ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 19-4-25 20:20:57
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tết Quân - Dân

Báo Cà Mau (CMO) Bạn tôi công tác ở báo Long An gọi điện: “Bạn đang ở đâu mà nghe ồn ào, huyên náo vậy?". Tôi trả lời: “Mình đang vui Tết Quân - Dân, do lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tổ chức tại xã Thới  Xuân, huyện Cờ Đỏ”. Bạn tôi: “TP Cần Thơ tổ chức được hoạt động đó, hay quá. Qua báo, đài mình biết, lực lượng vũ trang miền Tây tết nào cũng tổ chức vui xuân cùng bà con. Rõ ràng, bộ đội ở miền Tây ngày càng có những việc làm tươi mới, sinh động và phong phú”. Tôi khẳng định: “Đúng vậy, tết này, 12 tỉnh, thành phố đều tổ chức Tết Quân - Dân, vui lắm đó bạn!".

Mở màn là TP Cần Thơ, năm 2006, đã phát kiến mô hình Tết Quân - Dân. Theo đó, mỗi tết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kết hợp các ngành, các địa phương huy động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ vật chất giúp một địa phương còn khó khăn, hoặc đang phấn đấu đạt chuẩn NTM. Với phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), lực lựng vũ trang thành phố, trong đó chủ công là lực lượng quân sự địa phương, cùng các ban, ngành, đoàn thể xây cầu, làm đường, sửa nhà, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách, vận động Nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm...

Địa phương nào được tổ chức Tết Quân - Dân, dường như nơi đó mùa xuân đến sớm hơn cả tháng trời. Khắp xóm, ấp băng rôn, cờ đỏ tung bay phần phật; Nhà nhà rộng cửa đón các chiến sĩ. Trên các tuyến đường ấp, khóm, bộ đội và chính quyền, đoàn thể địa phương nhanh tay đắp lộ, xây cầu, bàn giao nhà...

Vui nhất, nhớ nhất là hôm kết thúc Tết Quân - Dân thì gói bánh tét, nhiều nơi còn quết bánh phồng, chiên bánh xèo; Tối liên hoan văn nghệ, tiếng hát hoà trong tiếng đàn ngân nga, vang xa… Bao việc làm là bấy nhiêu tấm lòng, nghĩa cử của bộ đội thời bình hướng về Nhân dân. Giữa niềm vui xen lẫn niềm luyến lưu, bùi ngùi của buổi chia tay, người đến (Bộ đội Cụ Hồ) với người sở tại (cán bộ, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân, nhất là các thôn nữ miệt vườn) bịn rịn chia tay, mọi người nhớ hoài về những ngày quân - dân cùng nhau đón xuân mới tươi vui, ấm áp.

Chưa thống kê đầy đủ số lượng công trình, phần việc do lực lượng vũ trang TP Cần Thơ thực hiện trong 16 mùa xuân qua, chỉ biết rằng, mỗi mùa xuân một chủ đề; Chẳng hạn như: “Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ vui tết cùng đồng bào các tôn giáo”; “Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ chung sức xây dựng NTM và vui tết cùng đồng bào các dân tộc”... Những địa phương được tổ chức Tết Quân - Dân, diện mạo dường như choàng thêm áo mới. Nào là nhiều con đường mới nối liền các khu dân cư, số nhà tạm, nhà xiêu vẹo giảm dần, những gia đình chính sách, hộ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc, được trao quà. Nhưng có lẽ hiệu quả hơn cả là quân và dân tiếp tục nâng cao ý chí, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn xóm, phố, tình hình trật tự an toàn xã hội được ổn định. Qua đó, hình ảnh bộ đội thời bình được khắc hoạ sống động trong lòng Nhân dân. 

Cựu chiến binh Phan Văn Trương, ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (địa phương diễn ra Tết Quân - Dân năm 2020), 1 trong 14 hộ được trao nhà Tình đồng đội, bày tỏ: “Bộ đội và dân quân tự vệ cất cho tôi căn nhà rộng hơn 60 m2, lót nền, tường xây, chắc chắn, tôi mừng quá cô ạ. Tết này gia đình tôi vô cùng hạnh phúc”.

Gói bánh tét thắt chặt tình quân - dân. (Ảnh chụp Tết Quân - Dân năm 2019 tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).  Ảnh: Chi Lăng

Tiếp nối thành tích "Dân vận khéo" của lực lượng vũ trang TP Cần Thơ, lần lượt các địa phương: An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang và Đồng Tháp đều tổ chức Tết Quân - Dân. Mỗi địa phương một biện pháp thực hiện và quy mô, số lượng công trình, phần việc tuỳ vào nguồn huy động của địa phương, nhưng nơi nào cũng đạt được mục tiêu, đó là: Quân đội hướng về hậu phương, chung tay xây dựng NTM; Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân.

Mùa xuân Canh Tý 2020 này, 12 tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL đều diễn ra Tết Quân - Dân. Theo đó, nhiều địa phương triển khai kế hoạch từ nửa năm 2019 và ra quân xây dựng các công trình từ trung tuần tháng 9. Nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung tay xây dựng NTM”, Tết Quân - Dân 2020, các đơn vị quân sự thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9 đều hướng tới những vùng nông thôn sâu, những địa phương gần hoàn thành tiêu chí xã NTM để tiếp sức. Chẳng hạn tỉnh Kiên Giang với chủ đề: “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng Nhân dân xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận chung sức xây dựng NTM”, nhiều ngày qua, nơi đây đã diễn ra khá nhiều hoạt động, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình “5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” và giúp gần 70 hộ gặp khó khăn về nhà ở đón xuân trong ngôi nhà mới.

Điều thú vị của Tết Quân - Dân năm 2020 là, bên cạnh tết “chính” do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tỉnh chủ trì tại một xã, nhiều quận, huyện, lực lượng vũ trang cũng hướng về cơ sở tổ chức vui tết cùng Nhân dân. Điển hình như TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, hầu hết các địa phương trong địa bàn đều tổ chức Tết Quân - Dân. Đại tá Trịnh Hoàng Phong, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, thông tin: “Tuy Đồng Tháp triển khai Tết Quân - Dân được vài năm, nhưng hiệu quả của mô hình này đã lan toả sâu rộng, thuyết phục được niềm tin của nhiều mạnh thường quân và doanh nghiệp. Mặt khác, lực lượng vũ trang trong tỉnh có nhiều biện pháp huy động, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp vật chất hỗ trợ Tết Quân - Dân triển khai xây dựng được nhiều công trình, phần việc. Đơn cử như Tết Quân - Dân năm 2020, với chủ đề “Đoàn kết quân - dân”, sau 2 tháng phát động, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng”.

Hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, tuy không hẹn, nhưng cùng hướng ra địa bàn ven biển còn nhiều khó khăn để tổ chức Tết Quân - Dân. Trong đó, Cà Mau chọn xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân; Bạc Liêu chọn xã Long Điền, huyện Đông Hải để tổ chức Tết Quân - Dân. Ngay từ khi triển khai kế hoạch, cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân nơi đó rất phấn khởi, mọi người háo hức chờ đợi và nguyện góp sức. 
Tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Thượng tá Trần Văn Sơn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân, cho biết: “Dù điều kiện vật chất ở xã còn thiếu thốn, đời sống Nhân dân còn khó khăn, nhưng khi chúng tôi đến đóng quân, bà con sẵn sàng đón tiếp; Cấp uỷ chính quyền, nhất là khối đoàn thể sát cánh cùng chúng tôi thực hiện các công trình, phần việc. Do vậy, sau 3 tuần về xã, chúng tôi đã hoàn thành gần 70% khối lượng các công trình, phần việc”.

Xác định Tết Quân - Dân là một trong các hoạt động “Dân vận khéo”, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực của cả hệ thống chính trị; Đồng thời là dịp để lực lượng vũ trang tri ân với Nhân dân, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân, do đó, từ các đồng chí cấp uỷ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, đến những cán bộ, chiến sĩ được phân công tham gia công tác Tết Quân - Dân đều thực hiện nhiệm vụ bằng cả tinh thần và trách nhiệm, xem việc làm giúp dân như việc của gia đình mình. Hơn nữa, mọi người đều thẩm thấu ý niệm quân - dân chung sức xây dựng quê hương tươi đẹp là ý Đảng, lòng dân nên ai cũng mong muốn góp công, góp sức. Tại công trình giao thông Cái Bí - Kinh Kho thuộc Ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, các chiến sĩ dân quân tự vệ, công an Nhân dân, cùng một số bà con đang cật lực lao động. Gợi chuyện, mọi người bày tỏ: Mùa này, nắng nóng, lao động vất vả, nhưng mọi người ai cũng cố gắng làm nhanh, hoàn thành để tết đến nơi này thêm sạch đẹp, mọi người qua lại thuận lợi.

