. Rồi một cuốc điện thoại thông báo: “Qua chỗ cách ly tập trung gấp! Chuyến công tác 2 hôm trước tiếp xúc với nhiều F0”. Lò dò điện cho anh em cơ sở mình tiếp xúc trong ngày, có biết đâu má ở ngoài nghe thấy hết. Vậy là đêm đó, má mất ngủ. Sáng 4 giờ, tôi thức dậy, má đeo sẵn khẩu trang, đưa bọc tôm cua cá đủ loại rồi nhắn: “Bây để ngoài cho cháu nội tao, rồi đi cách ly. Có gì nhắn má hay nghen con”.

Tánh má tôi là vậy. Hễ con cái, gia đình có chuyện gì là không ngủ được. Ba mất đã mấy năm, giờ mảnh đất hương hoả, ngôi nhà dưới quê chỉ có mình má thui thủi. Nhiều người quở: “Sanh chi một bầy 6 đứa con, giờ ở có mình ên, không đứa nào phụng dưỡng”. Mỗi lần nghe vậy, má xuề xoà: “Nó lớn hết rồi, phải lo công ăn chuyện làm. Tôi còn khoẻ, mắc mớ gì phải cung phụng”. Còn ai có hỏi thêm, má nói: “Cho tụi nó đi ăn học để đi làm công tác, còn mình nông dân phải gắn bó với đất đai, kêu nó về làm nông dân như mình thì uổng tiền học hành sao”.

Anh em tôi lớn lên, mỗi người một chí hướng, một mái ấm riêng. Tôi là con út, nhỏ nhất, dở nhất nhà cũng được ba má lựa chọn theo quan niệm của ông bà xưa “giàu út ăn, nghèo út chịu”. Ngặt nỗi, công việc, nhà cửa đều trên thành phố, thế nên má ở một mình. Vuông tôm, vườn tược, một tay má cáng đáng. Má hay nói: “Tao còn mần được là còn khoẻ, chừng nào nằm một chỗ thì hãy lo”. Quanh năm suốt tháng, hết cá tôm cua, rau củ, dừa tươi, dừa khô, chuối chín... má vun vén gởi cho khắp lượt mấy đứa con. Tiền má xổ vuông dành dụm, đứa nào thiếu, má cho mượn mà không bao giờ đòi.

Công việc ngược xuôi, mỗi lần về nhà thật bình yên. Má thích trồng bông vạn thọ, bông mồng gà quanh ngõ, trước sân nhà. Bông nở quanh năm, thế nên tôi hay chọc má: “Về nhà lúc nào cũng như Tết”. Những lần về không báo trước, đúng bữa cơm của má, giở ra chỉ là con cá phi kho, tô nước cơm chắt. Má nói, mình ên nấu nhiều mắc ngán, ai mà ăn. Hôm nào ăn chay, cũng đơn giản là đậu bắp luộc chấm nước tương, sang trọng lắm cũng chỉ miếng tàu hũ kho lạt. Nhưng bữa cơm nào, má cũng dành góc ghế quen, chén cơm cúng và ly nước cho ba. Má kể: “Có bữa làm mệt quá, đốt nhang cho ba mày mà đâm quạu. Chưa gì hết đã leo tuốt trên bàn thờ cười mỉm chi, bỏ mình ên tao cực thấy mồ”. Nói là quạu, nhưng thật ra là má nhớ ba.

Nhà ở quê, má nuôi vịt gà đàn đàn, lứa tiếp lứa. Cứ tụi tôi về là bày ra làm đủ món. Giờ lớn tuổi, những bữa vui má hay nhắc chuyện ngày xưa, cái thời anh em tụi tôi còn nhỏ nheo nhóc, nhà nghèo khó. Má chỉ anh Tư rồi cười: “Thằng cán bộ này hồi nhỏ, nhà cặp bên có đám cúng cơm, nó năn nỉ má qua xin nước thịt kho, xin nước thôi về chan cơm ăn đỡ thèm. Vậy mà quất một tô chà bá, ăn ngon lành”. Rồi chuyện anh chế tôi, học cách lớp, cách buổi, chỉ có 1 bộ quần áo mặc chung. Ông anh tôi đi học về làm biếng giặt, bà chế nổi máu xung thiên vì không có đồ mặc, đem bộ quần áo dơ ra chặt khúc. Ba về thấy dấu dao lằn trên bộ ván gõ của ông cố để lại, vậy là bắt cả 2 nằm cúi đánh đòn suốt đêm.

Má nói nhà nghèo, tôi mê coi phim “tề thiên”, cứ chiều xuống là phải bó đuốc lá dừa thủ sẵn đi coi ké nhà người ta. Có hôm, đang lúc “tề thiên” chưởng phép ì đùng đánh yêu quái, chủ nhà tắt cái rụp, nói ngang là hết bình, giải tán. Tôi về khóc ấm ức. Mấy hôm sau, ba má bán hết 2 bồ lúa ra chợ thị xã Cà Mau mua một cái vô tuyến kèm thêm cái máy thâu băng. Những bữa chạy chợ, má chèo về tới đầu doi nhà, tôi chạy ra đòi ổ bánh mì thịt, không có thì dùng dằng khóc nhè.

