Nỗi niềm đón Tết xa quê. Ảnh: B.T
Cuối tuần rảnh rỗi, tranh thủ thăm facebook, nhìn thấy status của thằng bạn thật buồn: “Năm thứ 11 ăn Tết ở quê người, chỉ nhận vài câu chúc đầy khách sáo qua điện thoại, không được tay bắt mặt mừng cùng người thân. Cuộc sống kim tiền…”. 
Nhẩm tính, còn chưa đầy mười ngày nữa là Tết Nguyên đán 2013 sẽ chạm ngõ từng nhà. Không khí xuân đang len lỏi trong từng ngóc ngách phố phường cho đến ngõ xóm đồng quê. Tết Nguyên đán là thời gian đoàn viên của mọi gia đình, là một cuộc hành hương để mỗi người tìm về với nguồn cội. Trong khi người người nô nức trong không khí đón xuân sang, thì còn nhiều mảnh đời, trong đó có bạn bè tôi không có Tết, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một cái Tết không trọn vẹn.
Nếu như không ít số phận vì chẳng có tiền mua nổi chiếc vé tàu để về quê, đành ngậm ngùi đón Tết xứ người, thì cũng có rất nhiều bạn sinh viên nén lòng ở lại thành phố bươn chải kiếm tiền, dù đường về quê chỉ hơn trăm cây số. Bởi cơ hội kiếm tiền những ngày này dễ hơn so với ngày thường. Chỉ “cày” trong vài ngày Tết cổ truyền, đã có thể kiếm được kha khá tiền đủ chi cho khoản học phí.
… Lẽ ra, bạn đã là một người rất thành đạt chứ không phải một sinh viên năm cuối như hiện giờ, bằng chứng là sự thông minh vượt trội của bạn trong hơn 11 năm đèn sách trên ghế nhà trường. Giá như bạn đừng chịu cú sốc tâm lý từ gia đình. Nhưng cuộc sống vốn không tồn tại hai chữ “giá như”…
Liệu trong những ngày đầu năm mới, sau những vất vả mệt nhọc và khi cái đói ùa về, một tô phở nóng hay một phần cơm canh trong quán ăn mà bạn dừng chân có thể làm ấm lòng người con xa xứ? Có thể nén được nỗi niềm chua xót! Đó là chưa kể đến việc bị chủ cố tình gây khó dễ để cắt xén tiền công.
Bên ngoài khung cửa, gió nhè nhẹ thổi mang theo cái lành lạnh của miền Bắc tràn về. Ở TP. Bạc Liêu, anh công nhân đang cặm cụi gắn dây đèn chớp tắt trên những tán cây to. Dưới những gốc cây đã được quét vôi trắng. Các nghệ nhân như những con ong cần mẫn đang tạo dựng con đường hoa trong khu hành chính.
Bất chợt, tôi nhớ đến câu nói của J. Holan, một giáo sư tâm lý học người Mỹ: “Những cây mạnh nhất, cao nhất mọc trên những mảnh đất cằn cỗi nhất”. Với sự thông minh của bạn, với những va chạm đã nhiều trong cuộc sống, tôi hy vọng và tin rằng đây là mùa xuân cuối cùng cho những cái Tết không trọn vẹn trên đường đời của bạn. Thầm mong mùa xuân năm sau của bạn rộn rã tiếng cười…
Hoa Hướng Dương

Truyền hình



Xem thêm bình luận