Chiến dịch tình nguyện hè đang ở giai đoạn nước rút. Do đó, thanh niên Bạc Liêu nói chung, thanh niên công chức nói riêng đang ráo riết thực hiện những phần việc hướng về cộng đồng. Những việc làm của tuổi trẻ các cơ quan tỉnh sẽ góp thêm “làn gió mới” cho nhiều miền quê bừng lên sức sống…
![]() |
Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình nghèo và gia đình chính sách của xã Minh Diệu. Ảnh: Y.N |
Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những công trình mang “thương hiệu thanh niên” như: sửa cầu, vá lộ, phát quang bụi rậm, làm hàng rào cây xanh, thì điểm sáng nhất chính là những phần việc vì an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng. Trước đó, các cấp bộ Đoàn trong khối đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng trên 300 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Với phương châm “ĐV-TN khối các cơ quan tỉnh thi đua, tình nguyện, tất cả vì đàn em thân yêu”, các cơ sở Đoàn trong khối đã quyên góp, vận động trên 4.000 quyển tập, 100 cây viết, 20 chiếc xe đạp, 80 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Mới đây, thanh niên công chức cũng đã cùng nhau làm công tác xã hội tại xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình). Đó là việc trao nhà nhân ái cho 1 hộ nghèo và tặng quà cho 20 gia đình chính sách. Đáng quý hơn, Đoàn khối còn tổ chức vận động ĐV-TN trong khối gây quỹ “Tiếp sức đến trường” theo tinh thần có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Và 40 chiếc cặp từ tấm lòng của các ĐV-TN đã được trao cho học sinh nghèo của xã. Sự quan tâm của tuổi trẻ công chức còn được thể hiện qua việc phối hợp với CLB Y, bác sĩ trẻ thuộc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 400 bà con nghèo. Anh Dương Quốc Nhẫn, Bí thư Đoàn khối, cho biết: “Thông qua những chuyến về nguồn, các bạn ĐV-TN trong khối sẽ phát huy được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là môi trường để ĐV-TN rèn luyện bản thân, cống hiến sức trẻ cho quê hương Bạc Liêu ngày một giàu đẹp”.
Chuẩn bị cho năm học mới, Chi đoàn Báo Bạc Liêu cũng đã vượt đoạn đường dài gần 60 cây số để tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo của xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Hành tranh mang theo của Chi đoàn Báo Bạc Liêu chỉ đơn giản là những quyển tập trắng, những chiếc xe đạp được vận động từ các mạnh thường quân. Những món quà ấy tuy chẳng lớn lao về vật chất, nhưng các em học sinh lại rất đỗi vui mừng và trân trọng. Bởi các em hiểu rằng, thứ quý giá nhất chính là tình cảm của các anh chị Báo Bạc Liêu dành tặng cho vùng đất anh hùng. Và tình cảm này sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em vững bước đến trường. Em Danh Thị Mộng Cầm, lớp 5A1 (trường Tiểu học Trần Kim Túc), chia sẻ: “Được các anh chị xuống tận đây trao quà, chúng em mừng lắm! Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt, làm người hữu ích để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và các anh chị”.
Với những gì đã làm cho cộng đồng, hy vọng rằng, bằng sức trẻ, nhiệt huyết của mình, thanh niên Bạc Liêu nói chung và thanh niên công chức nói riêng sẽ tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa.
Hữu Thọ