Mặt khác, với quyết tâm: Tết Quân - Dân để lại nhiều dấu ấn, mang lại nhiều niềm vui cho địa phương, các đơn vị đã đẩy mạnh vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ vật chất và cùng các ban, ngành thiết kế nhiều hoạt động sinh động, ý nghĩa, giàu bản sắc như công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hoá - văn nghệ...

Mùa xuân Canh Tý 2020 đang về, đi qua những địa phương được lực lượng vũ trang triển khai Tết Quân - Dân năm 2020, ta bắt gặp nhiều hình ảnh sinh động, tươi mới và rực rỡ sắc màu. Trong nắng xuân mênh mang, trong sinh cảnh lung linh ánh vàng của mai, của cúc, vạn thọ…, đó đây cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió hoà quyện màu xanh từ những bộ quân phục của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tất cả hoà quyện, điểm tô cho mùa xuân đong đầy yêu thương./.

Hồ Trúc Điệp

Liên kết hữu ích
Danh mục hộp quà tặng tết cao cấp nhập khẩu

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XIII

Sáng 11/4, Trung ương làm việc tại hội trường. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục đoàn kết, tích cực thi đua yêu nước

Chiều 11/4, lãnh đạo tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các điểm chùa và đơn vị có viên chức, người lao động là người dân tộc Khmer đang công tác.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Phát huy trách nhiệm học tập suốt đời

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, để kịp thời cập nhật và thích ứng với sự chuyển đổi nhanh của xã hội, đòi hỏi mọi cá nhân luôn trong trạng thái sẵn sàng học tập nâng cao năng lực, kỹ năng, hướng đến thực hiện tốt nhất sứ mệnh của mình. Ðối với cán bộ, đảng viên, để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, học tập suốt đời trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Từ bưng biền ra chợ

…Tình hình chiến sự khắp nơi vọng về, càng làm cho nắng tháng Tư nóng thêm. Ngày 10/3/1975, ta đánh chiếm Buôn Mê Thuột; ngày 29/3/1975, Ðà Nẵng được giải phóng; 31/3 tới Bình Ðịnh, cơ quan Dân y với mật danh là Mười Dân đang đứng chân ở Vườn Tre, cách ngã ba Cái Ðuốc - kinh Ông Ðơn không xa, ai nấy đều náo nức, cảm thấy mình ở quá xa mặt trận.

VƯƠN MÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Vươn mình trong hội nhập quốc tế". Báo Cà Mau trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuộc thi chính luận sẽ thành công rực rỡ hơn nữa

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Năm nay, cuộc thi nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Thường trực Tỉnh uỷ, khi tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 101 điểm cầu trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Ðức Hiển, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi.

“Giềng mối” cho công tác dân tộc, tôn giáo

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Dân tộc tỉnh và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ; chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 3/2025. Lần đầu tiên, một “giềng mối” cấp sở đã chính thức, chính danh đảm nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở 2 lĩnh vực quan trọng là dân tộc và tôn giáo ở cấp địa phương.

Về “Đất thép thành đồng”

Thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, cùng đoàn cán bộ Tỉnh đoàn đã có chuyến hành trình giáo dục truyền thống, về nguồn tại "Ðất thép thành đồng": Củ Chi - TP Hồ Chí Minh.

Những ngày tháng Ba của mùa Xuân đại thắng

Nửa thế kỷ đã qua kể từ mùa Xuân đại thắng 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước thống nhất, kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến của dân tộc chống lại đế quốc sừng sỏ và bè lũ tay sai. Tháng 3/1975 là “đêm trước” của ngưỡng cửa chiến thắng. Cục diện chiến trường chuyển biến mau lẹ; không khí cách mạng dâng cao sục sôi; cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng tất cả ý chí, niềm tin, sức mạnh của Đảng ta, để toàn dân tộc cùng nhau kề vai chung sức, chớp lấy thời cơ, làm nên một chiến thắng vang dội, hào hùng, bất tử.