Mỗi mùa tựu trường, mỗi mùa Tết, ba má ngồi thâu đêm để tính toán sao cho đứa nào cũng có bộ quần áo mới, có cái ăn để khỏi “chết thèm” với người ta. Má còn nhớ vụ anh Hai, anh lớn trong nhà, lôi hũ bánh in đãi mấy thằng bạn trong xóm, thế nên tới khi em nhỏ khóc, không có gì cho em ăn. Rồi cái cảnh má đi mót lại cải tùa sại, dưa hấu đổ đống chiều 30 Tết của người ta đem về cho con. Còn bây giờ, cái gì cũng sẵn có, ê hề. Cứ món gì thèm là tụi tôi tụ tập lại bày ra nấu nướng. Ngồi trầm ngâm, má nói: “Giờ đúng là không thiếu thứ gì, mà anh em tụi bây, có mấy khi về đủ mặt”.

Nhà má, quanh năm bông vạn thọ, bông mồng gà nở rộ. Có chúng tôi về, bày biện nấu nướng không khí rôm rả, tụi nhỏ thì chạy giỡn tung tăng. Má nói vừa giỡn, vừa thiệt: “Có khi cuối tuần tụi bây về còn vui hơn Tết. Còn Tết, đứa thì trực, đứa thì bạn bè, hàng xóm, bên vợ, bên chồng. Hồi trước đón giao thừa còn ba mày, mấy năm nay chỉ có mình má, chui vô mùng ngủ là xong. Mấy ngày Tết, đứa về trước, về sau, rồi thì đồ ăn thừa mứa ở đó, hết đợi đứa này, tới đợi đứa khác, phát rầu”.

Niềm vui lớn nhất của má là những dịp con cháu về thăm.

Tết năm nào anh em chúng tôi cũng hẹn nhau về thăm má, nhưng phải qua mùng 1 Tết vì còn lu bu công chuyện. Thôi thì, với má, có con cháu về là có Tết. Còn má với đám bông vạn thọ, bông mồng gà, căn nhà hương hoả thì lúc nào cũng ở đó, đợi chúng tôi về.

Giao thừa năm nay, vợ chồng tôi sẽ về với má./.

 

Phạm Quốc Rin

 

Học viện Hải quân tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT Cà Mau

Hơn 2.000 học sinh của 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Học viện Hải quân tuyên truyền, hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2026.

Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/6, sớm hơn mọi năm, với các bài thi chính gồm: Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn.

Đền ơn, đáp nghĩa - Ðạo lý và trách nhiệm

Trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, công tác “đền ơn đáp nghĩa” không chỉ hiện hữu trong các chính sách, mà còn được vun đắp từ sự quan tâm, trách nhiệm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Những lời thăm hỏi ân cần, phần quà nghĩa tình, mái ấm được dựng xây, đang trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Những bài học ngoài trang sách

Không còn bó hẹp trong không gian lớp học, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang chủ động đưa học sinh “bước ra thực tế” thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Những chuyến đi không chỉ giúp các em “học đi đôi với hành” mà còn góp phần định hình tư duy nghề nghiệp, nuôi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện năng lực.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 50 suất quà cho học sinh

Ngày 18/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, làm trưởng đoàn (Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K76.A02) phối hợp với Đảng uỷ phường An Xuyên tổ chức chương trình “Trao tặng quà khuyến học - Gửi trọn niềm tin ở tương lai” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không gian học tập trải nghiệm thiết thực

Ðược xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2023, vườn thực hành Sinh học Trường THPT Ðầm Dơi (xã Ðầm Dơi) đã phát huy hiệu quả, trở thành mô hình học tập trải nghiệm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Công nghệ nông nghiệp và hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xã Phong Hiệp đẩy mạnh xã hội hoá phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Từ sau khi hợp nhất đơn vị hành chính (tháng 7/2025) đến nay, xã Phong Hiệp đã huy động nguồn lực xã hội hoá, xây dựng được 6 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tri ân bằng hành động và lòng biết ơn

Với mong muốn gìn giữ ký ức quý giá của lịch sử và tri ân sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và liệt sĩ, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tỉnh Cà Mau đã triển khai hoạt động phục hồi những bức ảnh cũ của các mẹ. Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp lưu giữ những hình ảnh lịch sử mà còn lan toả tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh

Thực tế cho thấy việc rèn luyện sức khỏe thông qua thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người dân. Không chỉ dừng lại ở các giải đấu chuyên nghiệp, phong trào thể thao quần chúng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần quan trọng trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Nữ sinh “xương thuỷ tinh” chinh phục tấm bằng công nghệ thông tin

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Võ Thị Huỳnh Như, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khoá 24, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau (BDU Cà Mau) vừa qua đã để lại nhiều xúc động cho hội đồng và những người tham dự. Không chỉ bởi phần trình bày mạch lạc, tự tin, mà còn bởi phía sau đó là hành trình học tập đầy nghị lực của cô gái mang trong mình căn bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh.